Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Em cũng nghĩ chị đừng nên lo nghi quá. Nếu cháu không chịu ăn cháo mà vẫn uống sữa hay bú mẹ thì không sao chị à. Con của bà chị em không ăn cháo mà đòi ăn cơm luôn cơ. Chị cũng thử một số thuốc bổ tỳ cho trẻ biếng ăn xem sao.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Bạn ơi, trộm vía bé thế là cũng lớn mà... các bé thường thế,bạn không phải lo lắng quá đâu, nhưng nấu bột mà k cho gia vị gì thì nhạt nhẽo, ăn chán lắm... chắc bạn fai nghiên cứu thêm về các món bột và nấu bột rùi Bé nào cũng có từng giai đoạn mà không phải lúc nào các bé cũng ăn thun thút cho đâu, với lại bạn xem tiêu hóa của con thế nào????
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Mẹ nó ơi, mình nghĩ hệ tiêu hóa của bé nhà mình bình thường. Từ hồi sinh tới giờ, cháu bị đi tướt 1 lần, không biết có phải đi ngoài không, hồi cháu mới tập nẫy, tầm 4 tháng, đi ngày mấy bận, nhưng mọi hoạt động thì bình thường, bú vẫn bt. Ngoài lần đó thì cháu không bị sao, chưa bao giờ bị táo bón, đi ị thì hồi đầu (4 tháng đầu mẹ ở nhà) thì đều đặn ngày 1 lần, còn từ đó về đây thì cũng khoảng 1 ngày 1 lần, có khi hơn 1 ngày. Nhưng nói chung mình thấy không sao. Vào đây thấy các mẹ an ủi mình cũng đỡ lo, đỡ áp lực hơn, các mẹ đều khuyên là đừng ép con. Sáng nay mình đã không ép con, thực ra là sáng nay mình đã nấu cháo rồi, nhưng không cho con ăn, vì cháu chỉ nhìn thấy bát và thìa là ngây nguẩy quay đi nên mình thôi.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột bé nhà mình hồi trước cũng chả chịu ăn bột mặn đâu, qua 1 tuổi mới chịu ăn cháo đấy, mãi tới 3 tuổi mới chịu ăn cơm, dựa theo tiêu chuẩn chung thì có mà xách dép chạy theo mấy bạn ko kịp đấy, nhưng mình vẫn AQ thôi. quan trọng là con chịu uống sữa và ăn mí món vặt vãnh bù lại mí khoản bột cũng có an ủi tí chút rồi
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Con mình trưa nay bú ti 1 ít, rồi chơi, khi mình ăn cơm, mình lấy cơm hoặc bí đỏ luộc kỹ, cá kho nhạt (lấy phần lõi trắng bên trong, hầu như nhạt) gắp = đũa hoặc bằng tay cho vào miệng cháu thì cháu há ra ăn, có nhai nhai, rồi cũng nuốt thì phải. Các mẹ thấy mình có nên chuyển sang cho cháu ăn cơm nát và thức ăn nấu kỹ, nhuyễn (không xay) không? mình băn khoăn vì con mới có 8 tháng thôi. Nhưng đây là cách mà cháu hợp tác nhất.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột được đấy chị ạ, quan trọng là cháu thích, ăn vui vẻ, vẫn bú là ổn
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Mình nghĩ rằng nếu con hợp tác thì bạn cứ cho ăn, nhưng mà chú ý tiêu hóa của con nha! Bạn cho con ăn để làm quen với thức ăn nhưng chủ yếu vẫn là uống sữa. Bé nhà mình lười uống sữa ngoài, chỉ thích ti mẹ mà sữa mẹ ko tốt lắm nên con cũng còi. Còn ăn bột thì mỗi bữa con cũng được lưng bát, ngày 2 bữa bột. Trẻ con rất thích học theo người lớn, mỗi khi cả nhà ăn cơm là mình cũng phải cho con cọng rau luộc hay bí luộc, đỗ luộc. Ăn hoa quả thì cho con hẳn 1 miếng để con gặm, mặc dù chưa có răng nhưng mà con cũng ăn được đó. Vậy nên cách nào mà con chịu hợp tác với mình thì mẹ cứ cho con ăn, sau một thời gian vụ ăn uống của con sẽ tiến triển tốt đó mẹ nó à, lúc đó mẹ nó có thể nấu cháo hay chế biến nhiều món ngon cho con, con sẽ ăn ngon cho mà xem.