đúng thiệt là xe buýt chạy thiệt là ghê...mình cứ phải né nó ...chứ nó ko né mình đâu.... thế để cô tina dụ mấy người sinh nhật tháng 11 làm birthday tập thể 1 ngày ở starfish cho Tin vui chơi 1 bữa nhá ko ko ko.... mọi người thì mang theo 4 món quà riêng chị chỉ cần gừi 400 usd thôi ko cần 4 món quà...kakakaka.. chị đừng từ chức nha...chị muh từ chức thì cái hội này tan rã mất.....
Trẻ con thì thế muh ....nó quậy thì mình phải mừng.....chứ con nít muh ù lì thì sợ lắm chị ah... con có dáng mẹ biết diện đồ cho con thế nên tiếp tục phát huy nhá...nếu có mở cuộc thi người mẫu nhí chắc bé đoạt giải đấy
Thanks chị nhá........muh chị cứ mua cho HT và chị trước cũng được khi nào có dư thì hú em...ehhehehhehehe.....
nhóc nhỏ chích ngừa gì dzợ ???chị cho uống thuốc hạ sốt chưa ? nhà chị có sẵn thuốc hạ sốt nhét hậu môn chưa...loại ý giảm nhanh hơn uống...ban đêm cần nên xài loại ấy chị ah
Nhà em gần đó, cũng định ghé vô, nhưng thấy cuối tuần, mọi người vô đông quá, nghĩ đến cảnh xếp hàng tính tiền ngán quá nên hổng vô lun
ic ic ic....tưởng mai chị lên cho em chảnh với quán coffee ấy...nghe nói quán đó chảnh định trong bụng mai có chị đi chảnh lại tụi nó....lalalalallalala
Có đi chơi đâu hông?????mét hít đau chưa?????mai cầu trời đừng mưa,nghe dự báo thời tiết mai mưa tới 4 tây mới hết.
Con thieu 1 mui 5 trong 1, sang nay moi chich ne em, tre may thang luon, moi lan chich no quay qua nen cu hen toi hen lui hoai, moi lan bao dua no di chich ngua la no benh a, gio chi dang nam ke no online bang dien thoai cho do ghien ... Thuoc ha sot luc nao nha cung co san, thuong la nhet hau mon vi no ghet uong thuoc cuc ky, sang mai cho chi gui Valentina 2 cai hon ta loi nha Tina, thanks em nhieu...
hú hú hú cái gì.... vào nhà thì lôi đại tên ai đó kêu đi hú hú ai biết gọi ai muh trả lời...mắc công rada hay ngọc diệp mấy bé đó còn tuổi hẹn hò lại tưởng trai đến ra hiệu ...ào 1 lúc ra cửa tông té chị ah nha
Để dịch ý của búp bê nhé:Ý búp bê nói là HADA quá chảnh nên nếu mí ngừ ở quán DU MIÊN mừ có chảnh cũng hổng lại...kekekekekekekeke may ghê nhỏ BB bị dâu mét,còn HD bị cúm con cò nên tha hồ châm lửa mừ không sở bị rượt chỉ sợ hai ngừ gởi tên lửa xún thôi hà...kkekekekekekek
ko sao muh chị...con bênh muh....ráng chăm cho bé mau khỏi sốt là tốt roài.... chị đừng mặc quá nhiều đồ cho bé nhá.... sốt thì cứ lau mình và mặc đồ mát mẻ cho bé
mơi em ghé hada xin ít vi trùng viêm họng của bé con hada và trộn vào ít nước mắt đau đau....ah thôi lấy ít ghèn đau mắt của em làm thực phẩm ám sát chị bi chừ...... dám châm lửa đốt quần em huh............
Chị Phượng ui anh xã em dìa khen chị quá trời lun,em nói chị sinh năm 77 hén không tin(vì em hay nói láo.kekekekek)em nói thiệt chị ý có hai bé rùi hén nói SN 77 sao trẻ dị(thông cảm nhìn em già quen òy nên nhìn ai trẻ trẻ hén tưởng khoảng 28 tuổi thui.hic.... )