Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ em định để đến cuối năm thả nhưng sinh vào năm sau thì lại không hợp cả mẹ lẫn bố, thôi đành kế hoạch đến độ tháng 4 ,5 có để đầu xuân sinh em ngọ vậy
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Uh, chị nghĩ như thế cũng đc em ạ. Vì dù sao em cũng duy tâm nên cứ kiêng cho lành. Hihi, sau khỏi phải suy nghĩ hả, với lại cũng muộn hơn có mấy tháng thui mà,hihi. Chị thì ko duy tâm lắm nên cứ kệ thui.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ không sao đâu, mẹ nó đừng canh me quá, các cụ ngày xưa cứ để tự nhiên lại tốt
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ canh me là gì hả các mẹ? em không biết nên hỏi, các mẹ đừng cười em nhá
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Hhi, chị nghĩ canh me là săn đấy em, căn ngày để thả ấy hay sao ý. Chị đoán thế vì chị ấy bảo phải để tự nhiên mà. Hihi Hôm nay gái có phải đi dậy ko?
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ hôm nay em không ah, đi coi thi thôi, nhưng sáng đã đi sip được 1 đơn rồi ah, hì
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Hihif. Chúc mừng gái nha. Để đơn này đến ngày mai mùng 1 đầu tháng thì tốt em nhỉ.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ em cũng đang mong như thế đới ah, đầu tháng các ẹm nhà mình lại chuẩn bị được nhiều hơn nữa các kiến thức để săn em rắn nhé đầu tháng em tăngk hoa cả nhà nhả nhà minh mua may bán đắt nhé nhà em có thêm sản phẩm mới: khăn sữa - khăn vải không dệt - bông gòn- khăng choàng- chiếu 3 lớp cho bé, các mẹ ghé thăm ủng hộ em ná hy vọng hom nay đầu tháng cả nhà mình ai cũng có od để cả tháng vui vẻ, may mắn ah
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Ôi chị săn giáp vòng 12 con giáp rồi nè,giờ con lớn chị đã 13 tuổi mà vẫn chưa có em.Mà vấn đề sinh trai ,gái khó đoán lắm em ơi ! Lúc chị có bầu con trai chị,chồng chị bận việc làm ăn nên tháng đó chỉ gặp nhau ngày cuối chu kỳ,thế mà tháng đó có bầu và sinh con trai luôn đó ! Giờ chị đang uống thuốc đông y,đang cố chạy nước rút đây ! Con sinh năm quí tỵ thì trai hay gái gì cũng sẽ là người khéo léo trong công việc và biết đối nhân xử thế lắm,rất giỏi ngoại giao nghen ! Chúc em có tin vui sớm !
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ UI, nhà chị đẻ cách xa nhỉ, thế này em lớn làm đc khối việc rùi, sinh bé nữa thfi bé lớn trông em ok rùi., Hihi. Đứa em gái em sinh năm rắn thôgn minh lắm chị ạ, đội bạn nó cũng thế. Thế nên em cũng thích năm rắn. Hihi
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Emcũng đang mong sinh được bé trai Quý tị. năm Quý Tỵ rất hợp với tuổi ông xã em, với lại con trai đầu lòng cho chắc. Nhưng sao cũng thấy vất vả ghê cơ. tháng trước canh tưởng được, ai dè trật mất. THáng này chậm 5 ngày rồi hí hửng thử vẫn 1 vạch, bùn ơi là buồn. Hôm nay là 10 ngày rồi, nhưng sao em thấy mong manh quá. CÓ lẽ do tâm lý mong quá nên bị loạn chăng. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với, huhuhu. Năm ngoái thì canh mãi chả được anh rồng, ko biết em rắn này có thương để về với vợ chồng em không đây.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ HIhi, em nghĩ là do chị cănt hẳng quá đấy ạ. Hihi, tại ngóng quá nên nó sợ ấy ạ. Chị cứ thoải mái hết cỡ đi ạ, quan trọgn nhất là tâm lý chị nhé! Chúc chị tháng sau có tin vui. Hihi
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Haizzz.mình cũng đang canh Rắn đây.Rồng thì bị trượt.Thả tháng này là tháng thứ 3 rồi mà chưa thấy j cả chán lắm.Bình thường mắn là thế đến khi muốn đẻ thì kinh cứ loạn cả lên, toàn chậm mấy ngày nhiều khi cứ tưởng chắc là dính rồi(chắc do căng thẳng quá) nên k biết đâu mà lần.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Hixhix. Thế chị đã có bé nào chưa ạ? Chị gái em ấy, sinh năm 83 mà vừa rồi mới mang bầu, nhưg mà tâm lý chị ấy thoải mái lắm, chẳng lo nghĩ cũng ko nản gì cả. Em nghĩ thế nên chắc mới nhanh sao ấy. Em cũng chuẩn bị săn rắn mà cứ lo chị ạ. Mồm thì khuyên mọi ngừoi đừng căng thẳng nhưng mà mình lại cẳng thẳng ạ. Em thấy các chị hay uống thuốc bắc lắm ạ.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Các chị ơi, ko có ai biết có chỗ nào khám tốt ạ . Em 5 tháng rồi chưa có gì, lo quá đi thôi, hu hu.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Hihi, 5 tháng vẫn là bình thường mà bạn, bạn chưa phải lo quá đâu nhé. Bạn thử uống thuốc bắc cho khỏe xem thế nào? HIhi.
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Hôm trước có vào tham gia hội nè vì thử que thử thai mà không thấy có nên vào giao lưu với các mẹ học học kinh nghiệm.thế là hôm nay đi siêu âm có thai được 4 tuần ,thai đã vào trong tử cung rồi mừng quá các mẹ ạ.các mẹ cố gắng lên nha mẹ nào khó thì về Bắc Ninh bốc thuốc bắc uống đi.mình uống ở đấy và bây giờ có em bé đấy
Ðề: các mẹ chuẩn bị sinh con QUÝ TỴ đâu nhỉ Chị cũng có muốn vậy đâu,cưới xong 4 năm mới có bé đầu. Mà lạ lắm nghen,lúc mới cưới canh ngày canh tháng đủ cả mà không thấy con đâu,tới chừng mấy tháng ba cháu bận việc suốt chỉ gặp nhau có một lần vào cuối chu kỳ làm tháng đó tịt đèn đỏ và con về với mình luôn ! Nhưng sau chị cứ để thoải mái vì bs nói tử cung chị thấp,ngả trước,nội mạc cũng không tốt,trứng thì kém chất lương...nói cung là khó có thai. Nghe bs chị để vậy suốt 5 năm mới đi khám,chạy khắp nơi.Lần mới nhất kiểm tra tổng quát thì bs kết luận là okrồi,thế mà chờ dài cổ mấy năm.Giờ chị bỏ tây y,chuyển sang dùng thuốc đông y rồi ! Con trai 13 tuổi đang học lớp 8,con ngoan,học giỏi...Nhưng lười ăn,chị cũng lấy thuốc đông y cho con uống thấy cũng khá hơn ! Cố gắng năm sau có em bé QUÍ TỴ cho con trai được làm anh hai với người ta,hihi !!