khen trẻ muh sao lại giận chị...??? tình cảnh này gặp hoài...lúc trước đi làm mấy nhân viên ở nước ngoài qua vn gặp em xong quay qua hỏi giám đốc nhỏ này đủ tuổi lao động chưa....akakakkaka...nói ra nhỏ này còn lớn tuổi hơn mày
Khâm phục...khâm phục... hổng ngờ Lu xì phơ cũng nhân từ ghia hén...trước khi đập chít nó cũng chịu khó nghe nó 'trăn trối'
Thui đi ngủ thui mai còn dậy sớm chứ 888899999910101010 kỉu nỳ thì có mà 9h sáng mới lết ra khỏi niệm......:-k:-k:-k
chị xỉu ở đâu đừng đè thằng nhỏ nằm bên cạnh tội nó...thiên ân ơi con ngủ ngủ ráng né vào góc nhá....akakakakakak thế nên chưa giàu bằng người ta là tại ghét tiền đấy coi bộ chuyến này phải liên lạc metieucan vụ mổ ,nối chân cho cao chút đỡ nhìn baby nhở
yên tâm đi lúc còn thức thì con nằm giửa,nhưng ngủ òy sáng dậy con năm trong góc khuất òy......khỏi lo...hahahahhhahahaa
trẻ con giờ thông minh và nhạy bén lắm ., kể ra bé cũng có khiếu nhở, biết chọn đồng phục sao ko bị chỗi..heheheh...em chưa có baby....vẫn đang dài cổ chờ nè.... ko đâu chị.... chỉ là đập đầu vào gối ngủ sớm thoai ah tại gián bà nuôi nên bà biết đúng ko ? kakakakakak
Thoai, em cũng đi ngủ đêy....bùn ngủ oài...mọi người ngủ sau khóa cửa, tắt đèn, kiểm tra lại các tầng nghen, em dắt bẹc giê đi ....hùi này oài, .....chcus mọi người ngủ ngon...bi bi cả nhà
2 nhóc nhà e cũng đang bệnh sổ mũi,viêm họng...rầu quá cứ uống kháng sinh suốt,e tính ngày mai là cử thuốc cuối e sẽ ngưng thuốc luôn,cho xông mũi,xit xixat...súc ,ngậm muối nói chung đủ cách,mà k đụng thuốc là em ok ...con e bịnh là do nằm máy lạnh ,chi nào đinh gắn mà có con nhỏ thi nhờ bsi TMH tư vấn dùm,,,e giờ k kịp vì con e quen rồi hu...hu...(
cái vụ nằm góc nì là âm mưu của bố mẹ thiên ân nè...akakkakakak mụn hỏng có ah nha...nhưng mà đất thì có vì nhà ngay bến xe nên cái mặt lúc nào cũng đất khói bám ào ào.....akakkakakak
Thứ 2 chị cho bé qua bác sĩ Đỗ Ngọc Đức số 74 Đinh Công Tráng quận 1 khám thử xem...chuột em cũng bi bệnh uống thuồc cả kháng sinh 1 tháng hơn ko hết qua bs Đức uống có 3 ngày là hết muh thuốc thì ít lại ko có kháng sinh.... mát tay thiệt đấy... muh khi qua chị nói là chị bạn lúc trước khám ở nhi đồng có biết bác sĩ nên chỉ em qua ...chứ đừng nói là biết bác sĩ khám ở victoria .. bã chém đấy.... khách của nhi đồng thì bã tính rẻ hơn... tiền khám và thuốc luôn khoảng 150k đấy chị... nhưng muh được cái là bé hết bệnh nên mình ko xót tiền nữa... bác sĩ khám từ 5 h chiều đến 7 giờ tối thôi..trệ hơn là đóng cửa đó... từ thứ 2 đến thứ 7 thôi chị ah....
e là trùm lun.tối nay con gái e ho lại rùi chắc tại cho ăn kem nên e càng khó ngủ( canh nhóc có lên đàm kh mà móc ra...mới xong nhiệm vụ
trùi chị cười no đầy bụng sao ngủ được...akakkakakka... mắc công mai lên cân lại đổi thừa em nữa ah'....akkakkaka...Thôi e cũng ngủ đây , mai còn đi coffee nữa...chúc cả nhà ngủ ngon......chị tranh thủ bé hạ sốt ngủ nhé..thức đêm dễ bệnh stress lắm.... chị ko ngủ được nên tinh thần căng thẳng thế đấy.....
trùi ui uống k.sinh như vây lớn hổng nổi đâu ,mà chắc tại uống cả tháng rồi thấm thuốc nên lành đó vì ho lâu hết lắm.để mình cho bé đi khám thử .cám ơn tina nhìu...nhìu...
Mọi người bye bye hết rồi, mình cũng tắt đèn lên giường thui...(mong là mình cũng sẽ ngủ ngon ngon) Chúc mọi người nhủ nhon nhé.....
Chắc cả nhà c.bị đi uống cafe rùi, mìmh bi giờ mới c.bi cho 2 nhóc ăn sáng cũng hơi lâu đây....vào xem nhà có ch nào kg để hỏi đchi quán mà vắng tanh ....(