Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em rất thích những sp thế này, đi hiẹu sách có sách nào liên quan đến "ghép vải " là mua, ở nhà em có 4 cuốn à, nhìn cũng không khó, làm thwr mỗi 1 phát cũng không khó, nhưng mà làm đẹp như họ mới khó ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ [/QUOTE] Đi từ đâu vào hả chị? Hàng này cũng ở trong cái ngõ nhỏ hay đường to chị nhỉ? Khó hình dung quá? [/QUOTE] Mẹ Mít: em rất thích những sp thế này, đi hiẹu sách có sách nào liên quan đến "ghép vải " là mua, ở nhà em có 4 cuốn à, nhìn cũng không khó, làm thwr mỗi 1 phát cũng không khó, nhưng mà làm đẹp như họ mới khó ạ [/QUOTE] Uh, nhưng mà kỳ công em nhỉ. Khâu tay thế này phải kiên nhẫn lắm, em làm thử cái nào chưa? POst lên đi em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ NHưng chị thấy vải bò ở đấy cứ rởm rởm nên ko có ý định hỏi, hàng Tàu khựa đểu càng ghét
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi từ đâu vào hả chị? Hàng này cũng ở trong cái ngõ nhỏ hay đường to chị nhỉ? Khó hình dung quá? [/QUOTE] Mẹ Mít: em rất thích những sp thế này, đi hiẹu sách có sách nào liên quan đến "ghép vải " là mua, ở nhà em có 4 cuốn à, nhìn cũng không khó, làm thwr mỗi 1 phát cũng không khó, nhưng mà làm đẹp như họ mới khó ạ [/QUOTE] Uh, nhưng mà kỳ công em nhỉ. Khâu tay thế này phải kiên nhẫn lắm, em làm thử cái nào chưa? POst lên đi em?[/QUOTE]ngõ nhỏ bán vải í, chỗ ngoài bán toàn vải kaki, chinfon í. to lù lù ra mà, 2 hàng cạnh nhau chắc cũng có hàng đẹp chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi từ đâu vào hả chị? Hàng này cũng ở trong cái ngõ nhỏ hay đường to chị nhỉ? Khó hình dung quá? Mẹ Mít: em rất thích những sp thế này, đi hiẹu sách có sách nào liên quan đến "ghép vải " là mua, ở nhà em có 4 cuốn à, nhìn cũng không khó, làm thwr mỗi 1 phát cũng không khó, nhưng mà làm đẹp như họ mới khó ạ Uh, nhưng mà kỳ công em nhỉ. Khâu tay thế này phải kiên nhẫn lắm, em làm thử cái nào chưa? POst lên đi em? [/QUOTE] Chị đã làm thử 1 lần rồi, đáp 1 bông hoa to bằng bàn tay lên váy. Hôm nào chụp post phát nhỉ. C cũng hay lần mò mà ngại chụp ảnh post lắm. Ghép nhiều hình như link của Mít kỳ công nhưng mà đẹp thật đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhiều vải bò nhưng họ bán mét, k bán kg.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thấy mấy nhà bán vải trên facebook có bán vải kiểu này, cotton da cá, loại cotton dày may thu đông, đều là hàng Ninh Hiệp thôi ạ, nhưng ko biết mua ở khu nào, lúc nào có dịp sang, nhất định em sẽ đi lùng: Đẹp quá ạ, hôm qua mọi ng đi có thấy vải kiểu này ko ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đã làm thử 1 lần rồi, đáp 1 bông hoa to bằng bàn tay lên váy. Hôm nào chụp post phát nhỉ. C cũng hay lần mò mà ngại chụp ảnh post lắm. Ghép nhiều hình như link của Mít kỳ công nhưng mà đẹp thật đấy.[/QUOTE] thế nên mới gọi là "tỉ mẩn, lọ mọ " chị nhỉ à hôm qua mua sách về em thấy có mấy sp, túi ví may đơn giản, nhưng thân túi dùng quitl , đẹp lắm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đoạn rẽ vào ngõ để vào mấy bà bán vải thô trong cùng chợ í em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ Nghé: ah, em hiểu rồi chị ơi Chị Con Yêu: Chị ơi chị post hình bông hoa lên cho em xem đê!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ko gặp hoa văn này, có lẽ mỗi đợt hoa văn lại khác nhau
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua k mò ra hàng cotton em ạ, nhưng chị nghĩ đây là vải mét ngoài đường lớn, chứ bên trong chợ k có đâu em ạ. Trưa về chị chụp hình cotton da cá để em hình dung nhé. Phần lớn cotton kiện da cá chỉ là 1 màu thôi, chị k thấy có hình thù thế này.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng ạ, em vừa alo cho Cừu Mọt, Cừu bảo BM cũng toàn da cá 1 màu và kẻ nhiều màu thì nhiều lắm, và nhiều vải băng lông kẻ để làm chăn. Nhưng thôi e ko đi BM đâu. vẫn thích NH hơn Chị chụp vải của chị lên nhé?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em làm C nổi hứng may 1 cái túi quilt rồi đây. Nhiều dự định quá : may bộ thu đông cho 2 đứa, cho mẹ, chăn quilt, túi quilt. Chắc chăn quillt để dành mùa đông năm sau mất thôi hihi, còn các sản phẩm kia trong vài tuần tới sẽ trình làng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác ơi hiện h em vẫn đang zero làm sao h bác ơi?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, chú tâm mà săn rắn đi chứ Làm bao ví đẹp thế còn gì. Mà hôm qua Nghé sâu vải lam chị mất ngủ đấy, hay cuối tuần này C với Plity rủ nhau đi mua cho nó đỡ tủi nhỉ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi bác và Pliti chịu khó chờ đến cuối tháng, thế nào cũng có lần đi NH nữa nhưng vẫn giờ HC ạ................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ túi quilt may nhanh hơn chăn, để lúc nào rảnh em post hình trong sách lên, họ làm cả khăn trải bàn, lót chân....đẹp lắm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái chart quần đùi để mai học ở trang bao nhiêu cả nhà nhỉ. Mai em cố gắng đến học 1 lúc rồi về sớm đi buffet vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khoản cắt may của em chán lắm làm mãi mà trông vấn cứ xấu