nhóc nhà em thì tội nghiệp lắm, mẹ ít khi mua đồ chơi cho, nên hôm bửa thấy tội, chỉ chơi toàn là chai nhựa thôi nên mới mua cho mấy chiếc xe chơi, mừng ơi là mừng, hôm sau mẹ mua cho chiếc xe tăng thì về chơi được 1 lúc là đi cất, mấy lần sau lấy chơi là bắt cất liền, ba nói cho ba mượn chơi tý mà cư cậu nhất định không cho mới có 16 tháng thôi mà biết tiết kiệm rồi, không biết sau này thế nào nữa
280 ngàn một mét vuông hả. Chị muốn bán 260 triệu một sào, em xem có dẫn khách được không? Đây là giá bạn chị muốn bán. Cứ cho giá như em nói đi có gì chị em mình thỏa thuận với nhau sau nhé.
để em xem thử như thế nào vì không biết vị trí chính xác nên không thể chào cho khách được chị àh. nếu có thể thì chị photo cho em sổ đo thì dể chào và gá cả chị ah
ôi nghe mẹ nó khen mà sướng tê người...thía mà chồng em cứ chê em già rùi...hixhix...tủi thân ghia...
nhóc nhà bạn như vậy là quá ngoan,có ý thức rất sớm .có lẽ ba mẹ kĩ tính nên con mới được vậy...mình phải học hỏi bạn mới được...bé đi học thêm mình mua 10 cây viết chì bỏ vào cặp thế là trong vòng 3 ngày k còn 1 cây...bótay.
mình nhớ có vào trong đó uống cephe6 1 lần rùi. ...memummim sinh năm nào vậy?nếu bằng tuổi mình thì a xã bạn cũng bằng a xã mình đó.nhà mình có thân,tý,thìnTAM HẠP đó ...chưa quýnh lộn lần nào nên cứ cho là như vậy đi..
Con nhà mình quậy lắm. Bạn nào có đi họp mặt hôm chủ nhật thì biết đấy. Đồ chơi không đầy 5 phút là chia năm xẻ bảy rồi.
mình nhìn đống đồ chơi mà nhẩm tính thì cũng tiếc lắm bây giờ cũng thành ve chai được rùi...con mình thích khám phá bên trong món đồ chơi có gì...!?