Như tiêu đề đã nêu,các mẹ có khi nào bị "bỏ bom " ko ah? Lúc đó các mẹ thấy thế nào? Và Rút được kinh nghiêm gì ko ạ? E bị 1 đến 2 lần rùi ... hic hic! Nhưng may là hàng của e thì ko sao nhưng vẫn thấy thật thất vọng.Ko biết có mẹ nào buôn bán đồ thực phẩm mà ko để lâu đc những lúc như thế thì sao nhỉ? Qua đây e cũng mong những ai ghé qua đọc bài của e thì mọi người hãy cân nhắc kỹ khi order hàng và chắc chắn,đừng để cho người bán bị "bỏ bom",cám giác thất vọng và khó tả lắm các mẹ ah!
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? em bị bỏ nhiều lần rồi, cảm giác buồn và hơi ức chế chị ạ
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Trùi , bị bỏ nhiều rồi, trước thì ức chế lắm, h chai rồi.
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? em cũng bị nhiều lần rùi, hẹn rồi mất hút con chim cút...........có mẹ còn nt qua olaij trên điện thoại hỏi kĩ lắm, mặc cả xong suôi hẹn đến lấy mà cuối cùng lại chẳng thấy đâu. hix.. bán hàng trên này là vậy đấy, chẳng có kinh nghiệm gì đâu ạ
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? E cũng thế cứ bảo ship rồi đến lúc gọi chẳng thấy đâu. Mà e thì nghĩ hẹn rồi k mang thì ngại bận j thì cũng bảo một câu. E toàn hỏi trc mới đi nhưng chả bh trả lời. E cũng chả gọi sms k trả lời thì thôi.Xong lại kêu chị bận hnay ship nhé. Hỏi lại im thành ra ức k fai là k bán đc mà cứ phải hỏi như mình đi xin ng ta mua í. Giàu nghèo gì đâu mà k ưng nữa thì thôi. Thuận mua vừa bán.
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Nhiều lúc cũng thật ức chế ... hóa ra cũng nhiều mẹ bị,đúng thật bán hàng cũng khó thật. Họ bỏ bom mình thì ko sao,vậy có lúc mình bạn ko kịp ship...thì có nhiều mẹ thông cảm,nhưng có nhiều mẹ cũng nói rất khó nghe ...hic hic...!!1
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Em mới cũng mới tập tành thanh lý ít đồ thôi,mà cũng bị bỏ bom ạ, trc khi đi cũng gọi điện đến nơi gọi mãi chả ai ra lấy, chờ lâu quá đi về, hôm sau gọi lại thì lại bảo là tại mình ko đến đúng giờ, cũng có ng hẹn rồi mang hàng đi thì gọi mãi ko nghe máy, cũng chả thèm nhắn lại mình 1 câu, có phải mình đi xin xỏ để ng ta mua đâu, nhiều mẹ cứ coi thường những người bán hàng lắm, đến gẩy nọ gẩy kia mặt lạnh te ấy, thấy buồn.
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Bán hàng trên mạng thì chuyện bị bỏ bom là chuỵen thường ngày mà, mong các mẹ đã order rồi thì nên lấy, nếu hủy order thì nên báo sớm cho đỡ mất công ship hàng
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Em thì mới gặp 1 trường hợp là đặt hàng, xong em gọi điện hẹn ship ok. Sau đó gọi lại bảo ko lấy nữa.. Cũng may là em chưa đi ship
Ðề: Re: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Nhà chị cũng bị bỏm bom vài cái ba lô, chị chả bán đc cho ai, để làm mẫu vậy. Bởi lúc đặt thì thích lắm, rồi lấy lý do nọ kia chưa đi CK đc, mẹ nó cứ làm đi, đảm bảo lấy Nhưng rồi...
