Cuối tuần mọi người đi chơi hít roài, để em ở nhà trông nhà có mình ên à....thoai, em đưa bẹc giê đi dạo 1 vòng roài zìa đi ngủ đêy, ai zìa sau leo rào zô nhà nghen...
hì hì, yên tâm mờ, em đã điều 2 con bẹc gie ra trước cửa đứng canh chừng thấy bóng ai lướt qua cũng sủa lớn tiếng để em yên tâm vô bếp ăn vụn mờ
Nhà hổng còn j ăn hết á, mọi người đi ăn tiệm hết roài....có mấy món nì thoai, hổng sợ đau bao tử thì chị để cóc ngâm với sih tố thơm trong tủ lạnh. hì hì, hay ăn bánh flan đỡ vậy [/IMG][/IMG]
Vậy là mừng roài, mẹ nó yên tâm rùi nhé. Cái vụ sợ nhìn thấy máu sao mẹ nó giống em thía, lần nào cũng giao việc đó cho ba hoặc bà ngoại thui, mẹ thì 'trốn mất dép', hì hì
Cám ơn chị ! em nhỏ hơn chị mừ, seo gọi em là chị dợ ???? dạo này em đang stress nặng chị ợ, chẳng biết bao giờ mới bình thường đây, hic hic, mấy hôm nay cũng đi lang thang ngoài đường dữ lắm, mà cũng chưa xả được.... còn đi shopping giống mọi người nói thì khả năng không cho phép.... thôi kệ tới đâu hay tới đó chị ạ .....
chúc mừng chị nhe,vậy là hết lo lắng rồi hén !bé của ch ngoan lắm chứ bé nhà e mỗi lần đi chích ngừa là e ngán ghê vì khóc k chịu nín,chắc tại biết sợ chứ lúc nhỏ thì chích xong mới khóc.
ui chị học gì thế ??? học đến mí giờ ra...trốn ra sớm ti' cho chị twophuong ngắt nhéo chị chút ...alallalal[/QUOTE] Chị học An toàn lao động, chán chết nè em, 1 tuần có 1 ngày ở nhà với con mà cũng bị bắt đi học, đang tìm cách trốn nè, mà chắc hỏng được quá, hic hic
hôm nay thứ 7 chắc cả nhà ngủ nướng...hôm nay 2 nhóc nhà e dậy sớm quá làm đang nằm mơ giữa ban ngày bị cắt ngang...e đột nhập vào nhà gặp con cả cặp becgie nó k sủa mà chỉ ngửi rồi ngoắc đuôi mừng ,chắc nhận ra người quen mới. có ch nào đi ăn sáng với e không?
chúc bạn có 1 ngày thật bình yên...thú7,chủ nhật là mình đuối lắm vì 2 nhóc nhà mình tra tấn .ngày mai các chị hẹn nhau ở càphe? nếu anh xã kg đi học thì mình đăng kí đi nữa.. 1thang họp mặt 1 lần thôi phải kg bạn? ------------------------------------------------------ TRÊN ĐỜI NÀY ƯỚC MƠ LÀ RỘNG RÃI NHẤT,AI CŨNG CÓ QƯYỀN ƯỚC MƠ ,MƠ ƯỚC VÌ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN