Ðề: Búa rìu dư luận Em cũng đã từng đọc mục đối chất giữa chị seomun và chị ngocanh rồi, đọc xong em cũng nghĩ chị ngọc anh không cố tình muốn như vậy và cũng hi vọng chị sớm quay trở lại diễn đàn cùng tiếp tục mua ban và trao đổi với chị em!
Ðề: Búa rìu dư luận Có lần đi ăn sáng về tớ ghé vào shop bán quần áo xem chơi thôi, ai ngờ chọn ra được mấy cái. Nhưng khổ nỗi là đi ăn sáng ko mang nhiều tiền nên tớ định để lúc khác ra lấy, ấy vậy mà chị chủ hàng cứ nhiệt tình bảo mang về rồi lúc nào tiện đi qua trả tiền sau cũng được, mà mấy bộ áo váy đó cũng không ít tiền và tớ thì lần đầu vào shop đó. Thật ngạc nhiên quá nên tớ về rồi lập tức lấy tiền ra trả ngay, vì tớ nghĩ dù sao chị ấy cũng sẽ có chút lo lắng. Từ đó tớ thành khách hàng quen của chị ấy, nhưng đến bây giờ tớ vẫn ngạc nhiên vì sao chị ấy lại dễ dàng để tớ xách đồ về trong lần đầu tiên thế nhỉ.
Ðề: Búa rìu dư luận Vì người bán hàng có lòng tin với khách hàng. Họ không sợ thua thiệt, họ chỉ lo không làm hài lòng khách hàng. Nhưng thú thật, ai bán hàng cũng không nên áp dụng cách bán hàng của chị ấy vì không phải khi nào cũng gặp được người mua hàng như relax2012
Ðề: Búa rìu dư luận các mẹ vào mục đối chất nhiều khi không mang tinh thần góp ý mà mang theo cả 1 rổ đá . Người bị ăn gạch đá nhiều thường sẽ cảm thấy cô lập , chính vì thế sẽ không bình tĩnh Rồi dẫn đến những chuyện lẽ ra không nên có Chỉ mong các mẹ vào mục đói chất với tinh thần góp ý để mọi việc được giải quyết 1 cách êm thấm thôi Cũng mong là tớ viết những dòng này rồi không bị ném đá vỡ đầu
Ðề: Búa rìu dư luận Cảm ơn bác invaqua. Đây đúng là những lời tâm huyết của bác và cũng là lời tâm huyết của rất nhiều Cha mẹ tham gia LCM. "Đừng chỉ vì lời nói vô tình mà làm người khác đau lòng". Hãy nhận xét và bình luận với tất cả cái Tâm của mình.
Ðề: Búa rìu dư luận chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một nước việt Nam thực sự văn minh, giàu mạnh, có như vậy thì bạn bè trên khắp thế giới mới cành kính trọng một nước VN anh hùng,và đó cũng là bộ mặt của mỗi ai sống trên đất nước VN. Đừng gieo những lời lẽ thiếu văn minh, làm người khác đau lòng, hay để mỗi ngày là một niềm vui, và để cho cuộc sống ý nghĩa hơn các mẹ ạ, có như vậy khi lằm xuống ta mới thấy thực sự thanh thản!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mỗi ngày em đều ngó qua mục Đối chất, chỉ mong ko có topic nào mới thôi. Mọi thứ đều mỗi người đều bớt cái tôi cá nhân đi 1 chút có phải mọi thứ sẽ đơn giản hơn ko
Ðề: Búa rìu dư luận đúng là nên Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta tham gia lamchame.com để cùng nhau xậy dựng một cộng đồng văn minh, cư xử văn hóa.
Ðề: Búa rìu dư luận EM thấy người chủ shop đó giống người Thụy sĩ. Người Thụy sĩ có cách sống và ứng xử rất đặc biệt. Khi họ giao tiếp với nhau họ mặc định đối phương là người tốt, chân thành và thật thà như họ, và họ tin tưởng lẫn nhau. Và như chị cũng thấy là chị ngay lập tức về lấy tiền trả cho chủ shop. Điều này cho thấy việc ứng xử dựa trên niềm tin như vậy rất tốt. Tuy nhiên thời buổi này nhất là ở Việt Nam thì điều đó thật sự rất hiếm. Làm thế nào để chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau như chủ shop kia tin tưởng chị? Chúng ta không thể thay đổi được cả xã hội, nhưng ít nhất mỗi người có thể thay đổi mình và chúng ta hợp sức lại có thể làm cho cộng đồng lamchame thân thiện và tin cậy hơn.
