Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội ở phố trần điền, lê trọng tấn rẽ vào, mẹ nó chỉ cần 1 lần khám khoảng 32w ở đó là đc nếu muốn sinh ở đó, còn đâu khám tư cho nhanh, các vết mổ ng ta có chỉ tự tiêu, nhưng lúc đấy ng ta vẫn hỏi mình muốn dùng loại nào thì ng ta dùng loại đấy cho mình, phòng sau sinh thì mỗi ng 1 giường, giờ hành chính thì chỉ đc 1 ng nhà, còn ngoài giờ ng nhà đến thăm thoải mái, phòng đẻ thì ko ai đc vào cùng, nhưng có thể đứng ngay ngoài chờ, ko phải ở cách xa lắm
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội chưa có bầu nhưng m cũng định t2 đẻ ở BĐ thấy sạch sẽ thật, ko như PS đông quá ,
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội hay quá, em đọc bài của chủ pic mà vừa run và hồi hộp, em sợ, nhưng cũng mong ngóng con lắm, giờ em 36 tuần rồi, định đẻ việt nhật, con em cũng định đặt là Su đó! cám ơn bài viết của chủ pic
HIc, đẻ 1 lần rồi mà nghe mẹ chủ top kể Vẫn thấy sợ sợ. Hehehe. MÌnh đi sinh mà như đi chơi ý. Vài ngày trước sinh thì chồng đèo xe làm cái bụp vào rãnh nước. Sau đó là bị rỉ ối. Ít thôi. 38 tuần, đến anh Đính bên PSHN khám, anh ý hẹn hôm sau vào Bv khám trong xem có sinh thường được k. 7h dậy, nt với chị bên Hành chính em xin đến muộn. 7h30 chồng đưa ra ăn bát bún ốc, ăn luôn bát của chồng. Hehe. 8h30 vào BV PSHN đợi vì anh Đính đang họp. 9h khám. EM ơi, mở 3 phân rồi, nhập viện đẻ thôi. Không đau đớn gì nhé. Rồi chồng chạy về lấy quần áo và đò đạc, 1 m lững thững xuống phòng Cấp cứu làm hồ sơ đẻ, lại khám trong và thấy chảy máu. Ngồi m m đợi chồng ngoài hành lang, đến lượt họ gọi lên tầng 3, m sinh dịch vụ mà. Một lúc sau chồng đến. Vẫn k đau đớn gì. 11h thì vào phòng sinh vì vỡ ối rồi. Nằm đợi 1 chị sinh xong đến lượt m. Lúc đó mới có cơn đau. 1h35 phút thì sinh Pi. Ba Pi bên cạnh từ lúc chưa sinh. Xong 1 lúc y tá đưa hai mẹ con về phòng. 2 người 1 phòng. Tối thì chông, mẹ đẻ, mẹ chồng ở lại. Hehe. Hôm sau ra viện luôn. Lần này định sinh Bưu Điện cho gần nhà mà nghe mẹ chủ thớt tả vẫn lại thấy sợ vì k có chồng bên cạnh. Hichic.
Re: Ðề: Re: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Thế em mới thấy run như chưa sinh bao giwof khi có mẹ kêu đau đẻ mấy ngày. Mất hết sức lực ý chứ. Tập 2 hy vọng cũng sinh dễ như tập 1. Vì em nhìn thấy cái kim tiêm là sợ rồi ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Nhà tớ tập 2 này cũng tính sinh ở Bưu Điện cho gần nhà nhưng bảo hiểm ở PS ko biết thế nào hồi tập 1 sinh ở Viện 354 chỗ Đốc Ngữ ấy mẹ chồng làm đấy mà nhưng mà kinh ko chịu đc nhé bà trưởng khoa sản mổ cho mình luôn mà phải rạch những 2 lần vì sau khi mổ lấy thai khâu hoàn tất thì thấy bụng vẫn to thấy bà ấy hỏi mấy đứa phụ mổ là đã chèn dạ con chưa và chưa thế là lại rạch ra làm lại kinh ko thể chịu đc cạch bà đấy luôn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Ah, BH của mẹ nó cũng ở TTYT quận TX ah? M cũng ở đó. K biết bao nhiêu tuần cho chuyển nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Ơ hay nhỉ sao C biết em ở TTYT quận TX hihi em hỏi nó bảo 35,36w nhưng nếu sinh ở Bưu Điện thì ko đc chuyển đâu ko biết đút tiền có đc ko nữa
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội chỉ mong con yêu bình an chào đời, chứ đau mấy cũng pải cố chịu, càng nghĩ càng sợ đau nhưng nghĩ đến con là thêm dũng cảm các mẹ nhỉ?
