Cái quán đó ở trong sân khu tập thể chỗ mà đèn xanh đèn đỏ Phạm Ngọc Thạnh rẽ vào trường tiểu học Trung Tự ý. Nếu đi từ Phạm Ngọc Thạch vào thì ngay bên tay trái. Đầu khu nhà đấy là chỗ rửa xe và sửa xe máy. Nếu các mẹ đi từ Đào Duy Anh lên thì rẽ phải ngay vào chỗ đèn xanh đèn đỏ đầu tiên.
Trời ơi đang đói mà đọc cái topic này thì chết mất. May mà các bác thương tình ko đưa mấy cái ảnh lên, ko thì đọc xong chết luôn vì thèm)
đang ngồi ngẫm mãi xem có quán nào đúng tiêu chí ko, dạo này ăn ít nên hết quán rồi. Ah, chuyển sang Pizza nào, mình chưa ăn nhưng phòng mình có 1 đc sành ăn món này khen Pizza Hutz ở Big C hoặc Vincom nữa, ko đắt mà ngon hơn hẳn các quán khác, pizza thì các quán mình đã ăn qua rồi: peperonis, Alfresco, Hot rocks, có mỗi cho đc khen là ngon nhất thì chưa ăn, hic
tớ chưa vì xa quá, nộm trước tớ làm ở chùa bộc, ở bên chợ khu tập thể bên kia đường Tôn thất tùng có 1 chị làm nộm ngon thế, trong chợ khu tập thể đấy tớ thấy cái gì cũng ngon, chả bù ở chỗ làm mới, trong đấy có cháo sườn, nộm, ốc luộc, miến trộn, bánh rán, đủ cả, cái gì cũng ngon..........
hí hí, mẹ nó cũng là khách quen của hàng này à? Ở đó ngon mà rẻ nhì, lâu rồi chưa có dịp quay lại đó ăn, thèm quá đi mất
Mình cũng giống mẹ này. Ngày xưa làm ở Hồ Đắc Di mấy c e hay trốn làm ra đó ăn bánh đúc nóng lắm. Thời tiết se se théày được ăn 1 bát thì tuyệt. Mấy năm rùi chưa có dịp quay lại. Thèm quá
hôm trước em vừa được giới thiệu chỗ này, chờ em măm sau đó thì em sẽ cm lại hihi, chắc là ngon đây, em yêu món này lắm, vì ko béo lắm mà
mình thấy ốc luộc ở Kim Liên ăn được đấy chứ,còn ở phố Thi Sách có hàng bún riêu ăn cũng khá ngon còn bún bung ở Bát Đàn ăn ổn giá cả phải chăng.Hôm nào rỗi bạn qua đó thưởng thức các món đó xem sao.:razz:
tớ khoái món ốc xào ở Kim Liên cơ, mà cái hàng có cái anh con trai bán ý, xào từ ốc sống chứ không như các hàng khác là xào ốc đã luộc. Ôi, nghĩ đến lại thèm.
ui ui.chủ đề này hay quá.em phải đánh dấu tối ngâm cứu thôi.nghe mà thèm quá mỗi tội không đọc được vì đang bận.hĩ
Ở cổng trường Nam Thành công Nguyên Hồng có bún bò Huế và các loại bánh Huế miễn chê, xúc động luôn. Bia Việt Hà Minh Khai nhìn sang (chéo về phía phía chợ mơ) có hàng lẩu gầu ngon tuyệt nhà ngay mặt đường minh khai nhưng khó tìm trong nhà nhiều lọ rượu to, lẩu ở đó là gầu bò tươi và tủy bò, đặc biệt có món cuống tim bò ngon tuyệt rất hợp anh em ngồi nhậu, mỗi tội phục vụ dở hơi lắm.
hôm nay em đi ăn lẩu băng truyền kichi kichi ở 1A Tăng Bạt Hổ, phải nói lý do đầu tiên để đáng phải quay lại không phải là đồ ăn ngon. Đồ lẩu ở đâu chả thế. Mà đó chính là thái độ phục vụ của các bạn trẻ ở đây nhiệt tình lắm lắm các mẹ ạ. Họ rất điềm đạm, tâm lý, và tận tình cho dù bận rộn. Giá đồng hạng là 98k/người cũng k phải là rẻ nhưng nội thất sạch sẽ và hiện đại. Mọi người đến ăn nhìn nhau qua băng truyền cười bắt quen nhau cũng dễ gần. Nói chung lần sau sẽ quay lại. Các mẹ hôm nào off vào đây cũng được, tuy nhiên ồn ào, nói chuyện tâm sự là không hợp lý, chỉ nói chuyện đông vui là cực kỳ đấy ạ. ôi, mình vừa mất tiền ăn vừa mất sức quảng cáo không công hay sao ý nhỉ, cũng tại quý mấy bạn phục vụ ở đấy bế con cho mình ăn no lẩu băng truyền !
hehe.món này ngon bác ạ.có phải bác nói hàng nộm Nguyệt không?nếu đúng thì em cũng hay ăn ở đấy.ăn rồi thấy mấy chỗ khác không ngon bằng.thèm quá
Nghe bác nói mà e thèm quá. Khoái nhất là khoản màu đỏ ấy. Từ dạo con nhỏ chẳng lượn lờ đi đâu ăn uống tụ tập được cả. Hic...