Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chả thích thế tẹo này, giờ lớp mình lại phải tự hát tự vỗ tay à? T7 này sẽ xử lý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà ơi, đang phong trào applique (đáp hình), tớ thấy dùng vải felt cực tiện nhé. Hôm qua rét lôi qua một đống quần áo của con, nhiều cái thấy vẫn mới đẹp nhưng bị bẩn vài chỗ, hôm nay mang mấy cái đến cty, ngồi cắt vải felt hình ô tô đáp lên những chỗ bẩn, thế là alê biến hết bẩn còn hình otô cực đẹp luôn ý, làm lại nhanh, 20' xong một sp, thích quá. Chưa mang về nhưng đảm bảo tối mấy anh em chúng nó tha hồ tranh nhau
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em chả biết vải felt là gì chị ạ .
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ show hình đi chị, vải felt là vải gì vậy, cứ ngày ngày vào đây, lòng ham muốn "làm đẹp cho đời" của em lại dần dần được tích tụ , đến 1 ngày bùng fát há há
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, chờ nhà tài trợ chính.....
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải felt là vải nỉ í em,chuyên làm đồ handmade.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải felt là vải dạ chứ chị. Mọi ng cứ gõ Felt toys lên google ra 1 đống các áp dụng của nó KIỀU ANH: SAO THế bạn ơi? HIC sao phải khóa nick, sao phải ko tham gia nhà mình? Ko tham gì thì còn gì là vui nữa? (
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải dạ nỉ đó cả nhà ạ. Ý tưởng ở đây nhé http://kdmullen.blogspot.com/2011/03/celebrating-boy-tees-for-two.html
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua mang vải vìa để ở cầu thang, chồng đi làm về thấy bảo "mua nhiều vải ha", mềnh chỉ giả nhời "hôm nay em đi NH". Nói chung là sướng vì chồng chả bao giờ phản đối vợ điều gì nên ko phải giấu cái gì cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ phải đi mua vải này về làm cho con thôi hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHị ơi em còn bảo với chồng em là mọi ng ở nhóm may vá đi mua vải NH hết trong h hành chính, mua toàn vải đẹp mà e ko đc đi, chồng e bảo uh thế CN anh đèo em đi hehe, nhưng e còn lăn tăn chị ạ. Nhưng chắc e chưa đi vội, vì em ko thích đi với chồng mua vải, thích đi với ng nhóm mình cơ, mua bán cho dễ dàng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hóng các chị đã lâu, thứ 7 em sẽ khoe cả nhà quả quần phồng đầu tiên em may ạ, vẽ chart như thật ấy ạ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh thật đấy, các ông í ko đợi đc mình đâu, lại đòi về sớm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ lôi vải ra chồng em kêu " sao nhiều rẻ rách thế " biết là đùa, nhưng đùa ác, em cũng uýnh cho mấy phát đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em kinh nghiệm là muốn đi được lâu, chồng chở mình, nhưng để chồng ngồi ở quán cafe wifi nào gần đó , lúc nào về thì alo
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ NH chả có quán nào đâu em ạ, chỉ có mấy quán nước thì các ông í cũng chả ngồi lâu đc đâu, còn lướt web chắc đợi vô tư
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hic, tại sao cái chợ vải hấp dẫn ý nó lại ở ngoại thành xa lơ xa lắc chị nhỉ ngày xưa em ở cánh nó 7km,đi chơi đi qua mà chưa lần nào ghé đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng vậy, đi với các lão chán ốm, rồi chờ một tí có khi lại cằn nhắn. Đi Cùng hội mình còn hỏi han ý kiến...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Độ bon chen hơi bị cao !!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích nhất là chốc chốc ý ơi, Chị Chilli/Tiểu THìn, nhìn miếng này được không? he he Với lại thích nữa là lúc có người lôi ra một mảnh đau cả tay, mà họ thấy ko vừa ý nhưng mình lại thấy ưng, hi hi, đỡ bị sưng tay