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội oánh dấu mai đọc tiếp.......................................................
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Bv BĐ là bệnh viện ngành nên ko chuyển đâu, đến tuần thì vào đó làm xét nghiệm các thứ đầy đủ còn khi sanh thì vào như dạng cấp cứu thôi, vẫn đc thanh toán một ít bảo hiểm mà
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Hihi, đọc nhật kí của mẹ cháu, vừa buồn cười, vừa sợ,ko bít lúc m đi đẻ sẽ thế nào đây
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Mình cũng đang định sinh ở BV Bưu Điện, mà nghe chủ toppic kể chuyện hãi quá, từ bé chưa động gì dao kéo trên người nên em sợ quá cơ y,h jc hjc, h em bé dc 14W, thấy lo lấng quá.
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Mẹ nó ơi, hôm nay đọc bài này thấy hay quá. Mình có thể sử dụng bài này đăng trên web phụ nữ của bọn mình được không? để chia sẻ cùng các mẹ khác. Tks mẹ nó nhiều!
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Các mẹ ơi cho em hỏi với ạ, công ty em đk bảo hiểm y tế ở bệnh viện Đống Đa, mà em muốn sinh ở BV bưu điện, thì thủ tục chuyển bảo hiểm như thế nào ạ? và chuyển sang BĐ thì mình đc hưởng bao nhiêu %? mẹ nào giúp em với ạ.
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đọc bài của chị em vừa buồn cười vừa xúc động, nhất là đoạn cuối, sao những người mẹ nói về con mình chỉ bằng mấy câu đơn giản, không hoa hòe hoa sói mà luôn luôn làm em chảy nước mắt. Tự nhiên lại nhìn sang cục vàng đang nằm ngủ khìn khịt trên giường mà khóc đây này chị này, bắt đền chị
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội 30% em ạ, với những mục được bảo hiểm, vì bảo hiểm quy định có danh mục được bảo hiểm và có những loại k được bảo hiểm. chị cũng như em
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội oài, đọc cái top này em lại thích bv bưu điện rùi, nhưng đã làm hss ở vn, phải làm sao đây?
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Em mò mẫm suốt mười mấy trang mà hok thấy mẹ nào ý kiến về việc chuẩn bị đồ đi sinh. Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi nếu sinh ở Viện Bưu điện mình cần phải chuẩn bị những j ạ? Em đã 35 tuần rồi, chưa biết chuẩn bị những gì, thấy dọa là sinh ở đây thì phải mang nhiều đồ lắm, ko như phụ sản được bao cấp hết cho tới khi xuất chuồng. Em có bảo hiểm ở đây, tính đăng ký sinh bềnh thường, hok chọn dịch vụ, hok đăng ký bác sĩ. Các mẹ cho em hỏi là mình cần "cảm ơn" bác sĩ, y tá như thế nào cho đúng thủ tục ạ. Như là trước hay sau sinh, khoảng bao nhiêu, bác sỹ thế nào, ê kíp đỡ/ mổ ra sao, y tá có vệ sinh cho mẹ hok hay chỉ cho con, mỗi lần thế có phải tặng phẩm cho y tá ko ạ? Tha thiết mong được các mẹ chỉ bảo ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm í