Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xuyen.vhh, 14/9/2012.

  1. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Em gõ xong từ 3h sáng, nhưng web nhà mình ko hoạt động vào thời gian đó nên giờ mới đăng đc :)
    Hiện tại đang là 2h18' - không gian xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Tôi mất ngủ, ngồi ôm laptop- thay lời của 1 người bạn viết lên những dòng suy nghĩ này. Rất mong nhận đc sự đồng cảm của những ai vô tình đọc qua nó!!
    "... Năm nay tôi 28 tuổi, tôi là nhân viên của 1 ngân hàng lớn. Tôi đã có 1 vợ và 1 cô công chúa vô cùng đáng yêu. Khi đang ở thời điểm thăng hoa nhất của sự nghiệp, cuộc đời tôi gặp phải 1 cơn cuồng phong - nó đã khiến cho gia đình tôi điêu đứng, vợ chồng con cái phải ly tán. Vì quá ham mê làm giàu nhanh chóng mà tôi đã vô tình sa vào cơn nghiện chơi chứng khoán. Ban đầu, tôi giàu có lên vì nó. Vợ chồng tôi sắm sửa đc nhiều thứ, lên đc kế hoạch tương lai lâu dài cho cả gia đình. Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, dần dần những con số ngày càng làm tôi đau đầu, tôi thua chứng khoán. Thua lần 1, tôi cố gỡ gạc lần 2. Thua lần 2 lại chơi tiếp mong đc lần 3.. Rồi cứ như thế, tôi trượt dài trên ước mơ làm giàu bằng chứng khoán. Số tiền trong nhà dần dần đội nón ra đi theo những cơn điên vì chứng khoán. Tiền trong nhà ko đủ, tôi vay ngân hàng. Tiếp tục thất bại, tôi tìm mọi cách để vay đc thật nhiều tiền từ ngân hàng. Nhưng may mắn đã ko mỉm cười vs tôi, kì vọng của tôi vào những con số ngày càng trở lên xa vời. Đường cùng, tôi đi vay tiền của 1 ông trùm chuyên cho vay nặng lãi. Những tưởng với số tiền rất lớn vay đc, tôi sẽ gỡ gạc lại từ đầu. Đêm ngủ tôi luôn mơ mình thắng lớn. Thời gian dành cho vợ con, cho công việc của tôi ngày 1 ít đi, tôi chỉ chú tâm quan sát sự lên xuống của những con số; để rồi có những lúc chân tôi chùng xuống, mắt tôi hoa lên, đầu óc tôi quay cuồng khi biết mình lại thất bại. Số tiền đi vay nặng lãi ko những ko trả đc mà lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần chất cao ngút. Mất phương hướng, tôi bán hết mọi thứ trong nhà: xe cộ, điện thoại... và cả căn hộ chung cư cao cấp đang ở cũng đc vợ chồng thanh lý để lấy tiền trả nợ. Vợ tôi uất ức chỉ biết cắn răng chịu đựng cho sự ngu dại của chồng mà ko nói đc 1 lời nào. Điều gì đến cũng phải đến, ngân hàng báo nợ đến hạn, xã hội đen kia đe dọa ko trả đc số tiền kia thì gia đình ko yên ổn. Vợ chồng tôi tha thiết cầu cứu sự giúp đỡ của người thân. Nhưng do số nợ quá lớn, bố mẹ tôi bán nhà, bán đất, anh em mỗi người giúp đỡ vài trăm triệu nhưng vẫn ko tài nào giải quyết đc mối nguy hại trc mắt. Thân tàn ma dại vì