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Chị ơi, con em cũng hơn 8 tháng, em cho bé ăn dặm từ lúc tròn 5 tháng. Từ kinh nghiệm của em thì em thấy thế này: trẻ con có phản xạ nhai rất sớm, tầm 6 tháng là con em đã có phản xạ này rồi, tức là khi cho cái gì đặc đặc vào miệng là bé không nuốt ngay mà nhai trệu trạo vài cái rồi mới nuốt. Lúc này bé đã chán ăn các thức ăn loãng, nên nếu theo đúng tiến độ ăn dặm kiểu Nhật mà em đang theo thì đến 6 tháng là em cho bé ăn cháo gạo vỡ, 7 tháng cháo nguyên hạt có nghiền sơ và đến 7,5 tháng là ăn cháo nguyên hạt không nghiền. Với cách ăn này bé hợp tác rất tốt. Em để ý thấy hôm nào nấu cháo hơi loãng hoặc hơi nhuyễn là con chán ăn ngay, hoặc hôm nào nấu cháo chung với rau củ, thịt thà là bé cũng không ăn ngon. Như vậy, em thấy bé nhà chị khá giống bé nhà em vì gần như đang cùng một giai đoạn, tức là chỉ thích ăn các thức ăn dạng đặc để có thể nhai, thích ăn cháo nấu riêng, thức ăn để riêng để cảm nhận mùi vị. Không biết chị thế nào chứ bản thân em thử ăn cháo hỗn hợp rau củ thịt của trẻ con cũng thấy không ngon, mà mình thấy không ngon thì sao con thấy ngon được. Theo em, chị thử nghiên cứu phương pháp ăn dặm kiểu Nhật và áp dụng cho bé nhà chị xem. Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là cháo nấu riêng, rau củ nấu riêng, khi ăn thì một miếng này một miếng kia như người lớn mình ăn cơm ý. Còn về câu hỏi của chị thì em thấy chị nên tập từ cháo nghiền + đồ ăn xay trước đã, nhưng nghiền sơ sơ thôi, vẫn còn lổn nhổn để bé có thể nhai được. Chị đừng lo con còn nhỏ chưa ăn được như thế. Con em giờ cũng 8 tháng mà ăn cháo nguyên hạt, nuốt thô cực tốt, rau củ luộc mềm có thể tự cầm, cắn và nhai mặc dù chưa nhú cái răng nào
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Giống con em quá mẹ nó ơi. Lười ăn kinh khủng nhưng kệ thôi mẹ nó ah. e cũng stress sút mất 2kg nhưng giờ kệ. Bé nhà em chỉ ăn được nửa bát nước chấm con con thôi còn đâu chỉ bú mẹ. Sữa chua và váng sữa cũng chẳng thèm ăn. Nhưng bé nhà em nhai tốt lắm nên ăn cháo được rồi.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột hic, con gái tớ gần 7 tháng mà cũng có hơn 7kg một tí thôi, mà lúc đẻ là 3,8kg đấy. Cả tuần nay bỗng dưng lười ăn kinh khủng. Tớ cũng đang học hỏi các mẹ cho đỡ stress đây.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Cạnh nhà mình có bé 2 tuổi còn chưa dám ăn cơm à,cứ ăn vào là chớ..
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột hi, bé chớ là do trong họng có đờm,..................... con em đã từng như vậy, và đem đi lấy đòm và chữa thuốc nam, bé hết hoàn toàn và ăn khỏe, ngủ khỏe ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Nhiều trẻ bị biếng ăn sinh lý (do cơ thể tạm thời ít có nhu cầu), có khi 1 tháng, nửa tháng k chịu ăn gì mấy, rồi sau đó tự dưng các bé sẽ ăn lại. Các mẹ đừng ép quá mà thành biếng ăn tâm lý (sợ ăn) luôn đấy
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột hi, em thì trải qua giai đoạn cực khổ đó rồi, nhưng vừa bước qua 1 giai đoạn bé biết đi, đập phá đồ đạc, nói ko nghe lời,......... huhu........ con em thì sinh ra đã ko đủ sữa mẹ bú, nên phải uống thêm sữa similac,......... trộm vía đến tháng thứ 5, bé thấy mẹ nghèo quá hay sao ý, bỏ ko uống sữa ngoài nữa ( trước đó bé 1 cữ bú hêt 120ml, 1 ngày và cả đêm bú hết 4 bình, 1 tháng hết khoảng gần 3 họp sũa 900gr + bú mẹ)......... thấy pha sữa ngoài tự nhiên bé ko chịu bú, em liền đi qua nhà hàng xóm xin ít bột dielac về pha hơn nửa chén, bỏ bé lên võng đút cho bé ăn, bé ăn ngon lành,.... thế là e cắt ko mua sữa ngoài từ khi bé 6 tháng tuổi, chỉ ăn bột ngày 3 cữ + bú mẹ. Em mua đúng 2 hộp bột đielac cho bé ăn hơn 2 tuần hết, nghĩ bột ko có chất gì hết, thế là em chuyển qua nấu cháo, nấu xong bỏ lên máy xay sinh tố xay hết ra, cho bé ăn ,..........( rau, củ, ..... thịt, tim heo, tôm, cá, lươn, thịt bò luân chuyển tưng ngày)...........bước qua tháng thứ 9, mẹ bé hết sữa, ( vì em thuộc dang ít sữa), từ đó bé chỉ ăn cháo thui,.........
