vậy ah, chị này miếng đất chị nói như thế nào? giấy tờ vị trí (đại chỉ) chị nói cụ thể thì em mới nói giá cho chị được, ah chị nói ĐN.net nhưng em vào không thấy mục em cần tìm
Chị ơi, Tintin khỏi hẳn chưa? Hôm thứ 6 em ghé cửa hàng chị mà ko mua được cho mẹ em cái gì, thấy có cái đầm cho người lớn tuổi đẹp lắm mà mẹ em lại ko mặc đầm, tiếc quá
bữa giờ đột nhập vào nhà các mẹ 10/10 cả tuấn rùi mà chưa được cấp thẻ xanh...nên hổng bít ai là chị ai là em hết TINA ui đi long khánh về nhớ cấp cho mình nhen....
Đất ở xã Thạnh Tân Huyện Vĩnh Cửu sát giáp ranh Trảng Dài cách con suối Ba Ba. Em hỏi dùm chị một sào bao nhiêu nhé. Thanks
giờ ít con quá nên cưng chìu riết rồi tụi nó làm tới...ngày nào nhóc nhà mình cũng đòi đồ chơi mà k mua cu cậu rên hoài...điếc tai qué lun...
Vậy là meSusu và ngocthu gần nhà mình luôn rồi, nhưng giờ mình lấy chồng hết ở đó rồi. Giờ chỗ đó làm đẹp quá nhận không ra luôn. Có con đường băng ngang qua cư xá Bắc Hải tuyệt
Nhà đi vắng hết rùi,mình cũng đi đây.hum nay có nhìu việc làm vì 2 đứa nhỏ nghĩ 2 ngày nên giờ cái nhà như chiến trường...hic...hic...
Tintin khỏi rồi em ơi, xuất viện trưa thứ 7. Thứ 6 qua chị à? Thế mà ko alo để chị dặn nv chăm sóc em! Beo khỏi rồi em hả? Sốt sơ sơ thôi phải ko?
Chị ui!!Zìa nhà si nghĩ mà ngưỡng mộ quá!!!Người phụ nữ ở đâu mà giỏi đều thế không bít?!!!Chị ui, chị làm cánh chim đầu đèn của Hội 10/10 này chị nhé!!Có bi nhiu bí kíp, tung ra hết cho em út học hỏi nhé chị!!:shock::shock:Tks.......
hehe......mọi người có ai từng đi en sn 1 lượt 4 người chưa..........chưa phải hem......chuyện lạ phải hem?........zậy mọi người cũng làm chiện lạ đi........hội chảng phải là người tiên phong đầu tiên nè..........hy vọng cái lạ này sẽ được đưa vào danh sách guiness của hội hơ hơ..........nhà của HT có bán hem?
Thu ui, chị đã gửi cặp tỳ hưu mã não đỏ ở chỗ Tina rùi nha, khi nào Thu rảnh, Thu ghé Tina xem cho gần nha!!!Tks
TRÙM đâu sáng giờ hôk thấy ta, TRÙM ơi, TRÙM àh, hú hú TRÙM <Bít giờ này ngủ nên hú cho bõ ghét, khỏi ngủ>
Hù hú hù hú ù hù ù ù...... Phơ ơi phơ àh, phơ en... gà... phơ .... hôk ra kakakaka đáng đời phơ lun :axe::axe::axe: