Các mẹ nghĩ sao khi đọc được những dòng này trên blog con gái?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Be Pum, 30/10/2009.

  1. Be Pum

    Be Pum Banned

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi các bác các mẹ vào mà xem con gái tôi nó viết blog này
    Trước giờ toàn nghĩ bọn trẻ online là để chat chit, viết blog post ảnh tự sướng bậy bạ. May sao con mình nó trong sáng hồn nhiên thế này, mừng thật
    Đọc xong các mẹ comment cho nhé.

    TÂM SỰ “ÁO DÀI ƠI”

    Vậy là đi học lại rồi nhe, làm nữ sinh cấp 3 thật oách. Oách nhất là được mặc áo dài trắng muốt đến trường mỗi sáng. Sáng nay chạy ngang góc phố, chợt nghe tiếng gọi quen quen: “Sao đi học sớm thế, áo dài ơi!” – vẫn là tiếng của thằng bạn cùng lớp tên Tùng ở gần nhà. Nhưng sao bữa nay, mình chợt thấy một cảm giác là lạ. Hình như chưa bao giờ, mình được gọi bằng một cái tên nữ tính đến vậy…

    Tại sao mẹ phải đích thân chở mình đi may, đi thử bộ áo dài này. Mình hiểu tại sao mẹ tự tay giặt nó cho đến khi trắng sáng mới thôi, để con gái mẹ xúng xính trong buổi đầu đến lớp.

    Mình cũng hiểu hơn vì sao mẹ nói đến ước mơ của con, vì hình như đó cũng là ước mơ của mẹ… Bé Na thương mẹ thật nhiều, mẹ ơi.
    Phải chăng áo dài nay đã thành thiếu nữ, đã thành người lớn rồi đó, áo dài ơi…


    Dễ thương ko các mẹ, con mình đấy

    Chỉ nhờ tà áo dài trắng mà thôi........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Be Pum
    Đang tải...


  2. huongrainbow

    huongrainbow Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe mà hạnh phúc quá, mẹ của áo dài à. Mong sao mình sẽ sinh được một áo dài như thế.
     
  3. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,439
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    chị ơi. em đọc mà muốn trào nước mắt, chị thật hạnh phúc khi có con ngoan thế này.
    con cái là của trời cho, chị được ông trời cho đứa con ngoan là sung sướng nhất đấy.
    chúc mừng chị.
     
  4. mecuBond

    mecuBond 42 Hàng Hành-0983212000

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ui, yêu quá đi ! con gái tớ mới 18 tháng, bao giờ mới thành " áo dài ơi" nhỉ ! hi hi......mong quá !
    Chúc mừng mẹ nó !
     
  5. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    uh, con mình cũng phải hơn chục năm nữa mới có thể viết được những dòng như thế.

    Ko biết có thích mặc áo dài ko hay lại giống mẹ, ghét lắm, hihihi.

    Mà biết đến đời của các con mình, có khi nó lại viết về áo ngắn hay áo gì ý nhỉ. Lo phết.
     
  6. urin

    urin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/2/2008
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    iu thế, bao nhiêu năm nữa con em mới thành áo dài :drinkers:
     
  7. máy hút bụi

    máy hút bụi Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Chị thật hạnh phúc vì có em bé gái dễ thương và ngoan ngoãn như thế.
     
  8. vitcononline812

    vitcononline812 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    4,864
    Đã được thích:
    756
    Điểm thành tích:
    773
    chúc mừng c:).Tâm hồn cô bé rất trong sáng hợp với lứa tuổi học trò
     
  9. jowgow

    jowgow Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,749
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    cô bé dễ thương quá chị ạ!!! ước gì sau này em cũng sẽ sinh được 1 nhóc dễ thương như thế!!!hihi
     
  10. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng có con gái đây ạ, chỉ mong sao bé lớn lên cũng ngoan và hồn nhiên như con chị!
     
  11. trannguyenhavy

    trannguyenhavy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu thế chị ơi, em ước con gái em 17 năm nữa cũng mặc áo dài và thêm 1 bolg áo dài ơi
     
  12. ruouvangchat

    ruouvangchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    yêu quá cơ. Là 1 người mẹ , chị thật là hạnh phúc
     
  13. HieuVi

    HieuVi Banned

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em có cảm tưởng như đang xem lại truyện Nguyễn Nhật Ánh ấy,ngây thơ hồn nhiên.
    À mà cũng giống quảng cáo trên tivi dạo này về viso ấy.
     
  14. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    E thèm quá. Đang định dừng ở tập 1 nhg kiểu này có khi phải cố thôi :)
     
  15. besusu263

    besusu263 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Ước gì mình có con nhỉ.....oai
     
  16. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,613
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    823
    Ghen tị với chị quá, hic hic thấy chị khoe tình cảm con gái là em lại "nghiện đẻ", thích con gái lắm mà trời chẳng cho đây nè.
    Đúng là làm mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, biết quan tâm tới mẹ thôi là mẹ đã lơ lửng trên mây luôn rồi.
    Chúc mừng chị!
     
  17. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,890
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    đọc đi đọc lại vẫn thấy lòng thật ấm áp, niềm vui và hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản như thế ..........
     
  18. furamrose

    furamrose Banned

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cô bé ấy lớn rồi bắt đầu có tình cảm rồi nhưng nếu có tinh cảm với thằng bạn thân thì có kh còn đỡ nhỡ phải lòng thằng bạn khác sở khanh thì cũng mệt. Bắt đầu quá trình dậy cho cô con gái những điều cần biết khi đã lớn rồi đây
     
  19. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,415
    Đã được thích:
    1,761
    Điểm thành tích:
    913
    Thèm có cái cảm giác con gọi : mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

    Chúc mừng chị chủ topic nhé, con gái lớn giờ có tình cảm và nói về mẹ như vậy là hơi khó kiếmd dấy ạ. hạnh phúc chị nhỉ :)
     
  20. CunPhuongNghi

    CunPhuongNghi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43

    Dễ thương quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này