Ðề: Búa rìu dư luận Trời, e hay tin người lắm, kh đi vắng nhờ người nhận hàng hộ là e cho CK ngay sợ phiền người nhận hộ, hoặc thi thoảng lắm e đi ship, ko mang tiền trả lại khách ,vậy là cũng bảo kh ck sau, nhiều người nice lắm, trả luôn sau đó, cơ mà e cũng ko ít lần ăn quả đắng rồi, cho KH nợ và khách mất hút luôn, nt, gọi đt kiểu gì cũng ko trả, bó tay. Thôi, mặc kệ, gieo nhân nào gặt quả nấy, sống như e, sởi lởi trời cho, bo bo trời rụt, nghĩ thế cho nhẹ đầu, hì hì.
Ðề: Búa rìu dư luận hihi, giờ mình mới thấm thía hơn cái câu BÚA RÌU DƯ LUẬN ^^ dân tình phần lớn là biết người biết ta, 1 số thích bon chen ném đá, tát nước theo mưa thui ^^ riêng e thì e chẳng để ý đâu ^^ sao phải để ý cho mệt đầu các mẹ nhỉ ^^ ai nói thì người đó nghe và thấm thía nhất ^^ cộng động ảo hay thật lúc nào chả có kẻ này người khác, cứ bơ đi mà sống, búa rìu thì cũng phải... han ý mà ^^
Ðề: Búa rìu dư luận bo di gái a.viec j phai nang dau voi may viec con con.ke di.hihi.a sang c ck cho e rui day.check nha
Ðề: Búa rìu dư luận e là e hay bỏ đi lắm ^^ nên e hơi bị trẻ so với tuổi nhá ^^ đôi khi cũng thành vô tư, vô tâm quá ấy chứ ^^ e nhận đc roài, khi đang trên lớp nhá ^^ hihi
Ðề: Búa rìu dư luận Hi.im lang la vang. Truoc c cung hay om toi k chiu thua kem ai.bay gio gia rui nen suy nghi khac.mac ke ai noi j thi noi.k chap lam j ca.noi mai ho cung chan va met moi cọn minh thi cu vui ve thui.
Ðề: Búa rìu dư luận Cảm ơn các chị đã góp ý, động viên...topic đối chất quả là 1 cú sốc lớn đối với em...em đã quay trở lại lcm, với nick mới, nick này nhiều mẹ đọc được sẽ biết ngay đó là em, có 1 số chị khi bán cho em đã nói có phải em là... ko? em ko biết nên vui hay buồn nữa... Nhưng lcm dạy em nhiều điều, đó là không nên chia sẻ quá nhiều, không nên quá tin người và nghĩ ai cũng như mình, biết là có người này người kia nhưng luôn luôn có 1 hàng rào bảo vệ để bảo vệ mình trước mọi chuyện... Cảm ơn các mẹ đã quan tâm, đã góp ý cho em và khuyên em quay lại diễn đàn. Em xin chân thành cảm ơn
Ðề: Búa rìu dư luận m mua từ nhỏ đến lớn đều lên trên này, ko dám bỏ bom mẹ nào mà lạ lắm nhé, em bị bỏ bom nhiều lắm, cả khi e là người cung cấp dịch vụ mà cả khi em là khách( thế mới lạ!). Sinh hoạt trên này em ko hiểu sao em thấy m thận trọng còn hơn cả ngoài đời, ngoài đời ko ai bắt bạt được em, ngoài đời đến c.an, chức to quyền trọng nói sai em em cũng quạc lại ngay ,ngoài đời tính nóng như lửa...thế mà , ỏ dđ này, em bỏ qua cũng nhiều,nhịn cũng nhiều, chịu thiệt cũng nhiều..có lẽ,tự ý thức được đang sinh hoạt trong 1 cộng đồng của những người đã,đang,sẽ làm bố làm mẹ,uơm giống và định hướng môi trường của đời sau ,tuơng lai mình nên du it dù nhiều cũng phải cố gắng làm nó đẹp lên, văn minh và nhân văn hơn!em khi snh hoạt trên này luôn tâm niệm:" đừng mang đến người khác cái gì,lời gì mà bản thân mình ko muốn nhận. nhưng, thấy sai mà ko góp ý là đồng lõa, thỏa hiệp với cái xấu. Nên, trước mình thật ,mình tốt,mình sòng phẳng thì sau, mình yêu cầu,định hướng hay giúp đỡ để đối phuơng cũng thế vs mình!" Đấy ,em cũng xin có vài lời...