trùi ơi ác quá....món nào cũng xèm..... gửi ems cho em vài trái với....chẹp chẹp...chẹp nhìn Phước có Duyên muh.... bố bắc thì con phải giống bắc chứ sao muh trốn tránh được ai biểu cái zen chị yếu làm chi...nhưng muh chị nên hãnh diện vì có con ngoan yêu và nịnh mẹ ghê luôn....
chị cũng nge nói vậy, hình như phải nhịn đói mới nội soi được, nghe nói khó chịu lắm, thôi ráng lên em
chị nhớ lượng sức mình khi khiêu chiến với lucifer nhá...chứ cả hội hù dọa hội đồng muh chị này còn ko sợ đấy.... úi trời...sao bất công thế lày...người ăn được thì ko cho muh người đau dạ dày ko ăn được lại biếu....thế mới nói rõ chán....để dành chủ nhật mang theo chị đổi kẹo đê....
Ko biết sau này thế nào chứ P bây giờ nịnh mẹ lắm,biết thương và lo lắng cho người khác nữa(zen này là của mẹ đấy)nếu thấy mẹ nhắm mắt và kêu đau gì là cu cậu gọi cho bằng đc,nếu mẹ vẫn nằm in thì thọc léc và bịt mũi mẹ để mẹ dậy,mấy lần mẹ hù chết nên P sợ mẹ chết,mẹ ko thương p lắm
nhóc nhà em chắm cũng cực lắm , bữa nay lại bị trầy da dứoi lòng bàn chân ... sưng lên đang kêu đau ... em lo quá ....
ờ ra vậy....tuổi trẻ thời nay cũng kén chọn kỹ lắm sợ sinh con ra giống bố nhỏ tí chớ gì....akkakka...cũng may em tóm được con hà mã...akkakakaqk Em qua chỗ chị lan khám đi... chị nghe nói gần nhà em vừa tiện đi lại với lại hiệu quả thế thì nên thử em ah
tội nghiệp chư, hkông biết khi nào nhóc nhà em mới thế, bây h cái gì cũng ba. có 1 lần em nói con phụ mẹ đánh ba nha, thế là nhóc nhào zô dánh tới tấp và cười khắc khắc
cu cậu quậy lắm , cái này chắc là đi chân đất ra đường đây ... đêm khóc kêu đâu chân mà mẹ ko biết đâu ở đâu, sáng ra thì thấy bàn chân sưng lên ... em lấy õy già nhỏ rồi ....
Trùi,rủ em đi em lết ko nổi ngồi vào bạt mất công mấy cậu ê đê,cho em vào bao đóng chung với cafe thì tiêu,Hà mã gí chị chít