Không phải đâu em, chị ở SG một mình không người thân (trừ gia đình nhỏ này), bố mẹ anh chị em và bạn bè đều ở HN nên phải tự lo cho bản thân thôi. Bây giờ có con nhỏ rồi, mình phải khỏe để lo cho con nữa nên mới thế chứ. Hồi trước, hơi đau một tý là rên hừ hừ ấy chứ....
tình hình là hôm đi đi uống cafe mọi người đề nghị đổi ảnh nên bây h mình thực hiện rồi đo, hihihihihihi
vậy chị cũng gan há, dám đơn thân độc mã vô Sg này, lỡ chồng ăn hiếp lấy đồng minh đâu ra hả chị? :-k
nội soi có gì mà ghê nhỉ, sao ai cũng sợ mà mình ko sợ vậy ta... không phải là mình dũng cảm đâu nhé mà căn bản là y tá và bs hướng dẫn kỹ càng trước khi làm...Lần trước bị đau dạ dày phải nội soi mà nên biết, đúng là phải nội soi mới biết chính xác là mình bị làm sao, nhiễm khuẩn hay loét ở mức độ nào. Lần đó làm ở FV, bs giải thích kỹ lắm nên mình ko lo lắng, chỉ tội ở đấy đông quá...
trời, em khâm phục chị thiệt luôn á, mỗ chị cũng nói ko đau, nội soi chị cũng ko sợ, đơn thân trong này ko sợ anh xã ăn hiếp, . . . , chị vô tư thế, can đảm thế, hèn chi thấy lúc nào cũng trẻ trung, bái phục bái phục. hội mình em thấy chị, bà Phượng và mẹ mũm mĩm là trẻ hơn tuổi đấy. Tina thì khỏi bàn đi hén. Ganh tị sắc đẹp, và sự trẻ trung với mọi người qué, tủi thân qué, hu hu hu
sao em lại rửa oxi già vậy Ngà, oxi già chỉ để rửa vết thương kín thôi chứ (chị nhớ là bs hướng dẫn thế), vết thương hở thì em chỉ dùng nước muối sinh lý hoặc betadin để rửa vết thương thôi, rửa oxi già vết thương ko lành được đâu em... Nếu sưng mà có mủ thì có khi em phải đưa đi khám vì sợ bé giẫm vào cái gì đó là sưng tấy
Nội soi đau lắm, bởi vậy mấy người huyết áp cao phải uống thuốc hạ huyết áp trước khi nội soi. Có kỳ mình đi BV nội soi thấy ai cũng xanh mặt xang mày khi NS xong, sợ quá trốn luôn.
bằng con trai tui nè.....................nhưng bây giờ bọn trẻ đặt đâu bố mẹ ngồi đấy chứ làm sao được
Thấy mẹ Susu nuôi con cực quá hén, ráng đừng cho bé uống kháng sinh nhé. Kháng sinh không tốt chút nào hết, chỉ dùng khi cấp bách thôi, càng uống nhiều càng có hại cho bé lắm, nó diệt hết những vi trùng có lợi cho cơ thể bé luôn.
Chị nè. Có công chuyện tí. Mới sáng sớm đẽ đi gây lộn rồi Bực mình cha sếp này quá. Ổng thất thường. Chị làm chất lượng mà nên phải đi cãi với mấy ổng hoài hà.
mẹ Beo nghỉ thứ 6 đi chơi loanh quanh, thứ 7 chủ nhật thì ít khi vào nhà lắm vì đến đọc sách còn chẳng có thời gian mừ...., hôm nay đọc mờ mắt luôn. Beo khỏe hoàn toàn, nghịch thì thôi rồi luôn... Cảm ơn các cô đã quan tâm....
2 đứa nhà mình cách nhau 2 năm mà như sinh đôi vậy .bịnh cùng 1 lúc luôn. môi trường ở TP bị ô nhiễm trầm trọng chứ năm 2007 2con còn nhỏ hơn bây giờ sống ở vtau cả năm kg hề bị bịnh gì cả ,vậy mà về lại tp là y như cũ.nhất là hôm đầu năm học đến giờ...mình cho uống kháng sinh nhẹ thôi ,chứ bsi cho uống thế hệ 2 mà còn liều mạnh nữa...kèm thêm rối loạn tiêu hóa là cái chắc cũng khổ thật.cám ơn mimosa đã quan tâm.
ôi giời ơi, sao mà 4 rưỡi, 5 giờ dậy được hả giời, sáng nào tớ cũng ngủ đến 7:15, 7:30 mà vẫn còn thấy thiếu ngủ huhuhuhuhu....