chị chưa thử quýnh chồng bao chừ hả...uh muh tại ax chị ko sỉn sao chị quýnh được...ax em sỉn ...em quýnh đã luôn mai thức dậy nói lẩm bẩm ko biết sao đau...em cứ nói sỉn vào tự mình quýnh mình còn gì...kakakakak...
Nhà mình nhiều người bị stress quá. Ai stress thì dắt hội mình đi ăn là hết bị stress liền hà Chị học An toàn lao động, chán chết nè em, 1 tuần có 1 ngày ở nhà với con mà cũng bị bắt đi học, đang tìm cách trốn nè, mà chắc hỏng được quá, hic hic[/QUOTE] Em bít tại sao chị bị bắt đi học an toàn lao động òi........chị quậy qué, chụp ếch nhiều qué nên bị bắt đi học chứ gì Tại thấy mọi người sáng nào cũng than dữ quá nên HT, Tina, Lucifer,... tha cho mọi ngừ 1 bữa đó. Sáng thứ hai vào nhà sẽ nổ đom đóm mắt à.
em đang ngâm cứu nè chị...vì hum qua lo soạn đồ chi bô chuôt về mỹ nên em chưa đọc hết nữa... nghe cũng hấp dẫn lắm em sẽ reply cho chị nha Chúc mừng bé thoát qua mấy con virus ác nghiệt....chị trân ơi nghe nói bs hoàn gần nhà chị hay lắm hở...bé chuột nhà em đôi khi bị nhẹ nhẹ muốn đi khám muh thấy xếp hàng đông quá...bs đó có cho uống thụ sinh ko chị ??? có cặp bài trùng nè.... mai em chắc cũng còn đeo kiếng cho chắc ăn ko thì mọi người đá em xuống góc tolet ngồi
Thông báo chanh dây Tình hình là em đang có 10 chai chanh dậy loại thường muh các mẹ hay order và 5 chai chanh dây đặc biệt dạng cô đặc có thể để được đến 2 tháng ...Các mẹ nào có nhu cầu thì sms cho em nhá... Giá chai bình thường là : 23k/1 chai Giá chai đạc biệt là: 35k/1 chai Thanks
Nghe hấp dẫn wá ta. Chi không dám hứa , nhưng chị sẽ cố gắng sắp xếp đến gặp mặt nhà mình cái, ngưỡng mộ hội nhà mình lâu rùi mà chưa có dịp...hic
ui cập nhật trễ quá nên giờ chắc ăn trưa quá tại hum qua HT ko vào nhà Tina thì đi sân bay đến 11 giờ hơn mới về nên ngủ luônb...èo èo èo...thấy nhà mình tình hình đau mắt quá nên HT thương đó muh đúng là 1 tháng chỉ ọp 1 lần vào cuối tháng thôi ah...mai là chị valentina mời đi uống coffee đây gọi là gặp nhau bên lề ko phải ọp ẹp gì đâu ah nha