CHị ơi baby đỡ miếng nào chưa chị??? chắc mí nay chị mệt lém, thui ráng chị hén, vài bữa là khỏi, con nít đứa nào cũng nắng mưa thất thường hết àh, đừng ép thúc bé ăn uống, tội bé, ăn chút chút mừ nhìu lần, uống nhiều nước chút, hôk sao đ6au, hết bệnh rùi bé tự ăn bù lại nha chị.
ôi lần đầu tiên thấy có người khen mình trẻ hơn tuổi đấy, hehehe, sướng quá, tối lại ko ngủ được thì tiêu.... Thế thì mọi người gặp ox mình thì không biết mọi người đoán ox mình nhiêu tuổi nữa. Hồi yêu mà ai cũng nói hai đứa chắc bằng tuổi (ox hơn mình những 4 tuổi ), giờ thì 2 đứa con rùi, nhìn đui con mắt luôn mừ xã thì vẫn thế, hehehehe
All :các mẹ ơi cho em hỏi sao mà bít BS cho bé uống kháng sinh vậy ? Và sao bít loại nào mạnh hay nhẹ .Thank .
đấy là mọi người không biết cách thở và nuốt đúng lúc khi bs nội soi đấy, mình được hướng dẫn kỹ lắm trước khi làm nên thấy cũng ok mừ
thế hả, được cái hai nhóc nhà này ko bao giờ đòi cái gì, mẹ thích thì mẹ mua thôi, đi vào TTTM thì thích lắm xin mẹ cho con ngắm chút, cứ quanh quẩn ở hàng đồ chơi, mẹ nói là mẹ ko có tiền, dành tiền mua sữa (cái vụ này là bé ủng hộ mẹ ngay vì đồ chơi có thể thiếu nhưng sữa thì ko thể thiếu đối với cu cậu)... Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với mẹ thế này "Thế thì khi nào mẹ có nhiều tiền thì mẹ mua cho con nhé...". Đúng là bây giờ ít con, đứa nào cũng được bố mẹ chiều, mua nhiều đồ chơi quá nó ko biêt quý, chơi xong là phá...
Vâng sốt 1 ngày thôi chị, xong là hết nên em cũng ko đưa đi bs. Tintin khỏi là mừng rồi, bây giờ mẹ nghỉ ngơi thôi
chị ơi chị có biết số bản đồ số thửa không,nếy biết chính xác thì chị phôt cho em sổ đỏ được không, vì đất ở thạnh tân rất là nhiều giá, mỗi nơi 1 khác.