Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Chửi nhau thật ấy chứ, đầy bà lớ ngớ toàn bị đồng bọn chửi là gì :axe:
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! uh khổ 1m6 2m đấy. Mai xã tôi ko đi làm đâu để sang tuần nhé, cần thì qua nhà tôi lấy ga trc, thứ 2 nhé vì cuối tuần tôi về ông bà nội.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Hee, nhà mình thì lịch sự nhắm nhắm, chưa ai chửi ai bao giờ cả, trêu nhau tý thôi.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! uh tôi chạy về làm đủ thủ tục rồi quay lại cty, chồng ra điều xúc động lắm, kêu là yêu vợ quá =))
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Xã bà bị cảm hở, đã đỡ chưa. Thế để thứ 2 xã tôi đi làm về qua Keangnam thì lấy ga trước nhé. Nước mắm tôi gửi sau. Vì xã từ cơ quan về, ko mang theo mắm đc. À, cái ga chuyển nhượng lại cho tôi giá cả thế nào bà nhỉ!
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Khiếp, vc nhà này tình cảm thế. Mà bà chiều chồng ghê nhỉ. Nhà tôi thì suốt ngày hầm hè nhau thôi. Tối qua lúc đi ngủ, còn bảo chứ, sao vc nhà mình cứ nói chuyện gì cũng thấy bất đồng nhỉ, mà cứ mở mồm ra là lại quạc nhau, thế mới lạ chứ!
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! chồng bà sinh năm bi nhiêu thế? he hhe. công nhận vợ chồng bà 3H tỉnh cảm thật hí hí
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Hức hức, xúc động quá. Thế thì mẹ con cháu xin nhé. Trời lạnh rồi, tối nay nhà tôi tính bỏ đệm xuống nên phải mua ga về. Thế thứ 2 xã tôi qua cty xã bà lấy nhé! À tôi vừa qua topic thuốc nhà bà, bà qua đấy nhé!
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! ờ, thế cũng gần giống bên tui. Vừa rồi bị giao cái HĐ mà tập đoàn dưa đơn vị, đơn vị thì sếp lừa nv, nv thì bảo sếp k bít rì cơ mờ cũng k dám quyết vì chả có quyền. Tuic hả buồn làm,kệ mịa chúng nó đi mà làm và cũng nói thẳng với sếp quản lý trực tiếp và con bé phụ trách cái í là c k thích làm kiểu này, chả có hứng.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Nhà tôi miễn là vợ ít nói, ít than, chăm chỉ làm việc nhà, tự chăm con thì lúc nào cũng vui vẻ hết. Xã lười biếng lắm. Trc ở chung ông bà nội cũng chuyện này chuyện kia, từ hồi chuyển ra ở riêng thì cũng vui vẻ, ko cãi cọ gì. Cả yêu và lấy nhau cũng gần 8 năm hiểu tính nhau hết rồi mà.
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Chồng tôi 81. Tối qua lúc đi ngủ còn nằm bấm ngon tay xem 2vc có xung tuổi nhau ko. Bảo sao nói gì cũng bất đồng quan điểm. Nhất là từ khi có con nhỏ! Nhưng được cái, ko bao giờ giận nhau đc lâu. Quá lắm là nửa ngày
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! okie bà để tôi đưa cho xã mang theo lên cty, trc khi qua gọi điện xã tôi nhé 0947 882 822. Vừa vào topic thuốc có thấy gì đâu nhỉ?
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Tôi định sang nhà bên kia của bả nhưng thôi, tôi post luôn đây, bà 3H đọc luôn nhé: Tôi từ lúc sinh cu con xong, bị đau khớp cổ tay, thi thoảng khớp cổ chân cũng đau. Người ta bảo đấy là dạng hậu sản. Chán lắm cơ, sáng dậy còn ko bế đc con, thậm chí còn ko buộc được tóc, đánh răng cũng đau. Chẳng biết phải chữa thế nào. Bà về thử hỏi bà ngoại xem có biết bệnh này ko nhé! Nhà tôi miễn là vợ ít nói, ít than, chăm chỉ làm việc nhà, tự chăm con ----> Được như này thì còn gì bằng!
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! đấy thế là hơn nhà tôi nhiều. VC tôi mà giận nhau thì cả tuần luôn. Ko ai nói ai câu nào, mà làm lành toàn trong im lặng thôi =))
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Úi giời, thế thì mệt mỏi lắm. Nhưng mà như thế thì thi thoảng đc thay đổi không khí, hehe. Như nhà tôi thì lúc nào cũng thế, cứ đều đều, đều đều Thôi tôi về đây, hôm nay có mỗi 2 bố con nhà nó ở nhà, bà ngoại về rồi! BB cả nhà nhé!
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Vợ sướng rơn nhỉ? Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Các bạn SN 82- Mình cùng giao lưu và 8888 nhé!!!! Nhiều đôi vc sống rất hp nhưng luôn khắc khẩu nhau. Nhà bà thế là ổn rồi, tưởng hay giận mà giận lâu thì nguy chứ ko quá nửa ngày thì oki, hiiii. Có khi thay đổi ko cãi nhau lại ko chịu đc ý.