Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hình như trường công phải có hộ khẩu thường trú tại khu vực đang sính sống bà nhỉ, nếu ko có thì gọi là ngoại tuyến rồi, khó xin lắm, tiền thì giải quyết dc nhưng chẳng biết bao nhiêu cho rõ. khó nhỉ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hic hic, sống ở thủ đi, đi học cũng phải có tiền mới đc đi ở quê sướng hơn lại kg thích là thế đới. Tôi đang tính chạy hộ khẩu 1-2 năm nữa cho em Bông đi học trường công, đây, xin trái tuyến khó phết, phải có cửa, tiền cứ phải tầm trên dưới chục chứ chả ít đâu hichic
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thôi thì vì tương lai con e chúng ta, cha mẹ nhịn ăn nhịn uống nhịn shopping nhịn tá lả lô đề... chút để cho các con đc đi bộ đội
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà ko làm cái kt3 của phường ấy đấy. lúc xét học thì có chỉ tiêu hết mà, cơ bản mình muốn con mình chắc chắn thì thêm 1 ít cho hiệu trưởng... ở bên tôi có mấy bà hàng xóm làm thế đấy............ nhà tôi có kt3 nhưng tôi vẫn thích cho con nó học ở tư hơn
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới cho em tham gia nhé các mẹ, hnay mới lần mò vào đây được, nhìn các mẹ 85 mà con lớn ghê, con em mới 9 tháng thôi ))
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hế lu các bà. Tôi đang ở quê mí bi đơi. Ăn chơi sướng đời.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Em xin lỗi các bác cho em spam 1 chút ạ Các bác ủng hộ cho chương trình Trăng sẻ chia" của nhóm chúng em dành cho các em bé bản Te, xã Xăm Khòe, Mai Châu, Hòa Bình với nhé, link dưới chữ ký Các em ý thương lắm các bác ạ, sống ở vùng sâu, vùng xa. Nghe nói rất nhiều đến Trung Thu mà chưa 1 lần trong đời được biết đến Trung Thu thực sự. Vì nhà quá nghèo nên đến ngày tết Thiếu Nhi như vậy cũng chưa bao giờ được biết đến 1 món quà nhỏ, em nào may mắn lắm, được bố mẹ quan tâm thì mẹ đi chợ huyện về mua cho được cái kẹo hoặc quả bóng bay Quà ko cần to đâu, 1 chiếc bánh dẻo, hoặc bánh nướng, 1 chiếc mặt nạ, hay đèn lồng,... hoặc vài chục nghìn là được rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bác
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ko bít tui có sai lầm ko nhưng tui cho thằng lớn về quê học bà ợ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi chả bit, nhưng theo tôi con nên ở cạnh bố mẹ bà ợ, Nhà tôi, thì tôi lại càng kg thể cho con tui học ở quê đc mặc dù nhà có vài cô em chồng dạy mầm non, có cô còn làm hiệu phó, vì: học ở quê tốn kém ít thât, nhưng con xa bố mẹ là điều thiệt thòi nhất, ở vs bà nội thì kg bit chăm cháu lại toàn hay chửi bậy thôi, haizz
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tui cho nó về ở với bà ngoại bà còn chăm và dậy cháu hơn mẹ ý vì ở trên này thì cũng giống như bà cho con về quê đấy ,nhiều lúc suy nghĩ nhiều lắm mà chưa thông đây
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới He he, tôi thì cho về ngoại cũng được nhưng mờ chỉ về chơi, hoặc ở 1 tuần thôi, ở riết con bướng lắm bà ợ, ở trên nài, mỗi tháng con vặt 1 nửa tháng lương của mẹ, nhiều lúc mẹ bận chả đi đâu đc vì tất bật về đón con, nhưng bù lại được ở cạnh con, tối tôi nghe con líu lo cũng hay phết bà ạ, thêm nữa là ở cạnh mình, mình rèn giũa con, nói con còn nghe, chứ để con xa mẹ lâu, nó bướng lắm
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới con tui về bà ngoại rèn ,chộm vía nó ngoan bà ạ chứ nó mà ở gần bố nó dướng thì nó mới hư bà ạ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ặc, sao lại thế ?](*,) Ở nhà tôi, con Bông cũng kg sợ bố bà ạ, nó sợ tôi hơn nhưng cũng yêu mẹ hơn =)) (vì mẹ hay mắng, và mẹ hay chăm hơn bố)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới giống nhà tui thế ,con tui cũng vậy đấy mà ở trên này bà nội cũng y như bà nội của bông đấy lên tui cho nó về bà ngoại đấy ,tui đẻ 2 thằng con trai lên tui sợ chúng nó hư lắm bà ạ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thế hử, hic hic, haizzz nhể, hóa ra bà ở vs mẹ chồng à? BMC tôi kg biết chăm và cũng kg mún chăm trẻ con bà ạ, ngày trước bé, bố nó mỗi lần về quê toàn bảo cho con ở nhà vs bà, bà phủi ngay nhé, giờ nó lớn rồi thì lại rủ nó ở nhà, tôi á, tôi cạch nhé, còn lâu mí cho ở, hic hic. thi thoảng cho về chơi là tốt lắm rồi, hahah. Bố nó bit thế, cũng chả dám lên tiếng nhá,
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới uh bố mẹ nào cũng muốn con mình ngoan mà lên ông ý biết mẹ mình như vậy chả ko giám ngăn
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà nói nghe bi quan thế, nhưng tôi nghĩ cũng phải xét từng hoàn cảnh gia đình bà ạ, nếu chồng bà mà ko biết chăm và nuôi dạy con mà bà sợ thì cho về quê là tốt nhất thôi, ở gần bố ko làm gương thiệt thòi cho con lắm, mà bà để thằng lớn ở quê học luôn à?