Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi phuogdug, 15/9/2012.

  1. phuogdug

    phuogdug Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Em thỉnh thoảng vào lcm hoặc muare ngó nghiêng rồi order mua online. Hôm trước vào xem váy hí hoáy thế nào save được điện thoại và địa chỉ của em này Peo189 01223250895 http://********/ThoiTrangNu-QuanAo/4374238

    Hôm nay rỗi rãi em mới hẹn em ý đến xem đồ. Bình thường em chả mấy khi đến nhà xem đồ, có shop biết địa chỉ thì em qua không thì thường ship đến nhà. Nhưng vì nhà em ý ở 3 Liễu Giai gần công ty mẹ em nên em mới tiện thể tạt luôn. Trước khi đi đã hẹn với em ý 1h. Đến nơi thì thấy đấy là ngân hàng, em định gọi điện thì phát hiện ra hết pin. Em hỏi anh bảo vệ (ngân hàng) anh ý bảo nhà em ý ở trên tầng. Em vào trong thấy có cô bé nhân viên nhờ cô bé đấy lên gọi em kia hộ. Lúc đấy em kia cũng biết em đến và thò mặt qua ban công gọi em rồi, thế mà em đợi mãi đợi mãi chả thấy xuống. Con bé nhân viên thì không phải người Việt Nam em nói nó chả hiểu gì. Đợi lâu không thấy xuống nên em đành đi lên. Có một cái cầu thang máy và cầu thang bộ, em vào thang máy (chả lẽ có thang máy em lại chọn đi bộ) thì thấy phải có thẻ mới lên được nên em đi ra cuốc bộ lên. Em đi lên đến tầng 2.5 thì phía trên mẹ con bé đi xuống. Vừa nhìn thấy em bà ý quát tháo "Ai cho chau lên đây mà cháu lên". Em bảo "Cháu đợi mãi không thấy ai xuống cháu tưởng em ý đứng đợi cháu trên này". Bà ý mở cửa (giữa hai tầng có cái của sắt ở cầu thang), mặt hầm hầm, quát tiếp "Cháu vào thang máy đấy à? Ai cho cháu vào mà cháu vào? Cô phải cho cháu vào cháu mới được vào chứ!" $Y&#$%(*#&%)(Mk, muốn chửi bậy lắm rồi đấy. Mất lịch sự không chịu được. Hẹn người ta đến nhà mà cứ ngồi ì trên nhà đợi hoài không thấy xuống, bọn bảo vệ thì cứ nhà bán quần áo ở trên tầng, em đi lên đi còn đợi gì).

    Bà ý đằng đằng sát khí hầm hầm mở cửa phòng bán quần áo, cái thái độ khó chịu không thể tả. "Thế cháu muốn mua cái gì?" Giọng thì đanh như dân hàng tôm hàng cá, hỏi như thể mình đến xin cái gì. Nhẫn nhục lắm em bảo "Cháu xem topic trên mạng cháu qua xem co gì hay không". Bà ý lại gằn giọng "Nhưng cháu muốn xem cái gì?" Điên quá em bảo "Cháu chả thiếu cái gì cả, cháu xem cái gì đẹp cháu thích thì cháu mua." Lúc đấy muốn đi về lắm rồi. (Nó lại vẫn tiếp tục lẩm bẩm "Ai cho vào mà vào" như kiểu thần kinh có vấn đề). Xong rồi con bé bán hàng kia xuống, mặt nó cũng hầm hầm y như con mẹ nó. Y như thể mình đến xin cái gi free, mà cho không người ta cũng vui vẻ chứ không đến nỗi thế. Nó lại bảo em là tại chị không hẹn trước (??? nhắn tin hẹn hò nó 1h, đúng 1h em đến nó lại bảo em không hẹn trước, thế là thế nào???). Em điên quá em bảo Thôi chị chả xem nữa đâu em ạ, chị về đây. Mình đi xuống con mẹ nó lại chạy ra nói "Đấy, đi về cũng chả thèm nói, cứ đi thẳng". Thế chả lẽ em phải ra xin phép nó đồng ý em mới được về à???

    Service bán hàng ở Hà Nội nổi tiếng tệ hại nhưng đến nước này thì em giờ mới biết. Đi shopping ở HN đã chán, gặp phải mấy đối tượng này em nản luôn. Thề lần sau không bao giờ đi mua cái gì ở nhà ai nữa. Bực cả mình! Status facebook hôm nay là "Tự nhiên hôm nay nổi hứng đi mua đồ lại gặp phải hai con đ!3n, một mẹ một con. Bực cả mình!" @ 3 Liễu Giai Peo189 01223250895 http://********/ThoiTrangNu-QuanAo/4374238
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuogdug
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Đúng là ức chế và bực mình thật đấy! Tớ mà đi mua hàng kiểu này, nếu thấy họ lâu không xuống đón hoặc có thái độ này nọ, là tớ về luôn. Khỏi bực mình!
    Thiếu gì hàng bán đâu chứ!
     