bị bọn xã hội đen truy lùng. Vợ chồng bồng bì con lang thang khắp nơi. Thật đúng là sướng ko biết đường sướng, đang yên ổn, nghề nghiệp đường hoàng, gia đình êm ấm, kinh tế khá giả, thế mà tôi lỡ sa chân vào bùn lầy. Hối hận thì cũng đã muộn. Thương vợ con phải chịu cảnh nay đây mai đó, tôi để vợ ở lại nhà ngoại nuôi con, còn mình sẽ ra đi, lập nghiệp vs 2 bàn tay trắng. Tôi làm đủ mọi nghề: từ bồi bàn, phục vụ đến tạp vụ, lau chùi. Đã có thời gian tôi trốn ra tận hải đảo xa xôi để làm cả những công việc nặng nhọc như bốc vác, công nhân xưởng đông lạnh - toàn những công việc mà 1 chàng thư sinh như tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Từ việc sống xa hoa trong 1 căn hộ chung cư cao cấp, giờ đây tôi phải sinh hoạt trong 1 khu ổ chuột vs toàn những đối tượng mà tôi hiếm có cơ hội đc tiếp xúc. Cuộc đời của tôi đang bị bao trùm bởi 1 màu xám xịt, giấy tờ tùy thân có cũng ko dám mang theo, mỗi nơi đến tôi đều bịa ra 1 cái tên, 1 cảnh ngộ khác nhau để tránh khỏi sự truy lùng của đám đàn anh chị. Từ một chàng thư sinh trắng trẻo, đẹp trai giờ tôi trở thành 1 tên công nhân gầy gò, đen nhẻm, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù. Từ việc lương tháng 2 vợ chồng mấy chục triệu, giờ tôi mưu sinh qua ngày chỉ vs 2 triệu đồng/ tháng. Đi đâu tôi cũng lo sợ gặp ng quen cũ: người đó có thể là 1 nhân viên ngân hàng trc tôi đã từng làm việc, 1 ng họ hàng xa hay 1 tên trong nhóm những kẻ đấu gấu đầu mèo ko biết sợ trời đất kia. Cuộc sống trốn chạy của tôi chưa bao giờ le lói ánh sáng của hi vọng. Tưởng rằng chăm chỉ làm việc, tôi sẽ thấy thanh thản, nhưng đâu ngờ, nơi ở của tôi bị đánh động, lũ mặt ng dạ thú kia đã ngửi hơi thấy chỗ tôi đang ở. Phải trốn thôi! Đc 1 ng bạn thương cảm cho ít tiền, tôi quyết định đi thật xa. Giờ trong đầu tôi luôn đau đáu nghĩ về 1 thứ duy nhất là TIỀN, phải làm sao để kiếm thật nhiều tiền, làm sao để bảo toàn tính mạng sau này còn có cơ hội gặp lại vợ con. Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn buông xuôi, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của vợ, tiếng khóc của con tôi lại ko cầm lòng. Ngồi trên chuyến xe khách đường dài mà trong lòng tôi biết bao cảm xúc dâng tràn. Ko biết rồi cuộc đời sẽ xô đẩy tôi về đâu? Ko lẽ 28t vs tôi đã là đủ cho 1 đời người? Ko lẽ suốt đời tôi phải sống trong sự trốn chạy, chui rúc?Ngồi miên man vs những suy nghĩ, chợt tôi nghe đâu đó tiếng cười giòn tan của con gái yêu.."
    Anh chị nào trót đọc qua topic xin hãy cho nhân vật chính 1 lời khuyên để ng đó có nghị lực sống tiếp cho tương lai vs ạ! Chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuyen.vhh
    Đang tải...


