Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khoản cắt may của em chán lắm làm mãi mà trông vấn cứ xấu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm qua c hỏi bò mềm co giãn là 40k,nhưng giá đấy pahir mua khoảng 3m nó mới bán hu hu em ơi,c chết mê với cái link túi của em rồi đấy có link nào ( ngoài sewlover) mà dậy cách làm nữa k hả em ui?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ me_kieuanh: Chị ơi vải bò là 40k/kg hay 40k/mét ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sách chị ạ, em mua 60k / cuốn mà nhà mình toàn cao thủ, để qua tuần em up hình chụp lên nhé (hôm nay em lại không mang sách - lấy gì chụp nhỉ )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khong ai giỏi ngay từ đầu bạn ạ, cứ may, dần dần tự rút ra kinh nghiệm, cái sau đẹp hơn cái trước, và cứ thế là đẹp dần thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị xem trên kenh14.vc nữa nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có gì mà huhu, mua đê, share, chị thích mua nhiều còn may cho 2 đứa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi me_kieuanh bỏ nhà đi thì chán thế, nick của chị ở dưới là ym hay skype ạ? Cho em add nhé, thanks chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bất ngờ quá em ơi. Thế em có quay lại đây trò chuyện không??? NHớ cô giáo lắm. Sáng mai vẫn thế đấy nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok ok, , chả nói trước cho chị em gì cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhớ gì mà nhớ, vưỡn online, vưỡn nói chuyện bt thoai chị ơi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ không thấy chị, không thấy ku mũm mĩm nhà chị trên avata em nhớ và buồn lắm ý, chị ơi..............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nich của chị là nick cổ lỗ sĩ,vẫn yahoo em ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tròi,thế mà k biết cái hàng bò ý,ngay đối diện hàng khuy đấy,biết c mua,em mua luôn lúc đó,hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tại chị ko thẩy rét nên chưa mua thôi. Mà con chị vưỡn thích mặc chun, may quần bò chun cho thêm túi, mặc mùa đông ấm mà khỏe khoắn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời, em bỏ nhà đi ah, đột ngột quá, cô toàn làm quả đột ngột thoii.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ờ nhỉ? Sao mình k nghĩ ra là may quần bi cho con giai nhỉ, chỉ cần đáp túi thôi, k cần may túi chéo,vì sợ cạp bị dầy quá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cuối tháng làm chuyến NH nữa nhỉ /