Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị ơi, với em thì 1 là chấp nhận để bỏ qua đi, không cãi không chấp, cứ thấy lương tâm mình thanh thản là được, dần sẽ quen hơn, bớt nghĩ ngợi hơn 2 là, có những đối tượng, mình không thể nói hay đối đầu được thì cũng hạn chế tiếp xúc hay ảnh hưởng, cứ nghĩ thế này ạ, phụ nữ vốn sinh ra không hoàn hảo, không sướng hết được, người khổ vì tiền bạc, người vì tình cảm, hay cái gì đó...ông trời không cho ai hết, và không cướp của ai hết, bây giờ mnhf khổ, sau này sẽ bớt dần....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị thì phiền muộn nhất trong tình cảm là sống với xã, xã nhà chị nhiều bạn bè, ham chơi, nóng tính và hơi gia trưởng....... chứ mối quan hệ họ hàng gia đình thì tốt ( vì chị chọn phương án ở xa, tình cảm thì thoang thoảng thôi, không quá thân, nhưng quan tâm vừa mức để mọi người vẫn nhớ và quý mình )
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H ko ai hoàn hảo chị nhỉ, vợ chồng lúc cơm ko lành canh ko ngọt thì buồn lắm, phụ nữ mình chỉ biết nuốt nước vào trong thôi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị thì được cái dù có buồn, có cãi cọ với ai, nhưng chưa phá hỏng 1 cái gì bao giờ nhờ câu nói lúc yêu của chồng chị :" sau nay mà lấy nhau cãi cọ , anh đập cái bát thì em làm gì..?" chị chưa kịp trả lời, anh nói tiếp " sao em dốt thế, em nhặt cái bát ấy lên đập tiếp, em học kế toán mà, phải tính toán biế cái gì thiệt hơn ", nhờ đó mà chị không bao giờ làm gì dại dột khi buồn, rồi cũng tự an ủi mình vượt qua - ngày xưa yêu nhau xã nhà chị tuyệt vời lắm, giờ do xã hội, mt, bạn bè mới thế, nên lâu lâu, chị lại nằm mơ, ròi cười tủm tỉm với hạnh phúc và tình yêu ngày xưa "sâu sắc và ngọt ngào lắm em "
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Xã em cũng giống xã chị. May là em mới có 1 bé. 3 bé như chị thì em sẽ hiểu nhìu hơn nữa đó. Chị cũng ko gần nội và ko gần ngoại , nói chung là tự lo mọi thứ 1 mình và 1 mình . Nên đôi lúc chỉ muốn ẵm 3 con đi thật xa vì chị đuối quá.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H như chị em mình còn may mắn, dù thế nào vẫn được thương yêu, vẫn tôn trọng sau bão, là "cơn bão " nhà chị cũng hối lỗi đó
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em cũng nhờ có bà ngoại chị ui chứ xã em thì lâu nay không biết cầm đến cây chổi quét nhà, hơi 1 tý là nổi nóng, ngủ thì trễ, sáng nào cũng gọi như gọi đò mới dậy ý cái gì bề bộn rước mặt...kệ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị ơi, buồn mà tranh thủ đi chơi được thì qua em nhé, chỗ em và chị gần mà
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H để thay đổi không khí em mời các chị sang nhà em xem hình 2 nhóc...tình yêu của em ....cho đỡ buồn cho có nguồn động viên... http://www.lamchame.com/forum/showt...-♥-NHÀ-CHUỘT-MÈO-của-mẹ-Chuột-Vàng-đây!/page5
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hồi đó em ko suy nghĩ chín chắn được như bây giờ, lúc yêu nhau 2 đứa ở 2 miền đt là phương tiện trao đổi duy nhất, em đi học anh đi làm nên ko có thời gian ngồi máy tính lướt web chát chít. nhiều khi giận nhau đến nỗi chia tay rồi ném luôn đt chị à. Bây giờ thành vợ thành chồng rồi lại hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Nói về cái đt mà em cũng buồn, bị đập 2 cái, mất 5 cái ( trộm lấy), hư 2 cái, giờ em xài đt cùi bắp quăng đâu cũng ko ai thèm lụm.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H yêu xa giống chị chị ở ngoài Bắc, anh ở trong nam, mà chị còn không có mt, đt, chỉ viết thư có khi cả 1 tháng không có lá thư nào nhớ đến điên len được, viết nhật kí, rồi tối nào đi học về, là cũng nằm khóc vì nhớ em ạ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Còn tui coi lại thì cười hihihihihi...............Vì tui đón chàng zìa dinh mà .................](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị thì không mất, không hư, chỉ đổi đt, đế cái hiện tại thì quyết xài không đổi, chỉ giản dị NOKIA thôi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Chồng em chưa viết thư cho em bao giờ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Uiiii....nghe các chị than thế này ...em hết dám lấy chồng luôn
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hôm nay trời nắng đẹp mà sao nhà mình nhiều người có " Tâm trạng" vậy kìa.... vui lên đi cho đời bớt khổ \\/:-({|=
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hôm nay cuối tuần m nôn tới ngày mai đc nghỉ ở nhà thoải mái quá. Vô nhà thấy có mấy mẹ đang buồn thấy m cũng tâm trạng. Việc ở chung với với gia đình chồng hay gia đình ba mẹ mình rồi cũng có lúc sẽ có mâu thuẫn. Chỉ có điều những người gọi là bên "ngoại" sẽ dễ bỏ qua hơn, còn về phía bên "nội" luôn là 1 nỗi khỗ khó nói của chị em m. Thôi thì mọi người ráng vượt sóng này, qua sóng khác và cứ thế m sẽ đi qua hết đường dài. Đời người nhiều khi ngắn ngủi lắm, có đó rồi mất đó, ôm những chuyện không vui trong lòng nhiều sẽ thấy cuộc sống này sao mà nhiều bất công, chán chường đến thế. Lúc trc m cũng hay buồn phiền nhiều chuyện. Nhưng sau đợt mất đi 2 người thân là dì và cậu thì m thay đổi rất nhiều. Nguyên cả đạii gia đinh của m cũng vậy. Mọi người tự dưng thấy yêu thường, gắn bó với nhau hơn, bỏ qua những mối hiềm khích, chuyện ko vui. Vì người mới thấy đó mà mất đi đó làm ai cũng hụt hẫng. Có lúc những sợi dây thân tình bị lỏng lẽo, bị cuộc sống vội vã, tất bật bào mòn đi từng ngày mà m ko biết. Tới khi mất đi những người đó rồi, m lại ước giá như trước đây đừng như thế. Cho nên những gì tha thư, bỏ qua được thì m hãy bỏ qua cho nhẹ lòng nhé Mình vô đọc nói lang man quá mong cả nhà đừng cười
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Buồn nhiều thế em, bình tĩnh nào, từ từ rồi chuyện gì cũng giải quyết được em ơi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Cố lên chị nhé, sau này 3 bé lớn sẽ làm chị hạnh phúc và mỉm cười suốt đó he he