  2. keolacda

    keolacda mecuncoi091003

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 người đang ở đường cùng!!

    Thật không biết nói gì để chia sẻ với bạn! Đừng vội buông xuôi. Còn sức còn làm được thì tương lai còn chờ đón phía trước! KHi bạn vượt qua được giai đoạn này bạn sẽ thấy mọi chuyện ổn thôi! Chúc bạn luôn vững niềm tin và có cơ hội trở về với gia đình!
     
  3. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 người đang ở đường cùng!!

    mình cũng đã trải qua tâm trạng như bạn, chỉ khác là mình chưa vay nặng lãi. Còn người là còn của, giờ đây bạn đã biết được giá trị của đồng tiền và với trình độ của bạn thì mình nghĩ bạn sẽ sớm kiếm lại được tiền thôi.
    giờ đây, sống không phải vì mình mà còn vì những người thân của mình nữa. Đừng ngại bạn bè, người quen cười vì mình làm thì mình phải chấp nhận. Vẫn có nhiều người muốn giúp đỡ bạn chứ không phải tất cả đều quay lưng với bạn, hãy chia sẻ dù chỉ là suy nghĩ để có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Có thể mất 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm nữa bạn mới quay trở lại địa phương nơi bạn sống. Nhưng bạn nên nhớ bạn còn sống 40, 50 năm nữa và cũng từng ấy thời gian gia đình cần có bạn, con gái cần cha, vợ cần chồng, bố mẹ cần con.
    Chúc bạn may mắn và đừng quên vẫn còn nhiều người muốn giúp đỡ bạn.
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  4. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 người đang ở đường cùng!!

    Thật cảm ơn những chia sẽ của các anh chị! Em sẽ chuyển thông điệp này tới chủ nhân của bài viết. Rất hi vọng nhận thêm những commnet chia sẻ khác. Em chưa ở trong hoàn cảnh này bao giờ nên ko bít khuyên người đó thế nào. Giờ đây ng đó đang lưu lạc 1 thân 1 mình ở 1 phương trời xa vs ko đồng xu dính túi. Cầu mong ng đó sẽ gặp thật nhiều may mắn và đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống :)
     
  5. trangpham989

    trangpham989 Mỹ phẩm hàn quốc xách tay

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Chúc cho anh mau sớm đoàn tụ với gia đình và có tương lai tươi sáng.Đời ng cũng phải có lúc này lúc kia.Đó cũng là bài học cho mình,nếu mình làm lại từ đầu đi lên thì e nghĩ thành công sẽ k trốn mãi đc đâu.Cố lên nhé :D
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  6. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Cảm ơn chị. Nhất định em sẽ chuyển lời khuyên của chị đến vs ng đó. Thực sự bây giờ anh ấy rất hay nghĩ tiêu cực ạ, hic!!
     
  7. p0mchu

    p0mchu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    3,042
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    e cũng đã gặp trường hợp thua lỗ do chứng khoán như anh gia đình vợ con điêu đứng, thật sự e cũng chẳng biết khuyên gì, chỉ mong anh có gắng vững bước làm lại từ đầu vì vợ con vì anh, hãy làm ăn chân chính anh ạ, tất cả chỉ là phù du thôi chỉ có đồng tiền chân chính mới lâu bền được, đi làm ăn xa với kiến thức của anh mong anh sớm trả hết nợ để đc đoàn viên với vợ. Chúc anh gặp nhiều may mắn, 28 tuổi quãng đường phía trước còn dài lắm, cố lên anh nhé!!!
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  8. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Cảm ơn chị đã động viên ạ!! :)
     
  9. Tuvanduhoc

    Tuvanduhoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    "sau cơn mưa trời lại sáng". Hãy cố gắng lên em ạ. Tuy phía trước còn lăm chông gai, nhưng nhớ hãy bảo toàn để ngày về được ôm vào lòng đứa con gái bé bỏng, mang đến cho con 1 niêm vui trọn vẹn.
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  10. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Gia đình em cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh này.Thâm chí có phần bi đát hơn.Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã dần ổn định nhưng mỗi khi nghĩ lại về quá khứ em lại thấy đắng lòng.Cách tốt nhất để vượt qua giai đoạn này là anh phải đứng dậy và làm lại từ đầu.Chỉ cần ta cố gắng thì mọi chuyện đều có thể thay đổi
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  11. chuot_vang2008

    chuot_vang2008 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    3,057
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    mình khuyên là nên quay về khất nợ với bọn xã hội đen..vì dù sao chúng nó cũng có luật, biết cùng đường thì dù có giết cũng ko lấy được tiền...nên bạn cứ nói chuyện tay đôi với bọn xã hội đen có thể nó để bạn trả nợ dần đó...xin chúng nó lãi xem sao....
     
