Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chúc mừng bà nobita nhé, điểm 9 chất lượng, ôi sướng quá, mình ước đc như cô ý
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tiếc là bà ngoài hà nội nếu ở SG thì t ủng hộ một cái roài chúc mừng bà nobita nhá, mà đứa này là đứa thứ 2 hả bà
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hehe tôi là boy trâu bà mivi à, kể ra ship hàng vào SG cũng dc nhưng ko tiện việc chăm sóc và bảo hành sau này,chốt lại là cám ơn bà nhiều nha.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mềnh cũng là trâu đây.Cho mình nhập hội với nhé! hi...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ôi hôm nay đc ngày vào nhà hóng thấy có tin này nóng hổi quá nhỉ, chúc mừng bà nhé. Quả này đc ăn khao hoành tráng rồi đây hihi
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bầu này nhanh thế , có ăn là có mẹt ngay, nhớ các bà quá muốn tạt qua thăm hỏi mà khó quá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà mình có bà nào biết xem phong thủy không tôi nhờ tí việc Tình hình là tôi muốn đổi hướng bàn máy tính (bàn làm việc) vì thấy công việc ko thuận lắm, với lại ánh sáng hay chiếu vào nhìn màn hình hay nhức mắt Tôi vào google search thấy bảo là hướng Tây tốt và tôi làm theo giờ đổi sang hướng tây giải quyết đc vài nhược điểm của hướng cũ là giờ ko bị nhức mắt khi nhìn vào màn hình, ghế dựa vào tường có điểm tựa và có thể nhìn bao quát được toàn bộ căn phòng Theo các bà tôi làm như vậy có hợp với tuổi của tôi ko? quan trọng nhất là hướng, hướng mà ko tốt thì lòng tôi bất an các bà ạ. Bà nào giỏi món này giúp tôi tư vấn nhé .Cám ơn các bà trâu nhà mình nhiều nhiều! Thông tin : Họ tên : Trần Doanh NS : 01/05/1985
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cái này thì tôi chịu, search GG cũng nhiều kiểu lắm ông ah.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới đang cố từng ngày đây ehhehehe, mà càng mong càng ko thấy thói đời nhở hơi bà nhỉ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hi hi, lâu lắm ko vào, lội đọc được tin này vui muốn chết Chúc mừng bà toại nguyện nhé, tôi với bà bắt tay nhau cái nhỉ
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới giống nhau nên sướng nhở ghét, vì ghen ăn tức ở ehehhe
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình là trâu 85 đây ạ, tuổi trâu có vẻ vất vả các bạn nhỉ. Sinh xong ở nhà nuôi con, ko có công việc gì làm
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hôm nay các bà đi HC thế nào ? Mấy bà buôn có bán đc hàng ko ? Tôi chả chạy đi đâu buôn bán gì đc cả.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi chưa có con và cũng ko có công việc gì làm đây. Nói chung là vất vả cũng tùy lúc bà ah.