Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình có mẹ nào buôn ship nguyên liệu trông rau tại nhà không, pm cho em cái thông tin liên hệ với.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẻ giá đầu tiên thành công ngoài sức tưởng tượng vì xào lên ox khen lấy khen để: Ngon, ngọt chứ không như hàng chợ. Mặc dù vẫn còn 1 số nhược điểm: - Đầu giá to, hơi có màu dỏ tím (vì thì là rằng hồi hộp nên hay giở ra xem) - Rễ hơi nhiều: nhặt 1 rổ giá (chắc khoảng 0,5kg) mất 20' - Thân chưa mập lắm: Vì chèn chưa chặt lắm (đó là đoán thế) Òa. Bây giờ đang ủ mẻ thứ 2 và chắc là còn n mẻ nữa vì sướng, dễ làm và nhu cầu cao: nhà ăn, đi cho (vì tội quảng cáo mạnh quá)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em xin bon chen 1 chân để học tập các mẹ vụ rau sạch này, lần trc em thấy ở đâu bán hộp xốp, đắt sạch và có cả hệ thống ống tưới nước luôn cơ mẹ nào biết bảo em với nha
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hiện tượng này là đất bị nhiễm bào tử nấm. Bạn phải ngưng trồng rau mầm, rửa phơi hộp xốp trồng 1,2 ngày. Sau đó thay đất mới trồng là OK. Một số loại đất trồng rau mầm dinh dưỡng cao và dễ sinh nấm mốc nếu để nơi không thoáng. Đất sạch GreenSpace trồng rau mầm it khi bị thế này lắm. Tuy nhiên cẩn trọng nên để rau mầm chỗ thoáng mát.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đây là rau Cải Xoong ! Rau này chị trồng như kiểu rau muống vậy. Mua mớ ngoài chợ về, ngắt ngọn ăn, còn thân rễ thì cắm xuống đất ! Lưu ý là đất phải có nước nhé... nước sâm sấp hoặc cao hơn đất 3-5cm. Rất dễ trồng, Lên rất nhanh và rất thích !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, mẻ giá tiếp theo lại vưỡn bị thối. Hic, em chán quá, k hiểu vì sao?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chào các mẹ,em mới tham gia diễn đàn thui ạ, mấy nay ngồi gặm từng trang của top mình từ tầng 1 lên đến trang 49 tầng 2,hoa cả mắt,nhưng hôm kia về học hỏi các mẹ em mua đất và hộp xốp về,trồng củ cải đỏ và húng quế (bằng hạt tất cả),hihi sáng nay ra mới thấy có 1 hạt củ cải đỏ nhú mầm ạ. chiều về em làm típ 1 khay gừng với hành tím, ớt. em ở tphcm,các mẹ cho e tham gia với nhá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em rất thích trồng các loại cây leo giàn như bầu bí, su su....ko cần ăn nhìn đã sướng mắt rồi ý. Tiếc là khu em trọ ko có tí nắng nào lọt qua được nên mấy lần có ý định ( đã tha đất và hộp xốp về trồng) đành bỏ dở. hic...Vào đây ngắm rau các mẹ cho đỡ thèm vậy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao vậy ta ! Mẻ mới lá tre mới ko em ? Chị sáng nay cũng thu một mẻ nữa, vì hôm trc thu hoạch xong cũng ủ luôn mẻ mới, kết quả vẫn ngon lành cành đào ! Em có dốc hết nước trong rổ đi ko ? chị còn nghiêng nghiêng cho nó ra hết nước cơ ! Giá đỗ chỉ cần độ ẩm thôi, chứ ko cần giọt nước !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic, em cũng k hiểu nữa chị ạ. Lá tre mới tinh luôn, em còn úp ngược, nghiêng rổ để nước nó đi hết mà. Nhưng mà càng hỏng em càng cay cú, em vẫn lại ngâm để làm lại rồi chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giá nhà chị mập quá chị Thỏ ơi. Em lại thèm rồi đây
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng rau mầm ko cần nắng nhé !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em làm giá cũng toàn bị thối thôi, cũng ko hiểu vì sao nữa. huhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em hỏi mua đỗ của mấy chị gánh hàng quê ý, ít chất bảo quản làm dễ thành công. Thêm nữa cứ áp dụng theo cách của mẹ Hải An là thành công đấy em. Chúc em thành công nhé! Chị thử nghiệm mấy lần mua đỗ loại vừa đắt vừa to, hí hứng là nó sẽ ra giá mập lắm, ai dè toàn thối rễ. Mấy lần hỏng toàn bị lão xã trêu để cản nhưng mà thích là cứ làm. Và cũng muốn làm để tìm ra nguyên nhân tại sao và để lại thấy sự thành công. Cái này khỏi là thất bại không nản mẹ Hải An nhỉ? Mẹ Ỉn cũng cố lên nhá!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế này dễ là do đỗ quá ! Chị có lập 1 cái thớt riêng cho mục giá đỗ, còn ở thớt này chuyên về rau các loại cho các mẹ mới dễ tìm. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/681907-T%E1%BB%B1-l%C3%A0m-gi%C3%A1-%C4%91%E1%BB%97-t%E1%BA%A1i-gia-Th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-ngay-t%E1%BB%AB-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-C%C3%B3-k%C3%A8m-theo-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-nh%C3%A9-!!?p=13617166#post13617166
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm thứ 7 dọn dẹp quy hoạch lại vườn tược ... mệt tóa cơ, ăn cơm xong làm đến tận 10.30 mới nghỉ, nhưng mừ vui vì nhìn vườn rất chi là thích !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị thì T7 thu hoạch rau muống nấu canh. Còn CN thì thu hoạch rau cải đầu mùa làm món cải cuốn thịt bò chấm mù tạt, kekeke... Hôm nào rảnh cũng phải quy hoạch lại mấy thùng rau cho gọn gàng mới được.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Oài, nhà em chưa đc măm bữa rau cải nào chị ơi ! Nghe bò cuốn cải mà thèm ghê !