Hội Hà Tây cũ dã of giề chừa nhể? có gì thì ai PM cho tui vói nhá. chứ tôi ít có time vào chuồng sơn ko update kip thông tin
Tôi ở thôn Cam Thịnh, xã Đường Lâm đây. Hình như bà cũng sinh năm 81 ah? Mà ngày xưa bà học trường nào thế? Tôi học cấp 3 Sơn Tây, lơp A1, tôi học ban A mà.
E vào điểm danh đây ạ, các bác toàn bên trung tâm thành phố, em mang tiếng lấy chồng Hà Lội nhưng ở tận Gia Lâm heo hút hơn Hà Tây nhà mình nhiều, về quê thì xa xôi chứ, huhu.
Đúng rồi, tôi sinh năm 81, tôi cũng học trường CIII Sơn Tây, tôi học lớp C1, ban C. Thế bà tên gì? Lớp của bà hình như có mấy đứa học cùng tôi cấp 2 thì phải, trường chuyên Sơn Tây, lớp chuyên Văn.
Tôi là Nên, mấy đứa bạn bà trên Đường Lâm có phải tên là Thế và Hùng ko? Mấy đứa đấy tên gì bà ơi. Tôi cũng ko nhớ hồi cấp 2 bọn nó học ở đâu nữa.
Dạ thấy topic này từ mấy bữa nhg chẳng có thời gian vào đăng ký. Cả nhà cho e xin 1 chân. E dân Hà Đông chính gốc. Cún 82 ạ. Từ hồi bị sát nhập thành HN2 đến là buồn. Ai hỏi quê ở đâu chỉ nói e ở Hà Đông, chấm hết. Từ trước có tin đồn về HN e đã ghét rùi. E bảo thà làm trung tâm của Hà Tây còn hơn là "bẹn" Hà Nội. Hic...h thì ...
hic, theo tình hình thì tất cả các thành viên hội Hà Tây đềuko thích là người HN. Đúng như mẹ nó nói đấy, Hà Đông đang là TP của Tỉnh giờ lại thành ra ngoại thành HN.
HE HE!! Ai hỏi em quê ở đâu em vẫn nhận dan 33 chứ "không dám" nhận dân 30, 29 đâu ạ!! Nhà em ở Mỹ Đức nhá!! 81 ạ!!
Em muốn làm quen với bác lâu rồi!! Biết bác từ khi mới vào dd cơ!! Hóa ra ở ước Lễ!! Hồi cưới em, các bác em cũng sang tận đó đặt giò chả!! ha ha... Các cụ cứ thích cầu kỳ thế đấy!! Nàh em đi lối cầu Phùng xá sang Vân Đình là 6km, nhưng bên Mỹ Đức cơ!! Không biết có ai cùng quê không??
Em quê nội Hà Tây!Trong giấy chứng minh thư Ứng Hòa -Hà tây chính hiệu!Nói chung là làng quê nội nghèo lắm,làng lại ở tận cuối huyện nên phải đi qua làng Chuông,qua Vân Đình mãi mới tới làng em,từ làng em có thể nhìn thấy núi ở Chùa Hương!Bao giờ đi về quê ra là bố em đều mua bánh đúc và thịt vịt nướng đem ra!Em thấy ngon nhất là thịt vịt Vân Đình và bánh đúc các bác họ tự nấu ở quê!Mà nhà em hay mua thịt vịt ở quán Ngọc Bé! mà làng bây giờ buồn thiu toàn bà già trẻ em nhỏ!Thanh niên trong làng lần lượt ra thành phố làm ăn hết cả! Quang cảnh làng vẫn vậy,đơn sơ và một màu xanh mướt!Em ấn tượng nhất là con gà gô to đùng mà dân làng em họ nuôi!Chao ôi con gà vừa đẹp vừa to,cái mào đỏ và dài sườn sượt! Quê em còn trồng cây sung ,trồng cây trứng gà,cây sấu! Đất vùng chiêm trũng nên không màu mỡ lắm nên cũng không trồng được các cây ăn quả như các vùng khác!
Chị ơi, Ứng Hòa là một huyện khá trong các huyện ở Hà Tây rồi đấy ạ. Hồi trước bố em làm ở VKS Huyện Ứng Hòa nên em cũng hay sang Vân Đình chơi lắm, giờ bố em đã chuyển về Mỹ Đức rồi nên lâu lắm ko đc sang Vân Đình chơi. Mỹ Đức nghèo hơn nhiều chị ạ.
Em ơi!! Nhà chị ở Hồng Sơn!! Cũng gần Bột Xuyên mà!! Cách có 7km thôi!! Ngày trước chị học ĐH, trong hội đồng Hương cũng có mấy ng Bột Xuyên, nhưng chẳng nhớ nữa!! 5 năm rồi!! hì hì Nhưng mà mỗi lần về quê chỉ chốc nhát!! Ông xã chị ng Phú Xuyên, nhưng cả 2 vợ chồng lên Lai Châu làm ăn từ mấy năm nay rồi!!