Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thấy hoàn cảnh các mẹ single mom 1 nách 2 con mọn mình mới thấy cs còn " nhân từ " với mình quá.
    Các mẹ cố gắng lên nhé, cs luôn mỉm cười với người thật sự sống có " tâm ".
    @ Mẹ Yến Linh - Chích Bông : Mình cũng ko khá khẩm gì hơn mẹ nó, nhưng nếu hôm nào mẹ nó bận rộn gì, hay mệt mỏi quá mang bé lên nhà mình, mình và nhân viên nhà mình trông giúp cho 1 buổi. Giúp đc gì mẹ nó cứ nhờ, ko có của thì có công, đừng ngại nhé! Chúc mẹ con bạn sẽ vượt qua cơn sóng gió này!
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Well come 3 mẹ con nè. đúng là cs nhiều người bước chân ra làm single mom phải vật lộn với cơm áo gạo tiền chạy ăn từng bữa. Nhiều người thì lại đc gia đình bao bọc và phè phỡn. Nghĩ đến cảnh mẹ nó mà mình thật sự rớt nc mắt. Mình cũng 1 thân 1 mình tự lập và nuôi con. Cũng bươn chải và vất vả, nhưng so với mẹ nó bây giờ thì chả thấm vào đâu thật.
    Hôm nào cho 2 cách cách lên quán nhà mình chơi với chị HV nhé, mời chân tình đấy.
    Thật sự nghĩ đến cảnh mẹ nó tay bồng tay bế 2 đứa ra chợ buôn bán mà nhớ đến cảnh trước đây của mẹ con mình quá cơ.
    Cs rùi sẽ mỉm cười nếu ta mỉm cười với nó. Hãy tin là thế nhé!
     
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cũng ko nhất thiết phải sợ, nhưng cách tốt nhất là nên để tâm hồn mình tĩnh lại. Đừng nghĩ thất bại trong cuộc tình này lại vội lao vào cuộc tình khác. Ko đc che chở ở bờ vai này thì lại vội tìm đến bờ vai khác mong đc chở che. Nhưng cs chẳng bao giờ như mình mong đâu e ah. Thế nên cần tĩnh tâm và sống tốt. Và rồi cái gì đến ắt nó sẽ đến...
    Nhưng va vấp nhiều rùi, đau nhiều rùi nên cũng cần tỉnh ra, khôn ra e nhé!
    C cũng như e thôi, cũng là đàn bà, cũng yếu đuối và mong manh, cũng dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ.....
    Nhưng sau những phút thăng hoa ấy mình cũng nên cho tâm mình đc tĩnh, lòng mình đc an e ah. Khi an vui thì mọi viêc tốt lành sẽ đến với mẹ con e!
     
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc


    Có bà ngoại đỡ đần cho là e còn may mắn hơn nhiều single mom khác rùi đó.:D
     
  5. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc


    Chả hiểu cái lũ ăn cả " ứt " của con người khác như vậy lũ chúng nó " đớp " liệu có ngon ko nhỉ?
    Xl e và cả nhà c hơi bức xúc, nhưng đúng là lũ ấy c rất KHINH.
    Lũ chó cắn áo rách!
     
  6. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    híc cảm ơn mẹ nó rất nhiều ạ, nhưng e 1 nack 2 đứa lại ko có phương tiện đi lại, chẳng đi đâu được ạ,
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Well come mẹ con e nhé. C sẽ up date ds e lên trang 1.
    Giờ việc cần nhất là e nên giữ gìn sk, ăn thật nhiều để mẹ khỏe con khỏe e ah. Đừng suy nghĩ nhiều rùi mẹ con ốm đau còn khổ hơn.
    Còn cái luc vô lương tâm, đã rắp tâm sống đểu với me con e thì nó càng hả hê chứ chả xót thương đâu e ah.
    Tốt nhất mình hãy tự biết thương mình trước đã.
     
    dolcevita thích bài này.
  8. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    em mà có điểm em cũng mún làm,chỉ mỗi tội phải thức khuya,ko ai chơi với bé Mít.cả ngày đi học ko thấy mẹ rùi
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  9. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    chào cả nhà, lâu không ghé thăm...
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Dưới đó kiếm điểm khó phết đấy e nhỉ? Mùa rét rùi, bán chân gà, ngô nướng với trà nóng là nhất.
    Bán ngày nào thấy tiền tươi thóc thật ngày đó, vốn liếng thì chả bao nhiêu, còn thừa để tủ lạnh mai nướng vẫn ngon như thường, chả lo ế đắt.:D
     
    memit050408 thích bài này.
  11. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C lặn ghê quá cơ, quán c dạo này làm ăn tốt ko c ơi?
     
  12. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc


    Thé bình thường mẹ nó lấy hàng họ thì đi lại kiểu gì? Toàn thuê xe ôm và shipper ah? Mua tạm cái xe vừa vừa vài triệu mà đi cho tiện mẹ nó ah.
     
  13. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,834
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E đang check để mai đóng hàng nè chị:). Chị tối nào cũng thức khuỳa mà dậy sớm thì sức khỏe đâu nhỉ:(. E stress quá @.@
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  14. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Dạo này e nv nhà c phải vào học, nên buổi làm buổi học, c chưa tuyển đc nv nên phải túc trực ở quán nc e ah. Chứ c xưa nay nổi tiếng ngủ nướng. Con người của độc lập tự do, ko cơ quan quản lý nên thức ngủ phi khoa học lắm. Biết là phụ nữ thức khuya già, xấu, hại da...nhưng quen rùi ko ngủ sớm đc. Hôm nào cũng lọ mọ.....
    Bình thường ko bận thì sáng ngủ nướng, giờ con gái vào năm học rùi, nên sáng phải dậy sớm đưa con đi học và ra mở quán nữa.
    E còn đi học mà giỏi quá chừng, c phục e ghê á!
     
  15. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vâng em toàn thuê xeoom với shiper thôi, lời lãi chẳng bao nhiêu,em cũng muốn mua xe lắm nhưng chưa đủ điêuk kiện. Hàng ngày chỉmong kiếm đủ tiền nuôi con 3 bữa thôi ạ, còn tiền nhà trọ tiền sinh hoạt phí, tốn kém lắm ạ.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh, c hiểu mà. C ổn hơn e tí mà cứ đến tháng là quay cuồng với tiền nhà, tiền điện nc, hoc hành của con, tiền sinh hoạt phí.....Trăm khoản phải lo, nản quá cơ. Thế nên c phục e lắm á!
     
  17. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Các mẹ, mẹ nào cũng kêu phục em mà em chẳng thấy phục mình gì car, thấy con khổ mà mình chẳng làm được gì cả, chỉ cố gắng lo đủ cơm 3 bữa, híc mà sắp ko lonoirrooif ấy chị ạ.hu hu
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  18. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Liệu cơm gắp mắm rùi cũng sẽ qua đận khó khăn hết thui e ah. C kể e nghe nhé. Xưa ở quê, c hoc cùng thằng bạn có mẹ đầu óc ko tinh nhanh như người bình thường nên bị lạm dụng tình dục, sinh ra 2 a e chúng nó là con của 2 người cha. Ấy thế mà mẹ nó ko đầu óc, ko tinh nhanh để lv kiếm tiền lại nuôi a e chúng no phốp pháp mập mạp. E bíêt bằng cách nào ko?

    Các buổi sáng sớm mẹ nó đi bộ 3km lên chợ lớn của vùng quê. Rùi la cà hàng thịt lợn nhặt những cục xương vụn, xương cục người ta bỏ đi. La cà ra hàng mì gạo và hàng gạo để quyét gạo và nhặt mì vụn vương vãi. Sau đó xuơng mang về rửa sạch và ninh lấy nc nấu mì, cháo. Mì vụn và gạo thì ngâm và đãi cho sạch sạn rùi chế biến. Đó, họ đã nuôi con như vậy trong nhiều năm trời, và rùi cu bạn c cũng đc đi hoc hành, đc nhà trường miễn học phí. Đc moi người cho quần áo cũ, cũng học hết cấp 2 biết đọc biết viết. Giờ nó cũng lấy vợ và có con cái ổn định rùi. Với người bt thì ko là gì, nhưng với hoàn cảnh như nhà nó thì c thấy mẹ nó như vậy là quá vĩ đại rùi. Thế nên các cụ mới nói. Trời ko triệt đường của ai bao giờ cả là vậy đó.:)
     