  12. p0mchu

    p0mchu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    3,042
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    mẹ nó ơi, mẹ nó nói chuyện tay đôi đc với XHĐ sao? anh ý vừa về đã bị đánh không chít cũng tàn tật rồi thì đi làm kiểu gì nuôi vợ con, XHĐ k biết có trả đc không chúng nó cứ đánh cho sướng tay đã.hic...
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  13. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Gần nhà mình cũng có 1 cặp vc vay tiền của XHĐ và k có khả năng trả, bọn chúng cũng đến hăm dọa đủ kiểu nhưng người trong nhà đứng lên khất và xin cho trả nợ dần dần. Chúng nó đi đòi cốt cũng chỉ muốn lấy đc tiền miễn sao anh bạn kia một tháng bạn có thể trả cho chúng nó 1 ít thì chúng cũng sẽ cho thôi. Vì vc nhà kia sau một thời gian chốn chui trốn lủi cũng vẫn về sống bt và hàng tháng trả cho chúng ít tiền mà. Với một người có năng lực làm việc như anh ấy việc kiếm tiền để trả cho chúng k ít thì nhiều cũng k phải là quá khó, chứ cứ trốn mãi k đc về đoàn tụ với vợ con và phải làm những công việc thu nhập ít như vậy cũng k ổn. Theo mình thì bạn nên khuyên vợ hoặc người nhà anh ý nên gặp bọn XHĐ và xin cho trả nợ dần, mình nói có tình có lý thì nó cũng nghe thôi mà (trước khi bọn nó đồng ý thì anh ý k nên ra mặt k có bọn nó tức vì tội trốn mà xử theo luật giang hồ thì khổ). Chúc cho vợ chồng nhà anh ý sớm đc đoàn tụ và tìm được hướng giải quyết tốt đẹp.
     
  14. ngocha2008

    ngocha2008 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Xin chia sẻ với gia đình bạn, tôi mong bạn thật vững tin để vượt qua giai đoạn này và để nhanh chóng đoàn tụ gia đình. Bản thân gia đình tôi cũng lâm vào tình cảnh nợ quá khả năng trả nhưng được sự giúp đỡ của người thân chúng tôi cũng đang cố gắng vượt qua.
    Chúc bạn may mắn!
     
    tunglam0983 thích bài này.
  15. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Chúc bạn ấy sớm vượt qua cơn bão tố này. Còn người là còn của. Dù thế nào cũng phải sống, không phải cho bản thân mà cho con của bạn ấy.
     
    tunglam0983 thích bài này.
  16. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Bọn XHD đang lùng sục ng này khủng khiếp lắm, nó dọa túm đc sẽ chặt tay chặt chân để đe dọa dần ấy chị ơi. Nói chung là cả nhà anh ấy giờ rất bi đát ạ // hhic.. anh này có tiếng là ng có đức thế mà bỗng dưng gặp tai ương :(
     
  17. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Mình cũng nghĩ hãy hy vọng vào tương lai. Nhưng cũng thật khó khăn vì bọn đầu gấu kia chũng có thể đánh hơi mọi lúc.Mong một tương lai tươi sáng sẽ đếm với anh ấy.Mong thế giới khôi phục lại, mong.....
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  18. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,401
    Đã được thích:
    2,496
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Rất cảm ơn chia sẻ của cả nhà. Anh ấy giờ đang phải đi làm công nhân cho 1 xưởng làm đá - dáng người nhỏ bé, bàn tay, bàn chân bấy và tróc vảy vì nước đá trông thương lắm ạ! Cơ mà anh ấy vẫn rất yêu thương và luôn lo cho vợ con :(
     
  19. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    Em tưởng chủ top là sinh viên nữ mà nhỉ :D
     
  20. timviec89

    timviec89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự đêm khuya của 1 ông bố đang lầm đường lạc bước (Rất mong nhận đc sự chia sẻ)

    mong anh sớm vượt qua giai doạn khó khăn này.may mắn sẽ đến với anh
     

Chia sẻ trang này