Ðề: nếu như có nhiều tiền Ôi cứ ngối ước có nhiều tiền mà mãi chẳng được đồng nào cả vào năm học mới rồi lại đóng góp bao nhiêu là các loại quỹ cho 2 tương lai của đất nước, chẳng biết kiếm ở đâu ra......... chẳng biết phải kêu gọi tài trợ từ đâu nữa ..... lo quá đi mất thôi (
Ðề: nếu như có nhiều tiền Nếu có nhiều tiền thì điều đầu tiên sẽ là đi ra ngoài chợ mua cho ox nhà mình cái áo mới...
Ðề: nếu như có nhiều tiền khi chồng mình còn sống Anh muốn đưa 2 con sang xem vườn thú của thái lan, xem vườn hoa lan, xem vườn bướm .......... nếu có nhiều tiền mình sẽ thực hiện ước mơ của Anh . khi còn Anh mẹ con em không phải lo tới chuyện tiền nong hay đối phó với bên nội vì tất cả đã có Anh. nhưng bây giờ............ buồn quá
Ðề: nếu như có nhiều tiền Biết chừng nào tớ mới có tiền dư (chưa dám mơ có nhiều tiền) nên cũng chưa biết sẽ bị đồng tiền nó điều khiển ntn nữa? Tớ tưởng tượng vậy, nếu có tiền tớ sẽ giúp người thân đủ đầy, mua nhà, sinh thêm con và đi du lịch. Chấm hết... chờ có tiền thì thực hiện....
Ðề: nếu như có nhiều tiền Đau lòng quá. Chị ơi cố lên nhé... Ôm chặt 3 mẹ con, cầu mong anh yên nghỉ và phù hộ cho 3 mẹ con sức khỏe và nhiều bản lĩnh.
Ðề: nếu như có nhiều tiền Xót xa và đau lòng quá! Mẹ nó cố lên nhé! Thế mới biết trong cuộc đời này lắm nỗi éo le! Tiền đâu giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề! Lúc mình có tiền, mình có tình... Lúc mình cạn tiền, nợ nần chồng chất, tình cũng vơi đi... Nỗi buồn chất chứa như nấm mồ hoang lạnh... Chỉ biết cần cố gắng để bước tiếp vì còn ít người yêu thương mình đang cổ vũ mình đứng lên...
Ðề: nếu như có nhiều tiền cảm ơn các mẹ đã động viên, chia sẻ mẹ con mình thấy thật ấm lòng và sẽ cố thật nhiều để đứng vững
Ðề: nếu như có nhiều tiền nếu có nhiều tiền, em sẽ: - Rủ chồng đi ăn chơi 1 bữa cho sung sướng cuộc đời đã, 2 vc đều thích hải sản . vợ chồng con cái sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn vì không phải ngày đêm đau đầu với suy nghĩ "làm thế nào kiếm ra tiền đây????" - Mua lấy 1 cái nhà, không cần rộng rãi làm gì cho vất vả thu dọn, chỉ cần có đủ cái vườn be bé để trồng rau xanh cho cả nhà ăn, đỡ phải ngày ngày đi chợ và đau đầu lựa chọn hàng nào là hàng sạch, rau nào là rau Trung Quốc, có 1 vài chỗ trồng ít hoa tươi để có thể tưới tắm và ngắm hoa. ... à, dĩ nhiên khi đó không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng như hiện nay nữa nhỉ !!! - Giúp đỡ 1 loạt các gia đình họ hàng anh em cần vốn đề làm ăn, mua sắm sách vở quần áo cho 1 loạt các cháu.... - Giúp đỡ bà cụ hay gánh rau muốn bán dạo qua cửa Cty mình làm, già lắm rồi, khéo phải 83 84, người thì gầy lắm rồi mà mưa gió cũng gánh rau bán từng mớ, mời từng người.... nhìn cụ mà thương lắm! ...... 1 tỷ thứ xuất hiện trong đầu nhưng thôi kể thế thôi kẻo lại thèm ](*,) ](*,)
Ðề: nếu như có nhiều tiền nếu có nhiều tiền, mình sẽ mua ngay đất hoặc nàh để thoát khỏi địa ngục tần jan này, mở cửa hàng kinh doanh các sp mình đang bán online và định kì 1 năm 1 lần vào thăm gia đình ở VT
Ðề: nếu như có nhiều tiền mình đang vô cùng khát tiền, nếu ko vì chồng con chắc cũng tự tử luôn cho nó nhẹ lòng rồi
Ðề: nếu như có nhiều tiền Hì, cũng giống với nhà tớ. "ước mơ nho nhỏ là có căn nhà to to giữa lòng thủ đô" .
Ðề: nếu như có nhiều tiền Gi mà bi đát thế mẹ nó. Cố gắng lên cuộc sống là luôn phải đương đầu với khó khăn mà. Cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: nếu như có nhiều tiền Nếu có tiền, mình sẽ tạo công ăn việc làm cho người khác, mình chỉ tạo cho họ cái cần để họ câu cơm thôi. Còn từ thiện thì chỉ giúp đỡ các e được đến trường, người bệnh tật và người già không có khả năng lao động thôi ạ.
Ðề: nếu như có nhiều tiền em vẫn đang cố đây mẹ nó ah. đói ăn em chịu được chứ bị khủng bố về tinh thần kiểu này em thấy phí công mình sống tốt quá
Có nhiều tiền ............... Mình thì lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhiều tiền mà chỉ nghĩ cuộc sống vui vẻ, con cai ngoan ngoãn, học giỏi, tình bình thường cũng được
Ðề: nếu như có nhiều tiền Sông có khúc người có lúc, làm gì mà mẹ nó bi quan thế. Cố gắng qua đợt này, đến đợt tới thì em nghĩ mẹ nó nên chuẩn bị trước đi, xem cần bao tiền vào lúc nào rồi chuẩn bị dòng tiền trước, chủ động vẫn hơn.