    dolcevita thích bài này.
  19. lamdepdashop

    lamdepdashop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,239
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    tự nhiên đọc bài viết, những comment, những chia sẻ của các mẹ mà nước mắt cứ rưng rưng......biết đâu 1 ngày nào đó, e cũng sẽ là single mom :(. nếu đã quyết định thì phải cố gắng để luôn cảm thấy quyết định của mình đúng đắn...để ko bao h phải cảm thấy hối hận vì những gì đã qua...
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  20. dolcevita

    dolcevita mẹ Cám Tấm

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    1,266
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    e cảm ơn lời động viên của mẹ Hà Vi, e vẫn còn may mắn lắm . E còn có một người mẹ luôn hết mực yêu thương, lo lắng, làm mọi điều cho e sống tốt. e cũng ko có việc làm , và hiện giờ mẹ e vẫn chu cấp cho e đầy đủ.
    Câu chuyện của e còn có sự xen vào của 1 người phụ nữ hơn tuổi e, nhưng lại không có cách sống của một con người . e vẫn nói với mọi người là ba bé bị chết tai nạn rồi ... nhưng sự thật là e có thai sau 2 tháng chia tay. trước đó 2 tháng thì có 1 con người Tày nó xen vào quyến rũ thằng ng yêu khốn nạn của e.nhưng thằng này vẫn luôn liên lạc với e, đến nhà e như bt lúc thì mang đồ ăn sáng, ăn trưa, hay là đi dạo, có những lúc nửa đêm đến gọi cửa lấy cớ ngủ lại vì cổng khu nhà khóa rồi ko về được... nhiều lúc e cũng mặc để nó nằm vậy ko cho động vào, nhưng tình cảm còn nhiều quá nên có lúc không từ chối được(mà e vẫn cứ nghĩ e ko có thai được nữa) ... thời gian e có thai e vẫn đang làm bài tốt nghiệp đã bỏ dở 1 năm trước cũng vì lần đó chia tay thằng ấy mà e buồn chán bỏ cả học. năm nay cũng dịp đó thì chia tay, nhưng ko may e lại có thai mà ko biết, vẫn cày cuốc đêm ngày, lặn lội đường xa nắng, gió, mưa, giông... Làm xong tn cũng là lúc e thấy ng khác khác và thử thai thì biết mình có ... lúc biết e lại rất vui mừng vì e cứ nghĩ rằng e ko còn có thai được nữa sau ca cấp cứu thai ngoài dạ con 3 năm về trước (cũng là của nó, chậm tí thì e toi đúng ngày sinh nhật)... vì trong cả 3 năm sau e cũng đã có những lần thử nhưng không được. e để cho thằng kia 1 tháng để nói chuyện với gia đình và con ng Tày kìa (e xin lỗi nếu trong đây có ai là người Tày, e ko hề có ý phân biệt, e chỉ nói chung chung về ng phụ nữ thủ đoạn đó). Nhưng nó lại tránh mặt e, nói dối e rằng sk ko tốt hoặc bận việc cty ... có lúc thì nó lại bảo e đến nhà nó, rồi bảo đưa e đi khám ... nhưng hóa ra sau những sự quan tâm đánh lừa e nó và con kia lại ngầm có ý định đi đk kết hôn. khi e nói chuyện với con kia và nói , e chỉ cần con e có 1 danh phận tử tế, sau khi làm xong giấy khai sinh e sẽ bỏ thằng đó . kể cả trong thời gian e mang thai, chúng nó muốn làm gì nhau thì làm, nhưng con đó lại nói dối rằng nó cũng đang có thai, nó cần sự giúp đỡ của e :D,rồi nào là chị cũng thương em lắm .... ngay ngày buổi nói chuyện đó nó đi xin giấy chứng nhận độc thân để kết hôn luôn. Điều khiến e thất vọng là, người cha, người mẹ đáng kính của thằng kia 1 người là đại tá quân đội mới về hưu, một người là công chức ngân hàng lớn vậy mà có thể nói ra những câu không còn đạo lý, ko có lương tâm ngay trc mặt mẹ e ... nói rằng e phải tự đi mà bỏ cái thai.( lúc trước bà đó có nt bảo e lớn rồi phải tự biết suy nghĩ ... e có trả lời rằng, chính vì e lớn rồi, e ko còn bồng bột như 1 đứa trẻ, bản năng người phụ nữ trong e nhắc nhở e phải bảo vệ đứa con của mình... vậy mà bà đó nói với mọi ng rằng e ăn nói hỗn láo với bà ta :D, ko biết 2 con người e đã từng gặp suốt 4 năm khi e với thằng con họ yêu nhau biến đâu mất, và e hiểu sự giả tạo đó sẽ sống cùng họ cả đời như nó đã từng tồn tại... rồi e chỉ thấy thương cho những con người tự rời xa mình với bản thiện đó).
    9 giờ tối trời mưa như trút, e đưa mẹ e từ Bắc ninh ra hà nội,trong lòng chỉ thương mẹ phải vất vả vì đứa con gái dại dột ... từ sáng tới lúc đó mẹ e chưa miếng cơm nào vào dạ. 2 mẹ con ướt như chuột lột... khi dời khỏi nhà họ, mẹ e đã buông lại 1 câu "được rồi, không cần phải giữ cái nòi giống khốn nạn này làm gì" nhưng e thì khác, e nhìn thẳng vào mắt của 2 người lớn đó, và cười khẩy 1 cái có lẽ cũng dài . Họ nên tự cảm thấy mình đáng khinh mới đúng, chứ không phải cái cách khinh nhầm chỗ mà họ đang làm. Đi đường e đã nói với mẹ e " giữ nó con mới có nghị lực để sống tiếp và tốt, còn nếu bỏ đi, có thể sẽ chẳng có đứa trẻ nào đến với con nữa ... có lẽ đời con sẽ tăm tối. Đây không phải là vấn đề con của thằng nào, chỉ là nó là con của con thôi" và mẹ e đã cười nói sang chuyện khác. về nhà mẹ nói bằng mọi giá mẹ sẽ lo cho e và cả con e. E biết bố mẹ e đã hi sinh rất nhiều vì con ... tiền của mất chẳng sao, nhưng giờ e còn bôi nhọ vào danh dự mà cả đời bố mẹ e đã sống tốt mới có được... Đó là điều duy nhất khiến e phải nghĩ .