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột bé ăn cháo xay nhiễn đến 13 tháng tuổi, giờ e mới cho bé ăn cháo hạt,...................
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột nói về đề tài chủ top đút em bé ăn, em xin chia sẻ chút kn e đã trai qua,.......... cho bé lên võng , bắt bé nằm và mình cũng ngồi trên võng đút cho bé ăn, quay đầu bé nằm nhìn hướng mắt về màn hình ti vi , mở đĩa thiếu nhi xuân mai cho bé nghe,.........( con em e toàn làm vậy, hắn nằm vùa mở mắt nghe xuân mai, vùa há miệng như chim, ăn cỡ hơn 15 p hết 1 chén cháo, 7 tháng tuổi con e mỗi bữa đã ăn hết 1 chén cháo, ngày 3 ---> 4 bữa cháo ( cho bé ăn nhiều vì ko còn uống sữa ngoài, mà sữa mẹ thì ít )........ Hôm nào bé trướng, em cho lên xe đẩy, đẩy loạn đi hết chỗ này chỗ kia, dỗ miết hết 1 chén cháo,......... nhiều lúc bắt bé nằm ăn, em hát nhặng lên, bé mới chịu há miệng,........ rồi làm trò.......... ôi đủ kiểu,..............
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột cháo em nấu cũng đặc nhé, ko loảng loẹt đâu ah!!!!!!!!!!!
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Con mình ngày trước cũng y hệt con nhà bạn đấy. Đang ăn dặm tự nhiên anh ý dở chứng ko ăn bột, ko ăn cháo.Cứ xúc vào mồm là nhổ ra ko chịu ăn, thay đổi đủ kiểu mặn ngọt cũng ko ăn thua, thậm chí mình còn cho đến viện dinh dưỡng khám xem có thiếu chất gì ko mà ko chịu ăn bột. Kết quả khám chả có gì, con mình vẫn khỏe mạnh chơi đùa bình thường. Cho con uống sữa không thì sợ ko đủ chất dù con uống rất nhiều (trung bình 1 tháng hết 8 hộp S26 900g). Cũng biết là không nên nhưng cuối cùng mình cũng phải áp dụng kiểu các cụ ngày xưa là pha sữa với nước cháo. Con vẫn lớn. Thế rồi tự nhiên đến 13-14 tháng tự nhiên 1 hôm đùa đùa đút cho cậu miếng cháo lại thấy ăn ngon lành, thế là mỗi bữa sau đấy lại 1 đĩa cháo đầy. Đến hơn 3 tuổi đi nhà trẻ là cũng ăn cơm cùng các bạn
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Bé nhà mình không chịu mở miệng ra để mà đút vào ý, lúc nào cũng bặm môi lại. Còn khoảng nằm ăn thì chẳng bao giờ có, vì đến thay cái áo nó cũng giãy ra, lúc nào cũng luôn tay luôn chân, không chịu nằm 1 chỗ đâu.
Ðề: Mình bế tắc quá, con mình 8 tháng không chịu ăn cháo, bột Bé uông được sữa thì yên tâm rồi, dù sao cung có chất dĩnh dưỡng vào người. Độ này bé nhà mình mọc răng, ngày trước ngoài bú mẹ, ngày 2-3 lần sữa bình, mỗi lần 120ml. Mấy tuần nay mọc răng, không chịu ăn, thường chỉ 30ml/ lần, có khi pha ra nó bặm môi không uống, mẹ lại uông hết. Chẳng biết làm sao với con mình đây.