Ðề: Re: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? hàng nhà chị là theo tên các bé nên bỏ bom là để đấy lun bán sao được...em nghĩ là với những khách hàng hông chắc chắn mẹ lên bảo khách ck cho mẹ 1 nửa số tiền làm tin đến khi xong rùi thì ck nốt, còn với những khách quen thì chắc hông vấn đề gì mẹ nhỉ, em cũng bị bỏ bom mấy lần, cũng ức nhưng thôi cho qua vậy mình tức cũng chẳng để làm gì mình bán hàng onl sao tránh được
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? e thì vừa bị 1 vố hôm qua. mà bạn ấy lúc đầu còn mặc cả mặc cả lại. e mua vào đúng 130k mà cũng thanh lý đúng 130k. bạn ấy lúc đầu mặc cả 100k. e ko bán. hôm sau lại mặc cả 120k. e cũng ko bán. đến hqua lại mặc cả 130k rồi bảo free ship.e đồng ý mặc dù ko có lãi lại còn mất công nhưng vì muốn thanh lý cho nhanh nên e ko muốn tính toán 10k tiền ship. đến lúc tối e đi ship đến nhà bạn ý. gọi đt ko thấy nghe máy. ntin cũng ko thèm trả lời. e bực mình nhưng ko làm gì đc. đi từ dưới Lĩnh Nam ra tận đường Nguyễn lương bằng.gần 10km chứ có ít ỏi gì. trời lại còn lạnh nữa chứ.híc. số đt của bạn ấy đây ạh 0129.337.9643. mẹ nào gặp thì tránh ra ạh
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? chia sẻ với bạn, thôi bỏ qua đi bạn ạ, tức chỉ làm mình thêm bực thui, rút kinh nghiệm lần sau, ship hàng phải gọi trước và tránh xa những người như vậy.............
Ðề: Re: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Khổ thế đấy các mẹ ạ,nhiều lúc cũng nghĩ sao các mẹ lại thế,đã mua rồi thì lấy cho người ta... hic....! E cũng bị mấy lần,nhưng may ga gối thì ko sao,nhưng khổ cái là công đi chị ạ.Cũng có lúc có chị đặt may theo kích thước giường 1m7,mà kích thước này lại ko phỏ biến chứ... Nhiều lúc xa thì nói chuyển khoản,mà nhiều còn đc chứ có vài ba trăm,nói chuyển khoản trc rồi đăt thì lại làm cho khách hàng sợ hàng ko đảm bảo hay sao mà phải đặt trc,nói tóm lại là các mẹ bị bỏ bom cứ vào đây trút cho bớt ức chế thôi chứ cũng biết làm sao...hic!
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ.hi. e chỉ bực lúc đấy thôi chứ bây h thì bt rồi ạh. chứ giữ cục tức trong ng mau già lắm mẹ nó ạh hihi
Ðề: Re: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? E cũng bán ga gối,ko bán người này bán người khác đc ... nhưng khổ thân là công đi ship thôi chị ạ!!!
Ðề: Re: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? hihi. cũng có nhiều khách hàng dễ thương lắm.hôm e đi ship cám gạo cho các mẹ. hôm đấy lại đông khách nữa. e đi cả buổi chiều đến lúc tối muộn mới ship cho 1 mẹ ở Băch Đằng. lúc đưa tiền mẹ ấy đưa cho e 400k mà tiền hàng của mẹ ý có 320k thôi mà mẹ ý bảo e thôi e trả lại c 350k thôi, c mua được rẻ quá rồi.hihi. e bảo ko bớt cho khách thì thôi chứ ai nỡ lấy thêm.hihi. lời nói ko mất tiền mua nhưng đúng là chỉ 1 lời nói thôi cũng làm cho mình cảm thấy vui, thấy phấn khởi hẳn lên.hihi. mong là gặp được thật nhiều khách hàng dễ thương như thế ^^
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Cảm ơn các mẹ chia sẻ,khi nào bị bỏ bom các mẹ vào đây trút bớt cho đỡ bực tức nhé!
Ðề: Các mẹ ơi,các mẹ có hay bị bỏ bom ko??? Ui, e tưởng gặp nhau chan chát hàng ngày trên dd mà vẫn bỏ bom nhau được ah??? Nản nhỉ, e mới thử sức nên cũng lo lắng lắm