Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. :-\" kinh, cháu tôi thì tên dài loằng ngoằng lắm, họ bố, họ mẹ rồi thêm tên đệm nữa. toàn tên dài. TM nhà tôi tên cũng dài, Nguyễn Hoàng Phương.hic. Rõ lắm ký tự
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Tui thấy các bé nhà mình ai tên cũng kêu nhỉ. Các bà khéo đặt tên con thế.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. cái tên nghe đơn giản nhẹ nhàng lắm ý.sao tui k nghĩ đc ngày từ đầu nhỉ? ừ.tui cũng chán lắm nhưng chưa có người thay àm cho chị ấy về tui cũng chít mất.mà dạo này nhà mẹ tui ở BN đnag rộn ràng sắp tổ chức cưới em út tui nên vc tui cũng hay về hơn .giúp ông bà vài việc ít nhất là góp vui cho nhà xôm tụ.dì con Út nên bố mẹ tui cũng muốn LINH ĐÌNH tý.đang định sắm ít váy đẹp diện mấy hôm đây.chả gì cũng chị cả.oách phết ấy các bà nhỉ?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Lày! Mụ đừng có xúi người nhớn măm xứt gà soáp ná Kinh tế khó khăn nên "đẹp" ko còn chỗ đứng nữa, ra đường có thằng nào nó ngó đâu mà sợ chứ.....Keke....Chờ mũ mới nên dội tạm đã...Khà khà. E hết xèng mua mũ mới nên đội tạm mũ rách ....KKKKKK.....Sáng cứ sợ chồng thấy nên phải che che đậy đậy. Hahaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. mc tui thì muốn đặt Duy nàh tui ten là TÌNH .Hà việt tình.nhưng bố em k đồng ý.đi khai sinh bố tự đặt tên này cho em ấy.giwof đứng nc với bạn oách lắm nhá."nhà hà anh duy có cái này,nhà hà anh duy có cái kia,sang nhà hà anh duy chơi đi"...vv... nghe em Duy nc bùn cưới nhắm ý
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Xếp ui.sao nhà xếp giàu thía mà xếp phải đội mũ rách ạ? @phuonguyen:tội bà nặng lắm nhá.chiều nay ship mũ cho xếp ngay.nhân viên để xếp đội mũ rách tội lướn nhắm ấy.hôm nào ọp xếp ghét xếp ứ cho ngồi cạnh xếp đâu.. iem nịnh xếp thía đc chưa ạ?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Cao thủ ko bằng tranh thủ và thua thèng sát thủ........kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Bà càng ngày tay nghề càng lên cao quá....Tui chịu thua. Cuncoi tên là Quốc Anh, nhà tôi ko tìm hieuddeerr đặt tên đâu nên chẳng biết xấu đẹp, chỉ đơn giản bố là Quốc Tưởng mà tên Tưởng hay bị đứng cuối sổ nên chồng tui muốn con đứng lên đầu sổ nên đặt vậy thôi.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. nhà tôi mc tôi cũng ở BN. Bà ngoại chồng giờ ở BN bọn toi cũng hay về thăm. Tôi kể cho, hồi chưa con Kitti (ĐanThanh) í, tới tháng thứ 7 rồi, tôi mải đi làm chả để í đặt tên là j. Thế tôi chỉ nghĩ, tên tôi ngắn mà (Tôi tên thật là Ly mà) con tôi ắt tên phải dài. Thế là thich tên Thanh. Nghĩ mãi, j Thanh? tới lúc gần đẻ quyết tâm đặt con là HIỀN THANH. Tại mọi người cứ hỏi " định đặt tên con vịt giời thứ 2 là gì" Thế rồi sát ngày đi đẻ, mới đặt là Đan Thanh. Hi hi. Giờ cô giáo của Kitti lúc nào cũng bảo chị đặt tên cho bé hay quá. Bé lại ngoan nữa. Trộm vía Đan Thanh đi học cô giáo quý lắm í. Còn lại kể tiếp cho chuyện tên của Như Thảo con gái đầu tôi: tôi làm GKsinh cho con là Lương Vũ Nhật Quỳnh (kết hợp cả họ tôi vì tôi họ VŨ), xong xuôi hết rồi, vì tôi nghĩ hoa Quỳnh chỉ nở về đêm đặt là Nhật Quỳnh tức là hoa quỳnh nở ban ngày thì con sẽ có sức sống mãnh liệt như những bông hoa quỳnh nở ban ngày. Ô bà nội lúc í cháu đầu nên đòi đặt là XÀ CỪ để cho có sức mạnh như cây Xà cừ. Thế rồi bác ruột tôi bác í biết xem bác í nói tên Nhật Quỳnh hay nhưng con cháu tuổi chuột k nên đặt chữ Nhật vì chuột sợ ánh sáng. Thế là tôi đổi con là Lương Như Thảo (tôi phải đi làm lại giấy KS nhé). Như THảo thì thảo là mộc , họ Lương là lương thực thóc gạo mà chuột rất thích nhé. Chữ Như là như ý nên tên của con lớn là Lương Như Thảo đẹp cả 3 chữ. Tới ĐAn Thanh thì tôi tự đặt chả hỏi ai cả. HI hi hi.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Nóa cóa cái tính thẳng như ruôt ngựa thía mà nóa nịnh mềnh làm mềnh tỉnh cả ngụ
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. công nhận nghe Bác bà đặt cái tên rùi lí lẽ suy ra cũng đúng thật.hic tui chả nghĩ đc thế đâu.tiếc quá.lần sau tui mà sinh đứa thứ 2 sẽ tham khảo ý kiến bà đấy.tui thích con gái.chắc 2015 tui sẽ cho Duy lên chức Anh
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Ui trời, nghe bà diễn giải vụ đặt tên ly kỳ thế, túm lại là chẹp. Mà bà cùng tên với tôi đấy, hồi học đại hoc toàn bị gọi là cốc với chén, ghét kinh đi được. Bây giờ toàn được gọi là Phương mới hay chứ, hôm nào có ai gọi tên thật của mình thì giật nẩy luôn.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Ôi giời ngó vào nhà Tý mà thấy Chúng noá nịnh nhau nghe nẫu cả ruột, thôi lượn vậy
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. tôi tên đầy đủ là Vũ Hoàng Ly hihi mẹ tôi ten là Tuyết mà lại đặt tên tôi là Ly , toi còn có em gái là My cơ. Bạn 2 đứa gọi tới bố tôi nghe được nghe chăng qua đt toàn gọi nhầm bọn tôi.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. khéo giề thế 2 con vịt nhà mụ tên là rì
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Dạo này mình kiêu quá! Ghét quá cơ. Hix
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. mẹ tôi tên Chi, tôi Ly thì có phải là ky bo ko nhở, hờ hờ
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. tự dưng bà Ly kia nói nên tự dưng tôi mới nhớ ra mà suy đấy.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. thía bà thử ngẫm xem có đúng như bà suy luận hem nhé.keke