Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ cảm ơn em anh sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người cũng chính là giúp chính bản thân mình.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ một cộng đồng muốn tốt đẹp thì mồi cá nhân đều phải là người tốt.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Mình thấy đôi khi những thăng trầm trong cs giúp mình trưởng thành nhanh hơn. Bạn biết dằn vặt về cs của mình là một điều rất tốt mà. Mình cũng trải qua ko ít chuyện trong cs v hiểu đc giá trị của nó. chúc bạn luôn hạnh phúc nhé.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ thất nghiệp,trắng tay chỉ là tạm thời nhưng nghèo khổ sẽ là mãi mãi
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ 27 tuổi vẫn còn trẻ mà bạn, bạn đừng bi quan mà phải biết hy vọng chứ, người ta bảo nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc...hihihi. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm - bạn sẽ có một mối tình vắt vai ngay thôi, đàn ông họ vẫn rụt rè trước những người phụ nữ nhiều tham vọng. Trước đây mình cũng nghĩ phải phấn đấu - phải làm việc và chỉ cần công việc và công việc, nhưng giờ mình nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng gia đình cả, mình chỉ mong hôm nào ít việc, được về nhà sớm - được nấu ăn, làm nội trợ, tự nhiên mình thay đổi lạ lùng. Mình cũng lựa chọn một công việc khác mà lương chắc bằng 1/5 số lương mình đang có, chỉ đơn giản là mình muốn có nhiều thời gian cho gia đình. Vậy đấy, phụ nữ mình dễ thay đổi lắm - quan trọng rằng ai sẽ là người thay đổi bạn thôi. Chúc bạn nhiều may mắn nhé!
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Thế tự mình không thay đổi được hả bạn? Mà phải nhờ vào người khác à?
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ k có gì là mãi mãi đâu bạn à, cs này còn nhiều cơ hội để mình cố gắng mà, nếu suy nghĩ như bạn thì bản thân mình thấy đó là suy nghĩ chưa tích cực lắm hihi.
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Híc, đây là con đường mình lựa chọn và mình hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Híc, ý mẹ nemchua36 là cần một cú huýnh từ bên ngoài để ra khỏi cái vòng luẩn quẩn em đang mắc phải , kaka Tự mình cũng thay đổi được mà, như em bây giờ đang tự thay đổi nè
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Hi hi... Ý em là nếu có một ai đó khiến cho mình cảm thấy công việc - tiền bạc là cái thứ yếu mà quan trọng hơn là gia đình ấy ạ. Cái này cũng tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người thôi! Người phụ nữ mà làm tốt cả 2 vai trò thì quá chuẩn rồi còn gì!
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ nghèo khổ sẽ là mãi mãi đó chị nếu không vuơn lên.câu này em đọc và học của tỷ phú donald trum đó.không sai đâu khi cả thế giới phải công nhận nó hàng chục năm rồi!
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ tại sao bến đỗ đó không phải là sự giàu sang và hạnh phúc nhỉ?
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Em buồn quá các mẹ ạ Nếu bến đỗ đó có cả giàu sang và hạnh phúc thì còn gì bằng. Nhưng mà cũng không nhiều người được trọn vẹn như thế, giàu có nỗi khổ của người giàu, nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Mình thấy cứ bình thường như cân đường hộp sữa là ổn... Có thể bây giờ mình bắt đầu đến tuổi trì trệ rồi nên tư tưởng nó cứ dậm chân tại chỗ vậy..hixhix
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Em thì trẻ hơn chị 2 tuổi,mới ra trường nhưng cũng tham vọng.Em k thích 1 công việc nhàm chán,sáng đi làm rồi chiều đi về nấu cơm.Chưa hết hôm nay đã bét ngày mai ra sao.Em thích làm những cv mà e yêu thích.Em học chuyên ngành kế toán,chưa xin đc việc để đi làm.Nhưng trong đầu lúc nào cũng nung nấu ý định kinh doanh buôn bán.Em k thích ngồi 1 chỗ,e thích hoạt động cả tay chân và đầu óc.Có lẽ do e còn quá trẻ nên nhiều cái suy nghĩ thực sự chưa thấu đáo,nhưng e thấy mình yêu thích và đam mê cái rì thì mới gắn bó lâu dài với công việc đấy đc Mong là ước mơ mở kinh doanh của e sẽ thành hiện thực,mặc dù e chả có đồng vốn nào cả huhuhuhuhuhuhu](*,)](*,)làm sao đâyyyyy Em cũng 25t rồi
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Mẹ nó khẳng định là ước mơ kinh doanh sẽ thành hiện thực mà, nên sẽ có cách để xoay vốn thôi mà Lúc đầu kinh doanh em cũng chẳng có đồng vốn nào, sau đó cũng vay mượn rùi làm thôi
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Hic,s thía nên giai đoạn tuổi trẻ là giai đoạn bùng nổ và thể hiện được mình mà em. Cố gắng lên, chỉ cần cố gắng sẽ có con đường
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ đồng ý với bạn chipxinh, nếu muốn thì mình có thể xoay vốn mà. Như m giờ cũng đi vay loạn lên ý
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ trùi ui e thấy kinh tế năm nay ì ạch lắm các mẹ ạ.Nên k dám đầu tư.Vì nhà e cơ bản,bố mẹ làm công chức nên cứ gàn e đừng đi nghiệp buôn bán.Mà e thì máu quá muốn lao vào >"< Nhưng mà 1 phần bố mẹ gàn nên e cũng chả xoay đc đồng vốn nào.Nên h chả biết lsao các mẹ ạ Em tính đi làm lấy chút vốn rồi kinh doanh.Mà h cv cũng chưa xin đc,làm thêm thì ì ạch đên bh mới đủ vốn đi buôn.#-o
Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ Hix, tích cực lên nào, sông có khúc người có lúc . em còn trẻ mà nên tích cực học tập tạo mối quan hệ + Tìm những người có máu me và đam mê như mình. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội cho em + Tìm thử công việc part-time tạm thời xem. Vì trong cuộc sống không có cái gì là không có ích cả. Chỉ là lúc này or lúc khác sẽ có ích thui