Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Có khi nào khách kết chủ ko ta ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em phải làm lại toàn bộ hồ sơ thi chị ơi, em nản quá chừng nản chị em mình y chang nhau
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H haha, chị thật lợi hại nha .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Vậy là khách bự rùi, hoặc khách ngưỡng mộ chị lấy cớ mua đèn để gặp người đẹp đây
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H ko nó hỏi chị là bây giờ để nó giữ bằng lái hay cà vẹt xe chị nói giữ bằng lái đi, nó hỏi tại saoko để nó giữa cà vẹt xe, còn bằng lái thì để cầm đi dg, chị nói chị ít đi lắm nên cứ giũ bằng lái đi...còn đóng phạt tại chỗ nó nói chị đóng những 400k ghét ko đóng luôn
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hii chắc a ấy ngại chưa quen hii xa ko mà chị fai dích thân đi hii chắc là mún gặp cô bán hàng đây
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H còn được chọn nữa hả chị. Mà đúng là nên để họ giữ bằng lái, lỡ đâu mất hay thất lạc gì còn làm lại dễ chứ cà vẹt rồi khó khăn ra, khổ mình chứ mấy ổng có chịu trách nhiệm đâu
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H đúng rồi đó, chị cũng nghĩ như em, nếu có thất lạc thì chị vẫn còn hồ sơi lúc đi thi, ra đó nói nó trích lục cho mình cũng dễ e nhỉ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Chắc là khách đặc biệt lắm nè chị Đèn hén ....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Muốn gặp bà bán hàng chứ!!! ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Ối khách nào thế chị, chắc là mê chị Đèn roài :d
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Không có trích lục đâu chị, em bị mất bằng lái nè, nếu chị mất bằng lái mà còn bộ hồ sơ gốc thì chị được miễn thi lý thuyết, quanh lại thi thực hành, nếu chị mất luôn bộ hồ sơ gốc thì làm lại từ đầu hết luôn chị.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hic, trưa hôm qua, 2 mẹ con chuẩn bị xong xuôi, tự dưng trời mưa, hic, thế alf ngồi ở nhà, hôm nay ngó hình, hic hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H cô thui chị ui bà gì chứ hihi .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hị thảo nào ko thấy c đâu hii . vậy mà ko taxi thẳng tiến c ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H ủa vậy hả , chị lại tưởng còn bộ hồ sơ gốc thì chỉ phải nộp tiền để người ta làm lại bằng lái khác cho mình thui chứ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Nhà mình ơi, vào đây xem nhé .. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120916/co-hoi-song-sot-cho-chau-be-ung-thu.aspx
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Chị Đèn ơi. Em đang "đi Tù" nên vụ 250k của chị ý. Nếu nhờ người chuyển tiền được thì em sẽ cố gắng chuyển cho chị trong tuần này. Nếu không thì HC trung thu em nhờ người mang qua trả chị nhé! all: Em sorry các chị vì em đang ở nhà bác em, bác em bị gãy tay nên em ở đây chăm bác gần 2 tuần rồi và tương lai khoảng 1.5 tháng nữa em mới được "ra tù". Hôm nay em mới được onl để 8 với hội SG đây ạ. hi. Vụ gà vịt ăn uống ở nhà em thì các chị ra HN lần này cho em khất nhé. Hẹn lần sau em sẽ tiếp đãi các chị thật chu đáo ạ. Vì em không có ở nhà nên đành bó chân bó tay không làm thế nào được. Số em xui quá!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em olam2 chị giật mình hii chăm bác mà kêu đi tù huhu hiic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Không được đâu chị, hồi em về nộp hồ sơ cho các bạn ý, hẹn ngày thi, tới ngày em vác xác lên người ta kêu đâu có giấy tờ gì của em đâu mà thi (vậy mà người nhận hồ sơ nói là tới ngày em lên chỗ thi thực hành có giấy luôn), em lót tót về hôm sau vô hỏi, nó tỉnh queo kêu quên. Trời ơi, em tức gần chết. Mà mình nói đi nói lại là em chỉ có mấy ngày thôi, em về để làm bằng, xong là em đi, vậy mà lơ luôn không thương tiếc.