Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy hôm này nhà mình cũng đang bắt đầu làm giá, cung đơn giản thôi nhưng mà chưa biết thành quả như thế nào
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em làm mẻ đầu ngon lắm, mà mẻ sau k hiểu vì lý do gì mà lại bị thối hết. Hic. Bực quá. Chị làm đc mấy hôm rồi mà chưa thấy thành quả?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sáng nay mình cũng đã thu hoạch hơn 1kg giá ... tí rảnh sẽ up lên các mẹ cùng nghía !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E ơi, e xem lại thử xem khi cho giá uống nước có bị giữ nước lại hay để lâu quá ko nhé. Hồi đầu làm mẻ thử nghiệm c cũng bị thối hết nhưng từ sau đó c cho uống nước vừa phải thì ko bị thối lần nào nữa cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng k rõ chị ạ, tôi hôm trước em ngâm rồi dặn bố chồng 1 lúc thì vớt ra cho con, rồi em đi chơi. Sáng hsau em cho giá uống nước, lúc nhắc chậu lên thấy nước đục đục mà chưa có mùi nên em k để ý lắm. Đến trưa về thấy giá vẫn thế, chả thấy lớn lên tí nào, thấy thâm thâm lại có mùi, em đoán là bị hỏng rồi, chiều về thì hỏng hết thật chị ạ, phải đổ đi hết. Sáng nay em lại làm mẻ khác rồi, MC em bảo hay do lá tre em chưa rửa sạch.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi, có lẽ do lá tre em làm luôn mẻ sau nên em chưa rửa sạch rồi, phải rửa sạch, và bỏ hết tất cả đậu đỗ cũ đi. VÀ khi nhúng nước xong cũng để cho rổ giá ráo hết nc mới đặt lại chỗ cũ, ko là giá nó úng nc cũng gây thối. Rút kn em ah !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic, em thì đoán là do bố em ngâm nước lâu, chứ lá tre hôm làm xong là em rửa 2 nước rồi để ráo mà chị. Nhưng em sẽ rút kinh nghiệm và để ý tất cả các khâu. kiki chị nhiều ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ cho em hỏi: Có mẹ nào có hạt cây xương sông không ạ? Em đang cần tìm hạt 1 số loại: rau rút, rau cần, rau dăm, quả su su có mầm....để gửi ra nước ngoài. Hôm qua ra Phạm Ngọc Thạch với siêu thị Big C tìm không có. Gửi ra nước ngoài không tiện gửi cành hoặc cây giống con, vì bên đó đang có tuyết nữa. Nhà mẹ nào có hạt thì cho em xin với ạ Em cảm ơn!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vụ hỏng giá còn có thể do loại đỗ không chuẩn đấy mẹ Ỉn ạ. Chị từ hôm nọ đến giờ thử nghiệm rất nhiều lần với nhiều loại đỗ mua ở nhiều nơi khác nhau và rút ra kết luận là đỗ mua của chị ở chợ gần nhà vừa rẻ lại vừa ngon, trong khi đó cầu kỳ mua hẳn loại 6k/lạng gói 3 lạng ở chỗ giống cây trồng chỗ Phạm Ngọc Thạch, mặc dù đã hỏi đi hỏi lại cô ấy là loại này làm giá có ngon không ạ, cô ý bảo yên tâm loại này làm ngon. Nhưng kết quả là 3 lần thì hỏng...gần như 3, thực ra thì nó cũng mọc ra nhưng cái thân nó nhỏ, đầu nó to, còn rất nhiều hạt không hề mọc, chỉ gọi là tách cái phần vỏ ra thôi. Mà chị thí nghiệm thì để nếu quá 2 ngày lên thì nó thối rễ luôn, trông rất chi là ...bẩn. Chưa kể lúc rửa thì cứ gọi là nước đục và nhiều đỗ vụn. Loại trừ vụ do lá tre vì lá tre chị đều dùng loại mới, cũng loại trừ cả lý do là nước úng hay ngâm lâu nhé! Kekeke...vì thế cũng phải tính đến trường hợp là do cả chất lượng của đỗ nhé! Nhưng đúng là từ hôm làm được giá đến giờ thú vui tao nhã của chị là ...làm giá đỗ. Làm hết nhà ăn thì mang đi tặng, cho thấy vui ghê. Mà phải công nhận giá mình làm ngon thật đấy!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi! Em cám ơn chị, Đỗ thì em vẫn dùng mẻ đỗ cũ mà chị, em mua 10k được hơn 2 lạng chia làm đôi mà. Hic, chắc do lá tre hoặc do em ngâm nước lâu, em đang làm mẻ đỗ mới rồi chị ạ, k biết thế nào, lại hồi hộp như sắp về nhà chồng đây. hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ chưa bao giờ thấy nghe nói đến hạt caâ xương sông, mặc dù có thấy cây xương sông ra hoa. Có lẽ vì ở VN trồng cành quá dễ nên ko ai nghĩ đến chuyện để hạt.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cây này có hoa có hạt đấy chị, nhà em đợt trước nó ra hoa tòe loe mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy loại hạt này chị cần ngay ko? Trung thu e mới về quê, lúc ấy mới tìm hạt giúp chị đc
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mùa nay nên gieo cây gì hả chả nhà, cải xoong được không, mua hạt cây và cách trồng. Ai biết bảo với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng muốn trồng rau quá, nhưng mà nhà em ko có chỗ hai zza
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hnay ngồi giở lại ảnh cũ. Thấy ảnh vườn rau cũ mà iu thế ! Vườn rau trc đây của mềnh !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thu hoạch giá từ tối hôm nọ, giá quá hạn chân dài nghều Giá nhà em ko mập lắm, đầu giá to ^^ Các chị chỉ e cách khắc phục vs vài món ngon vs giá đi ạ (u)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) huhu, chức năng cảm ơn đi đâu mất rồi ( Chị ơi, bố mẹ em ở quê thích rau này lắm mà không biết cách lấy giống, chị trồng bằng cách nào ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn bạn. Đến 25/9 này mình gửi sang nước ngoài rồi. Chắc không kịp hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) quả susu mọc mầm thì chị ra mấy chợ đầu mối chọn quả già là đc mà, để vài hôm là nó mọc mầm Lần trc e mua susu về ko ăn nó tòi mầm, trồng đc rau ăn )))