    Đến giờ,thằng kia thi thoảng vấn liên lạc nhưng e ko trả lời, vẫn nt nói nhớ nhung , muốn gặp, muốn đưa đi khám ... nhưng e chuyển chỗ ở, và chặn số nó . Con e mồ côi cha sẽ tốt hơn cho nó. GIa đình nó vẫn còn đang vướng vụ chanh chấp nhà, thằng con út của gia đình đó trở thành 1 thằng hỗn láo, mất dạy , lươn lẹo, ăn cắp của nhà từ lâu và có lẽ sẽ có thay đổi là đi cắp ngoài xã hội thui (hihi). Đồng lương hưu của bố nó không biết ứng bao nhiêu vào vụ trả nợ cho con, và lo kiện. bên ngoài cố tỏ ra một gia đình mẫu mực nhưng, bên trong thì chấy rận vô kể. Cô người Tày được bạn bè miêu tả lại là một cô gái gian xảo, lừa, lợi dụng cả chỗ bạn bè(thế này thì làm sao mà tha e đc). và có 1 người bạn học kinh dịch của e có nói "đó là một khuôn mặt không hề có phúc đức, e nên tránh xa,chẳng biết cô ta sẽ làm gì e đâu" ( nhớ có lần thấy bà cô ấy sắc thuốc cho thằng kia uống ... nếu đó là bùa của ng Tày thì thằng này cũng thuộc loại ko tu đức nên chẳng được hưởng phúc)

    Có lẽ chia sẻ thoải mái hơn là nói một điều không có thực ...
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2012
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.

Chia sẻ trang này