Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bình thường chị cũng toàn làm thế, nhưng đôi khi lười, muốn chụp bằng IP luôn rồi up lên đỡ qua khâu trung gian, chứ về nhà chả có thời gian up ảnh. Thô iđành để dành đến cq đỡ tốn tiền internet của nhà vậy!!!!!11 Mảnh cô gái trong ô vuông là mảnh nào hở Pliti????????????????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://www.lamchame.com/forum/showt...ền-và-ít-đụng-hàng-Update-thường-xuyên-ưu-đãi! áo thu, váy thu nè, nhiều mẫu xinh quá các chị nhỉ cao thủ váy nhà mình vào tham khảo- rồi show hàng nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế àh, TT sâu hàng cho e ngắm à? hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm trước mình chợt nghĩ ra một cái tên đặt cho Nghé, k phải cao thủ váy mà tự dưng bây giờ quên tịt, k thể nhớ nổi???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thông báo với cả nhà: CỪU....... MỌT VẢI đang ở 331 BM đấy! hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua ko nghĩ là hôm nay lạnh thế này, ko thì đã mua vải bò về may cho con rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://premravee.blogspot.com/searc...-max=2012-01-01T00:00:00+07:00&max-results=33 em bỏ bom phát nữa nhá, các nì chắc chị ptpli sẽ thích ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ HQua nhiều vải bò đẹp bà nhỉ, bò chấm bi, may váy xòe khoét nách thì iu phải biết................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM toàn post hàng khủng thôi, mà chị thì chưa đủ trình.............. hụ hụ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải bò ở Ninh Hiệp khoảng bao nhiêu 1kg chị ơi, hôm qua bên đó đã có nhiều vải bò chưa ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhiều lắm nhưng chị ko hỏi vì chưa có nhu cầu em ạ,
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng.............. nhưng mà đôi khi ngắm để vui ạ em có tật, cái gì đẹp em cũng thích ngắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chả mấy mà noel em nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp quá em ơi. nhìn thích nhỉ . Blog của mấy bác Tây này nhiều bác toàn chăm con xong ở nhà may vá, nấu ăn, chồng kiếm tiền về nuôi. Sướng nhỉ, mình thì ko có điều kiện để như các bác í
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo cả nhà, tối qua mặc dù mệt nhưng vẫn cay cú vì quần 4 mảnh chưa ổn nên em quyết chí vẽ chart ra giấy. Sau một hồi đo đạc, vẽ vời và tiếp thu lời KA chỉ, thì cuối cùng chart cũng đã hoàn thành. Em phát hiện ra 1 điều rằng ống quần dài ngắn là do khi vẽ vòng ống thân sau em ra ít quá (2m) trong khi phải ra 4cm thì 2 đường đũng mới khít được và đường lượn đũng thì sâu cho nên quần cứ bị bên dài bên ngắn. Hiện tại em chả lượn đũng nữa mà hạ đũng rồi kéo thẳng xuống (chỉ cần đường cắt mềm ra thôi). Hy vọng với chart này em sẽ k lăn tăn về quần 4 mảnh nữa.................. Vui quá đi mất. Giờ chỉ còn suy nghĩ xem tối nay nên phá mảnh vải nào, vì mảnh nào cũng đẹp nên tiếc...............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pliti và chị COn yeu:: NH rất nhiều cúc các cỡ, các màu, 15k/lang!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vậy là chị sẽ may ngày càng đẹp, ngày càng chuẩn nhỉ sản phẩm đẹp thi mau đạt giải chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo là tối qua em đã kịp may cho con gái cái quần legging sau khi phá 1 cái, vì hôm trước vải thun nó co giãn nhiều nên bị rộng tóa, còn cotton co giãn ít thôi nên khác nhau. Phá 1 cái thun, 1 cái cotton mới may đc 1 phát cotton, tối nay may cái thun nữa kaka
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Let's get ready..... This patern hasn't got number so I worked it out myself. Remember it has to be from back to front. Mark a pattern on fabric, I like to do it on center and 4 coners. I usesd a cutter cut no.1 piece then trace on fabric, use the one that I cut to trace on fabric then cut it. I usually use just 1 pin to keep a piece of fabric and background together. I'm a right handed so I pined in the middle for me to stitch round it. I don't like to move a pin while i'm doing it I left the area that will connect with other pieces. Next start no.2 Continue until finish... I checked it sometimes by press a pattern on top of fabric.... Now Teddy bear is finished.. Next is a puppy, bunny, dog and ducky...... Finishing touch by some buttons, embroidery and lace. ÔI TRỜI ơi, mẹ Mít ơi hóa ra mấy cái hình này toàn khâu tay, thế này làm đến bao h mới xong ạ, phục quá, phục quá!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị có mua lạng nào ko? mua ở đoạn nào hả chị? Tả cho em cái cửa hàng đấy? Hôm nào rảnh cuối tuần em đi vậy, chứ ngày thg thì