Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hihihi, em cũng nghiện món này chị ạ . Nhưng mà bầu bí thì chịu khó cho mẹ khỏe con khỏe . hihihi P/s: Món này em đang định bán đấy ), quên mất, mặc dù ko phải nem chua Thanh Hóa dưng mừ ngon lắm
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em đang nướng 1 mẻ khoai lang, thơm phức rồi. Lạnh lạnh trời nên mở mắt ra là thấy thèm ăn khoai nướng
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Thích thứ j chứ khoai thì đơn giản mà mẹ nó .Sáng cơm rang (cơm nguội hôm qua còn,mát trời ăn cũng đc ).trưa chồng đi vắng 2me con ăn mì tôm.chiều thịt bò xào su su , thịt kho tàu ,canh mùng tơi ,trám tự muối
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Cứ lo ăn mỗi bữa tiết kiệm các mẹ ah. Hôm nay Xã đi ra đường Công An hỏi thăm vậy là biếu họ mất 400k. Coi như tháng này chẳng thể tiết kiệm nổi nữa rùi. Ăn uống cứ đầy đủ chất không ốm đau tiền viện còn quá tội ấy.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chắc lại vụ chạy quá tốc độ chứ j mẹ nó,sơ xảy chút là toi mấy ngày cơm.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hí hí, mẹ huy hoàng nói chí phải, nhưng tiết kiệm không phải là mình cắt giảm những thứ cần thiêt mà là mình chỉ cắt giảm những thứ không cần thiết thôi ah
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền - Sáng : 3 gói xôi (19k) - Trưa: bún bò (thịt bò 40k, rau sống 25k/3 bữa, lạc rang 5k, hành khô phi 3k) + nước xương nấu cà chua (xương 45k/ 3 bữa, cà chua + hành 4k) Tráng miệng: 3 quả na bé (9k)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà tui thứ cần thiết còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nói j đến thư k cần thiết mẹ nó ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hí hí, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà mẹ nó, với nhà em thì những thứ ý là cần thiết, nhưng nhà chị lại khác mà, hiiiiiii thôi cố gắng lên nào
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay em lọ mọ nấu nồi thịt đông để chiều ăn. Cứ mát trời là ăn uống thấy ngon miệng
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hôm nay nhà em làm cân lòng lợn nấu cả cháo lòng ,ko khí mát trời ăn cháo lòng lại thấy hay hay.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay chỉ muốn nằm ngủ mãi thôi ạ, hì, mẹ em dậy cắm cháo cho Ku Bo, em gọi với "mẹ ơi, mẹ cắm nhiều gạo hơn chút mẹ nhé", hi thế là cả nhà ăn vẹn cháo của Ku Hiếu, 10h em mới đi chợ: Trưa: Tôm rim, mướp đắng xào trứng, cải ngọt luộc, cá trê om mẻ(ăn còn thừa từ tối qua) Tối: Chân giò luộc, dưa cải, rau muống luộc, lạc rim mấy hôm nay em chẳng biết mua quả gì để ăn, hì tý anh xã ngủ dậy giục anh ý đi mua
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay mua: - 5 lạng dẻ sườn bò 70k + 10k tiền gia vị các loại về làm sốt vang. Nấu xong chia làm 3 hộp để ngăn đá. - 2 lạng thăn bò 40k ------> đã làm món bún bò Nam bộ trưa nay. - 2 con cá rô phi 1,35kg giá 46k, lọc xương, rán giòn, chia làm 2 bữa nấu bánh đa cá - 5 lạng nạc vai Đức Việt 73k. Chia 1 túi 2,5 lạng để rán, 2 túi còn lại để nấu bánh đa - 5 lạng thịt dọi ĐV 63k. Chia 3 túi để sốt cà chua.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sao nhà mẹ nó toàn thịt thế.ăn luôn mấy ngày ạ: nhà em hôm nay chỉ mua 2 lạng thịt bò thăn về cuộc nấm kim châm + rau cải nấu thịt +lạc rang.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Giống nhà em rứa hề. Sáng ni nhà em măm cháo cá, trưa thì khách đông tóa nên ăn uống linh tinh, tối lại măm gà luộc
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay hai mẹ con em chỉ có đậu phụ ăn thôi, em chưa có lương tháng trước, hic