Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Ối giời đã gọi là Khỉ mà ^^! Nhanh mà ẩu. Thông minh nhưng ham chơi! Hơi tự do 1 chút. Nên các mẹ cứ lựa tính cách của con khỉ mà kích cho đúng điểm.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Có ai giống con nhà mình không, làm bài miệng thì như thật, hay lắm, đúng và nhanh nữa, nhưng khi đặt bút viết thì thôi rồi..... Lần nào thi học kỳ mình cũng hồi hộp không biết con có đạt học sinh giỏi không?
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Em chả biế kích thế nào cả, nhưng năm nay nghe có vẻ háo hứng lắm, mấy hôm đi đón con hôm nào cũng thấy con vui, hồ hởi kể chuyện ở lớp. Hôm nay còn bảo mẹ ơi con không đi học khiêu vũ nữa đâu, con phải tập trung học ở trường mẹ ạ. Khiếp , cháu tự nhiên biết lo học làm mẹ cháu choáng quá!
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! ui, có con gái sướng thật ấy............. con giaii mình, 2 hôm đi học bán trú về. Hôm thứ 2: Mẹ: con đi học hôm nay có vui ko ? Con: có, có vui mẹ ạ, à không, ko vui ạ, hôm nay thật là một ngày đen tối của con, vì con bị sư tử hà đông và sư tử hà giang xử lý. Mẹ : sao lại thế. Về nhà, nhìn bức ảnh có mặt các bạn lớp 1, kiểu bảng thành tích của lớp ấy, Mẹ: chỉ bạn Hà Linh hỏi con, bạn này còn học lớp con ko ? ( hỏi vì bạn ấy học giỏi, có thể chuyển sang lớp tạo nguồn ) Con: bạn ấy chuyển rồi ạ, rùi chỉ cho mẹ 2 bạn được con gọi là sư tử hà đông và sư tử hà giang. Mẹ: chỉ tiếp sang bạn khác hỏi, bạn này à ? Con: không, bạn ấy là quân lính của sư tử hà đông thôi...... Con đã biết đàn đúm và chia ra trêu đùa thành nhóm rùi đấy, phải năng hỏi thăm mới được, hihi Hôm thứ 3: Con: hôm nay thật là một ngày tồi tệ, con ko thích đi học đâu. Mẹ: sao thế con Con : tại vì mất điện từ sáng tới tận lúc con xếp hàng ra về thì mới có điện, nóng chết đi được. mặt con đỏ bừng , lưng đẫm mồ hôi Mẹ: thui, nhưng các bạn cũng như con đúng ko, thơm mẹ 1 cái rùi vào uống cốc nước chanh mẹ để trên bàn, bớt lạnh rùi đấy........... thế là mặt con tươi luôn, hi hi Chắc mẹ phải ra tay vận động lắp điều hòa 2 chiều cho lớp con thui, trẻ con mướt mải lắm, nếu có phòng học mát, chúng chịu khó trong phòng và đọc sách hơn, rồi còn mùa rét nữa. Hội thoại hàng ngày của mẹ con tớ chỉ thế thôi đấy, biết con ẩu và cần nỗ lực để con yêu trường yêu lớp nên chỉ dám mong con ko ghét đi học là tốt rùi thôi.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Chị Phương ơi, em vừa quát con xong! Ở lớp cô yêu cầu không được viết chữ nghiêng mà về nhà con làm bài tập toàn viết chữ nghiêng thôi. Hỏi thì bảo con thích viết, em tức quá quát cho một trận.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Theo chị thì nên có quyển vở riêng ở nhà, bảo là con thích viết chữ nghiêng thì con viết vào đây, e mua thêm 1 -2 quyển bài tập tiếng việt và toán nâng cao ấy, để túc tắc nhác con làm thêm ở nhà trong suốt quá trình học, còn vở bài tập trên lớp, con ko viết đúng yêu cầu thì khi con bị điểm kém hơn các bạn con có buồn ko ? ví dụ thế. Chị nói vậy con chị viết đúng lại luôn vì anh ấy lười, nếu phải làm thêm thì anh ấy ngại lắm, ngại làm tiếng việt, còn toán mà điền vào sách thì ok, làm 1 tí là xong. Gọi là 1 tí nhưng lúc đầu cũng ỉ eo lắm, chẳng chịu làm đâu, hichic
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Em lại cấm tuyệt đối vì em sợ con viết lẫn lộn chữ thì xấu lắm, Con em là con gái nhưng nghịch lắm, càng cấm cái gi nàng càng làm, nên em hay quát lắm. hihi.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Alô cả nhà! Mẹ cháu vừa sưu tầm thêm 1 số tài liệu về toán lớp 3. Cả đề và cách giải toán. Các mẹ download tài liệu ở trang 1 nhé.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Các mẹ có thể vào Website của học mãi, lấy thêm đề cho các con làm http://trungtam.hocmai.vn/ngoisaohanoi/mod/resource/view.php?id=7380
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Mới đầu năm, em kiểm tra con thấy có vẻ cẩn thận hơn rồi, làm toán khong bị nhầm, sai vô lý nữa các mẹ ạ!
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Bố nộp đơn xin học thêm thứ 7 cho con, cô giáo bảo con bé này không cần phải đi học thêm, nhưng bố vẫn tha thiết nộp đơn cho con học vì nghỉ ở nhà không có người trông, hic.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Khi đã có sách vở thì vấn đề là làm thế nào để dạy con các mẹ ạ. Con tớ cho học thêm toán lớp 4 ở trung tâm bên ngoài nhưng tình hình là thày cô giáo chỉ cho chép công thức không hướng dẫn vì sao nên về nhà bố mẹ phải thay phiên giảng lại. Nhiều khi vắt óc để nghĩ cách giải thích cho trẻ con cách giải các phương trình, phép tính đơn giản nhưng con chưa học ở lớp. Đau đầu phết đấy.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Học thế thì liệu bé có hào hứng ko nhỉ. Nhà cháu cũng đang hóng vụ cho đi học thêm luyện thi đây.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Like mạnh cmt này nhé! Tuyền sai bài dễ, bài đơn giản Những bài khó lại đúng.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Haizz...túm lại là bố mẹ phải học bài cùng với con thôi. Không khoán trắng được cho trường và các trung tâm đâu.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Khỉ nhà mình cũng ẩu lắm, chuyên gia kêu ca bài khó. Hôm trước mẹ giao bài tập ở nhà, chiều về bảo là con chưa làm hết vì bài khó, lôi ra mẹ giảng. Mẹ xem rồi bắt đọc lại đề bài, chỉ đọc xong là nàng ý à một cái rồi chạy biến. Tức thế, ko bao giờ đọc kỹ đầu bài cả. Đi họp phụ huynh suốt ngày bị cô kêu là a ma tơ lắm, giảng bài mà đầu óc để đi đâu ý, nhưng khi cô hỏi hoặc kiểm tra thì vẫn làm được
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Đấy, khỉ nhà em i sì thế này chị ạ, nên lớp 1 không được HSG đấy ạ!