Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Đụng chạm deo kéo gì đâu bà. Tôi mà đụng dao chắc tôi ngất ngay trên bàn luôn. Tôi sử dụng biện pháp uống thuốc. Nhẹ nhàng về cả thân xác lẫm tinh thần. Chỉ mệt hơn những ngày chu kỳ tý thôi bà ah. Bà đi khám sớm rồi xem kết luận bác sỹ thế nào nhé.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà ơi, vẫn có que sai nhé! Những trường hợp sai nếu theo dõi nhà RR bà cũng bít rùi đới. Mà hôm nay bà đã quá ngày CK chưa? Bà nên thử lại cho chắc hoặc thử máu, chuwd tầm mới lên 2V đi siêu âm chưa thấy gì đâu bà ạ.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà chủ top ơi xóa tên tui khỏi danh sách off đi nhé. Vì tui về đón trung thu ở Vinh rùi. Vì ông nội ko ở ngoài này đón sn cháu vào 22.9 này được nên ông tổ chức sn cho cháu ở Vinh vào đúng 15.8 âm lịch. Con tui sn vào đúng ngà rằm tháng 8 mà. Tui xin lỗi cả nhà nhé. Mong các bà thông cảm cho tui. Tui ko làm khác được.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. chúc bà tuần mới tháng mới đắt hàng nhé
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Đúng rùi đấy bà nên gọi medlatec ở 42-44 nghĩa dũng người ta đến lấy máu. Thử máu là chính xác nhất ý
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Con bà cũng sinh T9 à, haiza, tôi cũng chưa biết thế nào đây, hôm qua ông bà ngoại cũng bảo tổ chức SN cho TM vào đúng Trung Thu, chị gái tôi ở bên Đức về nữa nên chắc cũng ko đi ọp được rồi, hic hic. Tổ chức sớm hơn được ko các bà?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Lấy máu làm gì cho đau hả mấy bà. Chỉ cần chậm kinh vài ngày rồi đi siêu âm thường ( 50K) là biết kết quả thôi mà. Tôi vừa trải qua đây. còn nhớ như in chu trình
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. U uh. Hay tổ chức sớm tí đi. Trung thu mọi người thường cho con đi chơi hay đsn trung thu ở xóm mà. Tí nhàtui sinh đúng hôm rằm nen ông nội muốn tổ chức sn cho cháu vào ngày âm. Có tí cháu trai mà,nen ông quan tâm lắm.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Điều quan trọng là tinh thần bà ạ. Giờ đi siêu âm thì chưa thấy gì, mà chờ đợi rất tâm lý. Nên bà ấy biết sớm để khỏi lo lắng, chứ tôi sợ nhất là chờ đợi trong tâm trạng như thế này.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Xem chừng các bà bận rộn vào trung thu nhìu nhể, tui cũng đang có chương trình hôm trung thu, cũng chưa chắc đã tham gia ọp đc, hic hic. Hay nhà mình tổ chức sớm cho các con đi. Cuối tuần này có đc hem các bà?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà ơi! 2V rồi à? Sao bà cứ phải sồn sồn lên thế nhỉ? Điều đầu tiên là nên đi XN máu cho chính xác nhé, thứ 2 là có kết quả thì mang đến BS Vũ để Bác í tư vấn cho, Tui nghĩ là ko sao đâu, đừng lo lắng quá, cứ phải đi làm XN và khám rùi mới thế nào thì thế. Mà bà cũng nhạy đấy chứ, chả bù cho tôi. Nếu có duyên thì Mẹ con sẽ đc bình an. Gọi bọn Medilatec đến nó lấy máu về XN 1 lúc là có kết quả thôi, nhanh lắm í. Khẩn trương đi nhé. Chúc bà mọi sự bình an.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Nhắm chiện!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Suốt ngày bận bịu, hít le luôn đới ná cao thủ IT, Hè hè..........................
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà Sâm nói đúng đấy, giờ đi SÂ chưa thấy gì đâu vì mới mà chỉ có XN máu là chính xác nhất, tôi cũng giống bà sợ nhất là chờ đợi, sẽ đứng ngồi ko yên và ko làm gì đc tốt nhất là biết càng sớm càng tốt dù kq thế nào đi chăng nữa, nói chung là sức chịu đựng của tui kém lắm.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Đấy, tôi cũng sợ các bà hít le vì cái tư tưởng ọp ẹp của tôi nó lên cao trào lắm, nên chưa dám bảo hoãn ọp, vưỡn định đi buổi sáng ọp với các bà còn tối thì tổ chức ở nhà và đi đón chị gái.hic hic. Có bà cùng chung ý tưởng thấy sung sướng quá.hehe. Nhà tôi thì nhiều cháu trai lắm, bây giờ có con gái mới thấy sướng. uh, thôi làm sớm đi, cuối tuần này vẫn ọp ẹp ở nhà bà PhươngNguyen là ok mà nhỉ.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà này đã ko vào thì thôi, vào là chém gió tơi bời. hí hí
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Tôi không ngại chờ đợi, nhưng chỉ sợ để lâu mình lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến con thôi bà ạ.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Đúng rùi, chuẩn đó, chỉ sợ để lâu ảnh hưởng thui.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Chính xác đấy cứ ngồi thế này lo lắng mà mình chẳng làm gì được tốt nhất nhanh gọn để biết kết quả và suy nghĩ tiếp nên làm thế nào. Chứ ngồi thế này giống ngồi trên đống lửa lắm
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Tốt nhất là bà nên xét nghiệm máu, như thế sẽ biết đc chính xác nhất. Hồi bầu tôi đi siêu âm đầu dò, chả thấy giề, cuối cùng phải xét nghiệm máu mấy lần đới, cũng phải giữ kinh nhắm, cơ mà bj công chúa nhà tôi đc 7 tháng roài, keke, iu nhắm í
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Á, tôi nghe bà kể lại mà còn ức chế nữa Là, gặp mấy bà giúp việc kiểu này muốn vào viện quá