Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) ặc, em tưởng chỉ làm buổi chiều thui, hix, mà công nhận mấy lần em đến toàn thấy chị ý tất bật bán hàng rồi chồng chồng con con, haizz.......
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Các chị em nhà mình chuẩn bị cho hội chợ hay sao ý mà thấy vắng vẻ buồn thế nhỉ?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chào cả nhà, sau hơn 1 tuần mất hút, em đã trở lại rồi đây ạ
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em tưởng mình buổi sáng còn được chứ cả ngàymà lãi 100k thì sống sao được
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ôi nàng Thủy là thế đó, suốt ngày sợ chồng. Nhiều khi ko dám bứt phá để vượt qua cái rào cản của gia đình chồng. Đời mình mà cứ có thằng khác quyết hộ thì còn gì là được sống nữa Chị em mình phải động viên nó nhiều hơn để nó dám vượt qua
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Đấy chị bảo chẳng ăn thua. 2 đứa con chị nó đã ngốn gấp đôi số đó rồi. Nói gì đến nuôi mình nữa. 1 tháng ít cũng phải kiếm 5tr cộng với chồng đưa thêm. Tằn tiện may ra còn ổn. Phải tích cóp sau này chúng nó còn học thêm nọ kia nữa. Chứ đủ ăn thôi thì ko ổn.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) mọi người bàn bạc gì thế ah? e giờ mới vào đc nhà đây
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bàn bạc vụ mẹ Chung_thuy vất vả quá, lại cứ lụy chồng chả dám quyết cái gì cho bản thân cả
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ah, nhà mình có ai tham gia HC k ah? Nếu cả nhà đi HC nhớ ghé gian 21A nhà em ủng hộ em nhé.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Nhìn nàng ý ở ngoài trông mạnh mẽ lắm mà, thế mà lại luỵ chồng à. Phụ nữ hình như càng nhanh nhạn đảm đang lại càng khổ, đôi khi cứ phải tỏ ra mình vụng một chút lại hay chứ cứ tất bật ôm hết việc vào mình thì người khổ là mình thôi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chuẩn đấy e ạ. Ngày xưa chị dại bị chồng đào tạo. Giờ biết nhau rồi, chí ít ra thì trong nhà chồng chị cũng nấu ăn ổn hơn. Nên chồng lúc nào cũng muốn khoe vợ. Chỉ tổ phục vụ các bố ấy.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Mình cứ phải cương quyết thôi chứ cụ lụy vào c thì c lại càng đc đà lấn tới đó. Ngày xưa công ty đi liên hoan chả dám đi bao giờ, vì về sợ c lại xị mặt ra. nhưng dần dần mình phải tự giải thoát mình thôi, cứ đi lúc đầu cũng hay nói mánh khóe nhưng rồi cũng thành quen. Chồng đi đc thì mình cũng phải có lúc đc giải tỏa stress chứ.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Sau mấy ngày mất hút thì em đã quay lại đây ạ. Chào các chị một câu rồi em lội ngược dòng
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Mẹ nó lội ngược dòng cẩn thận kẻo sặc nước
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Đu thui em a....khg cần lội đâu........hihi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ặc....lại chuyện của nàng Thủy à....tôi chẳng có ý kiến gì nữa đâu.... Cái này phải do nàng ý quyết định hết...
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị Bảo BÌnh ơi em xơi bánh chị rồi nhá, về nha ai cũng khen bánh đẹp và ăn ngon hihi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) cho tớ nhập hội với, cùng Hoàng đây ạ, cho tớ cùng tắt lửa tối đèn cùng chị em với, hi cả nhà!
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hoàng xa àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:-k:-k.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cả nhà ngó hộ e với, sao có mẹ vào nhà lại ko thấy ảnh bánh nhà e nhỉ Thanks cả nhà.