  3. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Ui ức chế thật, là mình thì mình cũng bỏ về luôn, mất tiền chứ có đi xin đâu mà có thái độ như vậy.
     
  4. kieuchi2803

    kieuchi2803 Big Thinking

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Thế kỷ nào rồi mà vẫn có kiểu bán hàng này nhỉ? Đọc mà thấy tức thay cho mẹ nó. Năm ngoái bx muốn tặng mình một cái áo da, cũng lang thang online chán rồi quyết định đến xem ở một ch ở mãi nguyễn trãi. Trời ơi gọi điện nó chỉ đường cho ngoằn nghèo hết ngách lớn đến nghách nhỏ mất mấy chục tiền điện thoại mà chả thấy đâu. Nản quá 2vc quyết định đi về ko mua nữa.
     
  5. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,139
    Đã được thích:
    6,049
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Thật là bó tay rồi..........................................
    Tớ thấy các mẹ trên này chăm sóc khách hàng tốt và đáng yêu lắm cơ mà nhỉ. Chắc chỉ là vài cá nhân cá biệt thế thôi bạn ah, đừng bực mình nữa, mua hàng các mẹ trên LCM đi này, dễ thương không hết :)
     
    Miẽo987 thích bài này.
  6. sexyshop

    sexyshop giám đốc xilip

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Eo ôi, bán hàng sao như cuốc vào mặt người ta thế thì có cho cũng deck thèm mua. Gặp mình thì mình như như bạn này. Thái độ đó mà cũng bán hàng ol đc thì giỏi quá
     
  7. yeuamnhac

    yeuamnhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    đúng là mua hàng cũng lắm cảnh éo le nhỉ
     
  8. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,253
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    ôi ...nếu là tớ chắc cãi nhau rồi mới về mất...tớ đi mua hàng mà gặp thái độ thế kiểu gì cũng xả cho 1 tràng...bực mình
     
  9. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hạ hỏa, hạ hỏa nào, gặp tớ như cậu, tớ về ngay và luôn chứ không đứng đợi mãi thế đâu.
    Khách hàng là thượng đế mà :D
     
    bobyyeuthuong thích bài này.
  10. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,366
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Hi. Mẹ nó giận làm gì cho bực cái thân mình kệ người ta. Hi.Báo mọi người tránh thế này mọi người cảm ơn
     
  11. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,816
    Đã được thích:
    5,640
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Èo, bán hành mà thế này thì làm sao bán đc, nhất lại là buôn bán online ko mờ mặt bằng. Hôm no ra ĐN em cũng đi mua đồ online ở nhà, gọi 1 phát là chủ topic chạy liền về nhà, cho lựa đồ thoải mái..:)
     
  12. tranhanh.62

    tranhanh.62 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Em mà đi mua như chị chắc cũng điên hết cả người :(, nhưng mà tính em lại còn hay cả nể nên khéo nghe bà ấy quát sợ quá em lại chạy vào mua gì đó rồi mới dám đi ra mất :D. Bán hàng kiểu thế thì không mấy mà khách cũng sợ chạy hết thôi
     
  13. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Thôi thì cũng nghĩ đã mất công đến rồi thì lên thôi, chứ về lại mất công.. nhưng k ngờ lên lại gặp cảnh này.. bực mình thay
     
  14. aochongnang1

    aochongnang1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Rất chia sẻ với chị ạ. HN có " bún mắng, cháo chửi', giờ lại còn có quần áo quát nữa. Hic....
     
  15. dieuanh2910

    dieuanh2910 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?


    hí hí. ý kiến hay quá,............ HN giờ có nhiều loại người, và văn hóa của họ (bún mắng, cháo chửi),khác văn hóa của mình..
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    e mà đi ăn chỗ nào thấy to tiếng hoặc thái độ là e ko bao giờ e quay lại mặc dù ngon nữa là đồ mặc vào ngừoi.
     
  17. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,156
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Mình cũng nghĩ như bạn này..........

    .
     
  18. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    tớ mà là bạn này, tớ còn nói cho chứ để nó nói mình thế à
     
  19. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    đi mua hàng mà chịu ức chế vậy thì mình về luôn. bạn chủ topic quá là nhẫn nhịn rồi :(
     
  20. phuogdug

    phuogdug Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không?

    Công nhận đã gặp một số mẹ bán hàng rất dễ thương chứ không như thế này. Hay hôm đấy mình đến hai mẹ con đang cãi nhau gì rồi giận cá chém thớt trút hết lên đầu mình nhỉ?!

     

Chia sẻ trang này