Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Như trong chữ ký của bạn: Crazy enough to change my life ^_^
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Vâng ạ, đấy đang là slogan mà em đang cố gắng noi theo. Nó như mũi tên chỉ đường cho em.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ 27 tuổi mà nói về sự nghiệp thì quá sớm để có một cái gì đó, còn nói về gia đình thì thời buổi hiện tại không phải là muộn đâu, trong cuộc sống ai cũng có lúc rơi vào trạng thái như của bạn, mối người có một cái duyên nghề nghiệp, như mình nhảy đến 5 công ty rồi bây giờ mới tách ra solo mọi thứ đều mới, quả cũng chưa được hái nhưng mình thấy rất vui vì thực chất hạnh phúc đúng là con đường chứ không phải cái đích bạn ạ. Chúc bạn chóng hâm nóng lại phong độ và gặp nhiều may mắn.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Rùi ạ, thật ra từ thời đểm em viết đến giờ em cũng có lúc rơi tự do, có những lúc hào hứng. Giờ đây em đang theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy rằng khó nhưng thật sự em thấy hạnh phúc và em sẽ cố gắng theo con đường mà mình đã chọn
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ cảm ơn em rất nhiều vì đã chia sẻ lòng mình(anh nhớ không nhầm thì đọc bài này khá lâu rồi nhưng vì chưa đang ký lên không thể trả lời được )cũng rất là tuyệt vời là anh lại gặp em ngoài đời thực .tuy mới được gặp em một lần nhưng anh thấy em là một cô gái rất có nghị lực và đáng yêu.chúc em sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.cố gắng lên em nhé!
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ anh tin rằng một con người tốt như em sẽ tìm được một tình yêu đích thực.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Top của chị hot quá, Em năm nay cugnx 27 tuổi, hình như cái tuổi này thỉnh thoảng rơi vào tình trạng như chị viết ở topic. Thỉnh thoảng, em rơi vào khoảng ko, chả biết sống vì gì, đã đạt đc gì.... Nhưng mà, năm nay, em thấy em cũng gặt hái được một cơ số thứ: lấy chồng, có bằng b2, tốt nghiệp thêm 1 cái bằng nữa. Đang phấn đấu từ giờ cuối năm xây xon nhà và có baby Chị iu cố lên nhé, rồi thành công sẽ tới thôi
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ Mình tán thành quan điểm của mẹ này, làm gì thì làm đàn bà con gái cũng phải tìm một bến đỗ, cho dù bến đỗ đó không như mình mong đợi, nhưng hãy bằng lòng với nó, vun đắp cho nó thì nó sẽ không phụ mình
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Cố lên mẹ nó nhé, ở tuổi mẹ nó mình cũng như mẹ nó mà thôi!
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Mình cũng vậy thôi bạn ơi, nhiều thứ cần cố gắng lắm bạn à
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Chị gái à, chị đã tìm lại được cảm hứng và nghị lực chưa ạ? Bí quyết của chị là gì ạ? Chị có thể chia sẻ để mọi người cùng thảo luận và học tập ko ạ? Em cũng đang ngóng cái này
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Hi em, hiện giờ chị đã lấy lại được cảm hứng. bí quyết của chị là DÁM rủ bỏ cái làm cho mình chán, làm cho mình mệt mỏi - mặc dù nó ổn định DÁM đi theo cái mà người khác cho là CRAZY nhưng mình vui, hạnh phúc và muốn làm - mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Xin chúc mừng chị đã tìm lại được niềm vui, hạnh phúc và cảm hứng trong cuộc sống. EM thì không ước gì nhiều, trước mắt chỉ ước một điều là bước ra khỏi vỏ ốc của chính bản thân mình. Và hơn nữa, cái "tôi" quá lớn. haiza
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Đừng ước, hãy hành động em à . Đa só mọi người đều có cái tôi lớn mà nhưng cuộc sống sẽ rèn chúng ta để cân bằng hơn giữa cuộc sống và cái tui
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Mình cũng đồng ý với bạn về việc dám rũ bỏ cái mình đang có mặc dù có thể người khác cho rằng nó là rất tốt. Chỉ có mình biết là mình cần gì nhất đúng không? Nhưng mình có 1 điều muốn khuyên bạn thế này, nếu không đúng bạn cũng có thể bỏ qua vì thực ra mình cũng chỉ bằng tuổi bạn thôi, mình cũng 27 tuổi, mình cũng chưa có gì nhiều ngoài 1 gia đình, và mình thấy đó là điều rất ý nghĩa với mình. Mình đã có những lúc rất tham vọng nhưng rồi lại rơi vào mệt mỏi, lúc đó mình thấy tình yêu, gia đình thật quan trọng, nó giúp mình cân bằng nhanh hơn. Mình thấy công việc, sự nghiệp rất quan trọng nhưng đừng đè nặng nó lên vai mình, mình chỉ nên cố gắng hết sức mà mình có, để có 1 công việc tạm ổn, có thu nhập và dành thời gian cho gia đình. Công việc cũng như all những thứ khác thôi, nó không thể tròn trịa hết được nên nghĩ về nó nhẹ nhành hơn thì sẽ thấy đỡ mệt mỏi. CŨng đừng kỳ vọng bản thân mình sẽ làm được điều gì lớn lao, đơn giản đó chỉ là một công việc bạn ạ. Từ khi mình nghĩ được như thế, mình thấy rất thoải mái và có nhiều cơ hội mới hơn để lựa chọn, có thể đó là vận may nhưng mình thấy mọi chuyện nên nghĩ đơn giản và đừng tự đặt gánh nặng cho mình bạn ạ. Bạn 27 tuổi rồi, cũng nên có chỗ dựa tinh thần, nếu không sẽ khó cân bằng bản thân và cuộc sống của mình. Ai cũng thế thôi bạn ạ, là phụ nữ thì đừng tham vọng quá sẽ hạnh phúc hơn. Đó là mình nghĩ thôi nhé! CHúc bạn luôn hạnh phúc!
