Hội các mẹ có chồng mê nhậu đê!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi TomnJenny, 28/10/2009.

  1. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Search trong diễn đàn hình như chưa có topic này, create ra cho các mẹ vào buôn bán nào!

    Chồng tớ dân xây dựng suốt ngày lướt rồi về lại kêu "Chồng có việc, chồng tiếp khách"... vân vân và vân vân lý do. Trong khi nhiều khi mình biết tỏng chỉ la cà với mấy ông trong phòng.

    Thế chồng các mẹ khác ntn nhào vô buôn cho nó đông đảo nào! :rock::rock::rock::D:D:D:D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TomnJenny
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Em xin 1 chân vì thấy mẹ nó có chồng là dân XÂY DỰNG ợ.
    Chồng em cũng dân xây dựng, cũng suốt ngày "HÔM NAY ANH CÓ VIỆC, ANH VỀ MUỘN", nhưng dạo này ko thấy nhậu nhẹt mấy.
    Chỉ là chồng em mê chơi GAME ợ, KIẾM THẾ ý ợ. hức hức.
    Khổ lắm cơ, nếu vợ giục thì đi ngủ, còn ko là chơi thâu đêm nuôn
     
  3. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ái chà, chồng tớ thì được cái k mê game, không hút thuốc, cũng không ghiền bóng đá cả đêm. Đỡ được vài khoản!
     
  4. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    chồng em có hút thuốc nhưng chỉ là khi đi giao dịch, tiếp khách còn tuyệt nhiên ko hút trước mặt vợ, ko hút ở nhà vì biết là em ghét.
    Bóng đá chồng em thích, nhưng chỉ những trận hay và quan trọng thì chồng em mới xem và thực ra em cũng có thích bóng đá nên thông cảm dc với ông xã.
    Dưng còn cái khoản game thì đúng là ko hiểu nổi. Những lúc ấy ông ý như trẻ con ý ợ. :rock::rock::rock:
    Cái vụ Nhậu nhẹt thì ông ý không mê mà còn trốn nếu thấy trốn được ợ. May thía
     
    Sửa lần cuối: 28/10/2009
  5. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Cho nhà e xin 1 suất mặt tiền ạ. Chồng e làm bên quản lý dự án, cũng suốt ngày lúc thì tiếp khách với sếp, lúc thì gặp đối tác, lúc thì tổng kết phòng. Nói thì kêu việc bất đắc dĩ. Có muốn đâu. Ko sếp ko đối tác thì lại tụ tập với mấy thằng bạn thân. Nói thì lại ỉ ôi a có mỗi mấy thằng bạn thân a e nối khố. Thỉnh thoảng đi 1 tí cho vui. Hết biết luôn.
     
  6. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Chồng bạn này có nhiều "hoàn cảnh" giống chồng mình ghê!!!:D:D:D
     
  7. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hiii, võ chung của mấy ông hay nhậu ấy mà bác. Các c e ở đây cũng phải share kno trị chồng cho mọi người tham khảo đi chứ. Họ có võ mình cũng có võ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà :cool:
     
  8. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Cho mình xin một suất nhé .Chán quá đi
     
  9. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Welcome mẹ nó. Fải tập sống chung với lũ mất thôi. Tôi nhiều lúc cũng oải lắm nhg nghĩ cũng thương chồng nên thôi 9 bỏ làm 10 ;)
     
  10. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng roài, phải tập sống chung mới lũ, mẹ nó nói chí phải và tự mình cũng tìm những việc khác để giảm stress các mẹ ah, như vậy tự nhiên sẽ thông cảm cho chồng thôi.

    Miễn là chồng vẫn quan tâm vợ con là ok roài!
     
  11. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Được cái a xã nhà mình mà say về ngủ 1 mạch. Có lần ức chế sếp quá hay sao đi nhậu về cứ nằm chửi sếp. Rồi quay sang bảo a thương vợ quá. Hee, Mình rút ngay điện thoại ra định ghi âm để hôm sau cho chồng nghe ko lại chối. Nhg nghĩ chồng đang say thế mà chẳng care chồng lại làm thế thấy áy náy quá nên thôi. Hii, hôm sau kể lại chuyện y như rằng cãi bay cãi biến. A có thế đâu. A mà chửi á. Nghĩ vừa thương chồng vừa buồn cười. Chắc cv ở cơ quan mệt mỏi lắm đây nên mới vậy
     
  12. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Hi..hi...mấy ông say rượu công nhận giống nhau nhỉ, Ch m lê phê là cũng suốt ngày nt yêu vợ, bùn cười lắm!
     
  13. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hờ hờ...vớ vỉn đấy là bài của các ông đấy đấy. C e mình có khi lại mắc bẫy rùi. Mà hình như LCM toàn mẹ có chồng ngoan hay sao ấy nhẩy. Mỗi mấy c e mình vào bán than. Mừng cho các mẹ ấy wá :cool:
     

Chia sẻ trang này