Ðề: Hội lấy chồng xa.... các mẹ đang buôn vấn đề gì thế? mấy hôm nay nhà em làm 49 ngày ông nội chồng nên hôm nay em mới lên LCm đây.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Quê em ở Nam định, nhà chồng ở Từ Liêm, Hix xã em là lớn nên ko được về chị ạ, mùng 2 mới về nhưng buồn lắm
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mùng 2 dc vè quê ngoại là sướng roài bác ah em cũng chỉ mong dc như thế thôi ah vì 1 chồn 2 quê nên nhièu khi vất lắm ý
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mùng 2 đc về là cũng tạm tạm rồi...nhà tớ a xã là con 1 nè. nhưng vẫn phân chia về 2 nơi đấy...ai nói gì cũng kệ...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Các mẹ ui e có nhu cầu mua thỏ con về nuôi Nhà mẹ nào có thỏ con PM cho e với. E cám ơn các mẹ!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cho em nhập hội với. em cũng lấy chồng xa đây, mỗi lần về thăm nhà là lại lên kế hoạch, rồi lỉnh kỉnh chuẩn bị đủ thứ, rồi xe cộ này nọ. có lúc nhìn đám bạn lấy chồng gần, thoắt cái chạy về nhà mẹ đẻ chơi được là lại thấy tủi thân chút chút
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chúc cả nhà ngày mới tốt lành, sau 1 tuần bận rộn giờ em mới về Hà Nội đây ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Rồi cũng quen thôi em ạ, vào đây 888 với các chị em cùng cảnh ngộ nhé, hihi....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mẹ con cháu vừa đi khám về ah nắng nóng mệt quá em xin thông báo với các bác TOm nhà em dc 3.2kg em đang chờ tầm 2w nữa thì sinh nhưng mong 1w thôi chứ em mệt lắm rồi ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chúc mừng sinh nhật bác chip! Chúc bác ngày càng xinh đẹp, bớt chiến tranh, gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt. Ngày hôm sau nhiều OD hơn hôm trước nha.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trộm vía bé nhà chị, nhà em 32w mà mới 2,1kg, chả bít đến lúc sinh đc bn đây
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em ơi càng những tuần cuối lại càng tăng nhiều em ah em chịu khó ăn uống vào, chị dnay ko uống sữa bầu nữa vì cũn mún tới khi sinh tầm 3,5kg thôi là vừa nên ngưng sữa chỉ ăn uống bình thường thôi, còn 2w nữa thôi mong quá vì mệt và nặng nề lắm rồi bụng chị tụt quá ý
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thế là ngon rùi...bjo chỉ ngồi chờ con yêu chào đời thôi bà nhỉ...chúc e mẹ con bà khỏe mạnh nhé.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em sợ sữa bầu lắm ạ, ko uống đc, chỉ ăn vào thui, tham khảo các mẹ bảo như thế là cũng đc, nhưng vẫn lo bé còi , bé trc em sinh lúc 38w mà đc 3,2kg, ng em nhỏ con nên chỉ mong tầm í thui cho dễ sinh ạ , chị h 38w rùi ạ, có khi cũng sắp rùi í chứ ko đến 2w nữa đâu :d
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thanks chị iu nhiu ah hihi... em cũng đang mong quá đây chị ah mấy hnay nóng khó chịu lắm đêm qua còn mất điện hì hụi mãi chả ngủ dc ý ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Các nàng ui: em cho xã em đi thi. Các mẹ nghía, Vo-te nha! Em cảm ơn nhiều lắm!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... xã nhà cô Chi cũng đi thi à, chả bù cho xã nhà chị, chả thích gì mới chán chứ, để bác qua ủng hộ cho xã nhà cô nhá