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Híc, mình cảm ơn mẹ Taoyeu đã chia sẻ, Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mẹ nó. Gia đình là thứ quan trọng nhất , công việc vì chiếm một phần lớn thời gian trong cuộc sống của mình (ít nhất là 10h/24h) nên hãy làm những điều mình yêu thích và truyền cảm hứng. Chứ bản thân mình cũng không hy vọng là làm cái gì đó lớn như SJ mà đơn giản chỉ là mình thích. Bạn biết không, khi làm công việc bạn không yêu thích, một ngày bạn muốn nó ngắn hơn, bạn rất hay nổi cáu với những người thân, rùi bản thân nữa kiểu như héo úa . Có gì gia đình thì chồng và con là ưu tiên số 1 lúc đó bạn dành phần lớn thời gian cho gia đình mà. Đúng không? Híc, mình cũng đi tìm "một nửa" của mình trong suốt thời gian qua đấy như. Nhưng cái gì cũng phải có chữ "Duyên" bạn ạ. Chắc duyên của mình nó chưa tới
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Híc, mình cảm ơn mẹ Taoyeu đã chia sẻ, Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mẹ nó. Gia đình là thứ quan trọng nhất , công việc vì chiếm một phần lớn thời gian trong cuộc sống của mình (ít nhất là 10h/24h) nên hãy làm những điều mình yêu thích và truyền cảm hứng. Chứ bản thân mình cũng không hy vọng là làm cái gì đó lớn như SJ mà đơn giản chỉ là mình thích. Bạn biết không, khi làm công việc bạn không yêu thích, một ngày bạn muốn nó ngắn hơn, bạn rất hay nổi cáu với những người thân, rùi bản thân nữa kiểu như héo úa . Có gì gia đình thì chồng và con là ưu tiên số 1 lúc đó bạn dành phần lớn thời gian cho gia đình mà. Đúng không? Híc, mình cũng đi tìm "một nửa" của mình trong suốt thời gian qua đấy như. Nhưng cái gì cũng phải có chữ "Duyên" bạn ạ. Chắc duyên của mình nó chưa tới
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Em đồng ý với chị. Thực ra nhiều khi em nhìn thấy nhiều người phụ nữ thành đạt hơn mình, cũng chạnh lòng. Vì thực tế mình cũng có thể phấn đấu như thế. Nhưng, mình ko thể cầu toàn được. Trước kia em là đứa khá cầu toàn, cái gì cũng muốn trọn vẹn, vì thế nên dễ dẫn đến mệt mỏi, em làm ngày, làm đêm, cái gì cũng muốn tự tay để trọn vẹn. Nhưng rồi, đến 1 lúc em thấy mình chả khác gì cái máy, đi làm ở cty, về nhà làm linh tinh. Và em nhận ra em bỏ qua rất nhiều thứ: Bạn bè, cuộc sống.... Chỉ có điều là em nhận ra những thứ đó khi ko quá muộn. Giờ em sống rất hạnh phúc (có thể có người cho là ko hp nhưng em thấy hài lòng về cuộc sống của mình)
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Híc, cảm ơn anh Lê Chí Công, em cũng rất vui vì được gặp anh trong party kết bạn. Tuy qua một buổi nói chuyện nhưng em biết anh cũng là một con người có "tinh thần thép" nên hy vọng sẽ được anh chia sẻ nhiều . Cuộc sống là một cuộc hành chính nên không phải luôn trải đầy hoa hồng chính vì vậy bạn bè và gia đình chính là những chỗ dựa khi cuộc sống gặp gềnh .
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Híc, anh không thấy hội party chúng ta ai cũng tốt, ai cũng đáng yêu ạ . Thía nên cần nhờ anh Chí Công giúp đỡ rùi