Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hic, nhỏ lớn em có tật là có chuyện gì không vừa lòng là không có nói lại được. Ấm ức quá thì lắp bắp, run run rồi cùng lắm khóc thôi. Người ta nói oan gì mình lúc đó em cứ đứng run vậy ah, nghĩ xong được phải nói cái gì thì xong chuyện mất tiêu rồi. Nên ôm một bụng ấm ức mà không làm gì được
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H câu đó khỏi nó, tự vì... em còn teen thiệt hehehe, chị té ghế là do ghế chị yếu nha, em hổng có cưa chưn ghế nhà chị đâu đó nha.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị ơi em thêm 1 cái là 3 cái, sao lại thành 5 cái ạ ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em đu theo chị qua bển đây... .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Vua Bưởi đâu rồi, có ng kiếm nè!!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em có cái tật là thấy csgt là em giật thót, xanh me xanh mét, nói cái gì em cũng nghe. Em không biết bị cái chứng gì mà kỳ cục vậy nữa, công an bình thường không sợ, có csgt thôi, thấy ổng trong vỉa hè đi ra đường xỉa cái dùi cui là em chết điếng rồi. Chắc tại mấy lận em bị chụp lại phạt, ám ảnh
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H da vậy để em nghiên cứu rồi e nhắn ben topic kia cho chị nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H K, vì đang có hơn chục ng chăm sóc bé nên rãnh rang tới 4h đi chơi, hà hà hà
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H e chưa biết chị beconmy giao ở đâu , em sẽ lấy phần về cho chị.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hehe ham vui cho yêu đời cho tinh thần sảng khoái chị à.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em có sao, có sao rồi nhé (u)(u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H À, khu đó đội 3 đúng rùi, lên đóng phạt đi đầu giờ chiều cho vắng, với lại vô gặp các thím trong đó nhớ xưng chị& dạ thưa, k là chúng nó hẹn 1 tuần nữa quay lại để chúng tìm đấy!!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H giống chị lần đâu tiên bị chụp cũng vậy mặt mày xanh lè ko còn tí máu, lại run run nữa chứ....về sau chai lì rồi thấy tụi nó tỉnh bơ, nó cũng như mình làm gì phải sợ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hihi, điều kiện khi nào có sao me mit nhỉ. Chúc mừng em nhé
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Có camera thực đấy nhưng... chưa hoạt động(^_^)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Chúc mừng chị nha, chúc chị sớm có trời sao nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H 2 câu này hình như thấy.. seo seo. Câu trên nghe thấy hiền quá, câu dưới thấy cũng hổng hiền gì!!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H chị rảnh em ứ rảnh chạy vào ngó tý lại ra thui hẹn đêm xuống chị nhé hehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Chúc mừng chị nhé, tiếp tục hái sao chị ơi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Yêu đời thì có,còn tinh thần sảng khoái để xem lại!!!