Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hic em toàn đi qua khu vực này vào 12h trưa không ạ Sợ quá đi, em đang run nè Hic, nhiều khi trong balo 2 cái đt, máy ảnh, mt, tiền nhiều nhiều ý
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hic ..chị cũng vô đọc rùi ..thấy cmt của khách đọc bảo 1 người chết 1 người cc ... Thời buổi giờ ghê quá đĩa ơi ..con giết cha mẹ , cướp bóc lộng hành ..đúng là thời kỳ mạc pháp ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Mai mốt nhớ cẩn thận nha em ơi ..nguy hiểm quá . Có gì em cất bớt trong cốp xe ý .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em mới vào chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, lội lại chóng mặt mà chưa tìm ra....hic hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Ah ..đây nè em .. http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/09/ten-cuop-dam-guc-canh-sat-tren-duong-tau-thoat/
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Bạn gà hnay canh nhà hén...................bán bun sao bà?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hix ghê quá !
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Hum nay ê sắc bà ui ... Tối nay tui rảnh nên canh nhà nè ..mà seo hnay nhà vắng quá bà ạ ..thui tui đóng cửa đi chơi nhà hàng sớm đây hihi..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Ặc, chị ơi! Bác em khó tính khủng khiếp chị ạ. Em tự nhủ lòng mình nếu chẳng may lấy chồng mà có mẹ chồng như bác em thì em 1 là ở riêng, 2 là bỏ chồng. Ông bà em có 9 người con, bác em là cả, bố em là thứ 2 vậy mà toàn thể các cháu chả có đứa nào đi chăm bác cả chị ạ. Vậy là em phải đi vì dù sao bố em cũng là anh lớn nhất (sau bác). Em ở nhà bác không dám làm gì phật ý bác cả. Như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thôi, bảo gì làm đấy thôi. Ở được 1 ngày thì em đòi về, mẹ em bảo là nếu em về thì mẹ em xin nghỉ làm để chăm bác. Em lại phải ngậm ngùi ở lại chị ạ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Bác em già rồi nên xương bị giòn, đi siêu thị mua chai mắm để quên ví nên quay lại lấy ví. Bị trơn ngã chống tay xuống nên bị gãy chị ạ.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Khổ thân cho em Hiền rùi ..cố lên nha em ..bác bị vậy ngồi 1 chỗ khó chịu bức bối lắm ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H tui đây...nhà tui gần nhà yến nên tui nhờ yến lấy hộ rồi...tối tui qua nhà yến nhận hàng
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H sợ quá chị nhỉ con người nay sống mai chết ko bít trc đc hức nên sống phải hưởng thụ c nhỉ hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Nàng ui ,thứ 4 mình lấy nhé ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Cố lên em ah, hiii mỗi ng mỗi tính mà hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Uhm ..hưởng thụ những gì tốt nhất đi em ui hihi ./..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H Vâng, em đang cố nốt tháng nữa
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H em thắc mắc tại sao chị nói vậy nè...chổ đỏ đỏ ý
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H dạ em cũng nghĩ vậy chứ cứ làm làm rùi ko có thời gian cho gia đình bản thân lúc về già mún có đc đâu hii hiii HN thoi tiết đang dễ chịu em nhỉ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Hướng về Hội chợ Trung thu H hii chị Chuột nói chỗ đó đang đông ng cướp có chạy đc đâu, đợi thêm 100m nữa là tới ngã 3, ngã 4 gì đó cướp xong quẹo vào các hẻm là thoát chắc đó bà ah