Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ừ nhỉ! 1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu đấy Bác ạ! Ai chẳng biết trong lớp mình Bác đẹp thứ nhì chỉ sau mỗi e :Cuoi Sản phẩm nào của Bác cũng đẹp, từ các con cho đến váy, áo. Đồng ý . C chiều e kg Pờ li ti
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đùa ạ. Vải đẹp kém gì mấy loại e canh trên facebuk đâu nhỉ. Vải đẹp thế này thì ai cũng muốn đi nh mất. 2 mảnh trên cùng xinh quá. Nói chung tất cả đều đẹp ạ. Chị chillu, mẹ hữu duy, chị đam mê, kiều anh và bạn tiểu thìn mai chụp ảnh vải đi thôi. đẹp quá đi mất!!!!!!!!!! Hôm nay những ai ko đi đc đúng là thiệt thòi quá...... Huhu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải thì đẹp. Zời thì mát. Lại còn ăn ngon. Sao số tôi nó khổ thế. Ko dám nghỉ để đánh đu. Khổ thế. Nhìn ảnh mà phê lòi mắt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ He ...he, con cá mất là con cá to. Mai mà một số người sâu ảnh nữa thì ..................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chỉ mong có cô đi thôi. Cuối tháng lại đi nữa đấy!! Cô xin phép dần đi nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mua vải chưa đủ à mà canh j nữa? Săn rắn đi.....!!!! Chịu khó mò mẫm NH cũng có nhiều thứ hay ho. Mai lớp trưởng sâu hàng thì đảm bảo sẽ có nhiều ng ngất!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đi ngu hỏi đây. Ngắm vải chị Nghé đã tức rồi nhưng vẫn ngủ đc ( vừa ngủ vừa thổn thức). May mà mấy chị mấy bạn chưa chụp để show hết. Nếu show hết chắc e thức trắng đêm quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng mệt quá, chưa chụp chiếc gì cả. Dự định tối vé chart quần 4 mảnh mà k làm đc rồi, buồn ngủ. Tối nay vừa lên gấu quần đồng phục cho ku con. Ah, em chụp bằng Ipad rồi cho khung, vẫn phải cắm cáp vào máy tính lôi ảnh rq up lên à? Có cách nào up trực tiếp từ Ipad k vậy?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ngủ ngon đi, mai ngắm vải của mng nhé! Nhưng chị thấy vải của em vẫn độc đấy!Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ mà show ảnh vải hôm qua có lẽ sẽ khiến cậu đỡ tiếc hơn chăng....hehe...Chồng tớ về xem thành quả của cả buổi vợ đi mua, kéo vải rộp hết cả tay mà kết luận : Nói chung đi cho vui chứ vải NH ko thể địch nổi với vải em mua ở đây nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em toàn chụp bằng Iphone của chồng em, chứ con Ipad của em là Ipad 2 chụp ảnh xấu điên. Xong gửi từ Iphone vào email rồi mở laptop ra check email và save vào máy Thế nên nhiều khi ngại ảnh ọt ghê. Bth bọn Iphone và Ipad chỉ upload được lên FB thôi, em cũng thử làm theo cách của Pờ li ti là post ảnh lên FB rồi lấy link ảnh ở FB chèn vào bài viết nhưng thao tác trên Ipad vẫn toàn lỗi, ko làm được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình hình là góc để vải của em đã quá tải rùi cả nhà ah, mà đóng thùng cho lên kho thì em ko muốn vì sợ quên mất, muốn lúc nào chúng nó cũng sờ sờ trước mặt để chọn lựa, ngắm vuốt cơ. Chán thế? Tốc độ may thì rùa bò, hoặc có may thì mảnh mua 4m mà mới cắt 50cm để may thôi là đủ rồi, thế là tồn đọng rõ lắm. Share hay thanh lý thì ko đành lòng. Em thèm có 1 phòng may vá quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá, vải này mà ay sơ mi với quần sooc cho 2 bé thì tuyệt chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em lanh chanh tí, nhà em có 1 cái máy ảnh to đùng, em ngại.... thế là xã sắm cho 1 cái mini,tiện lắm, chụp xong chỉ cần cắm cáp vào máy tính là có ảnh ạ thế mà bao lần định show sách vở may vá, nữ công gia chánh em lại lười lúc nào em khoe cái nhỉ....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thứ 7 mảnh nào ko thích thì mang đi nhé, tớ thích mảnh các cô gái trong ô vuông, share lại cho tớ đi hí hí. Sao tớ thấy vải chị Nghé đẹp quá mừ cậu? Em vẫn chỉ có cách là post lên FB rồi lấy link chị ạ. hoặc lại phải up vào photobucket để lấy link post lên.....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đóng thêm một cái tủ/giá kê đồ cao tới tường, chỉ toàn các ô vuông thôi, để xếp vải! Chị không có máy ảnh mà show đâu nhé, cho có người đỡ thèm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ÔI cũng lằng nhằng phết nhỉ. Công nhận IP 2 chụp ảnh xấu kinh!!!!!!!!!!!! Chị cũng chưa chụp ảnh vải. về nhà nhiều lúc muốn chụp ảnh rồi up ngay nhưng bất tiện, vì nào là phải đầu đọc thẻ, up trang trung gian rồi mới paste vào diễn đàn......
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vợ chồng nhà này rất hay bình phẩm về sở thích may vá hay vải vóc của vợ nhỉ. Chồng chị chỉ bình phẩm về sp chị may thôi, và chưa có khen gì cả!!!!!!!! hụ hụ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bình thường chị cũng toàn làm thế, nhưng đôi khi lười, muốn chụp bằng IP luôn rồi up lên đỡ qua khâu trung gian, chứ về nhà chả có thời gian up ảnh. Thô iđành để dành đến cq đỡ tốn tiền internet của nhà vậy!!!!!11 Mảnh cô gái trong ô vuông là mảnh nào hở Pliti????????????????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Là cái mảnh các cô gái khác nhau trong các ô vuông, mà nếu cho lên khung treo thì đẹp, hoặc làm gối vuông rồi đáp từng cô lên cũng đẹp chị ạ. TT mua ở ĐB, e mê mảnh đấy lắm.