Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lười vô đối nha chị, cả ngày có mỗi việc là "anh ơi, anh đi cả ngày, anh mệt rồi, nhưng tối, trước khi con đi ngủ, anh pha sữa cho con nhé, cho có tình cảm mà, Mít cũng hớn hở , rồi khen ngon khi bố Hạnh pha sữa đấy " ? vậy mà cũng không chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chia sẻ với mẹ Mít nhé, em họ chị cũng mới lấy chồng đc 3 năm, anh chồng thì rất chiều vợ, nhưng bây h lại sa đà vào cái tính rượu bia đàn đúm với bạn bè, cứ đi làm về là rượu bia nát bét đến gần sáng với về nhà rồi say, rồi cãi nhau, rồi quát nạt, em họ chị dọa dẫm ly hôn đủ kiểu đủ trò, chỉ đc vài ngày ko đi đàn đúm, rồi xin lỗi, rồi chiều chuộng vợ, xong mấy ngày sau đâu lại vào đấy, bố mẹ 2 bên nói cũng ko xong. Bây h con em chị cũng ko biết làm gì, cứ kệ buông xuôi, về nhà mẹ đẻ sống, coi như là ly thân, buồn lắm .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ NÓi về bệnh lười thì chồng chị cũng thế em ạ, chán lắm, chỉ mỗi việc pha sữa, pha xong thì bảo: này cho con uống đi này. Hết! nếu ko làm gì thì ngồi cả ngày chơi game cũng ko chán , mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bây h thì mình lấy may vá và con cái làm niềm vui, cố lên mẹ Mít ạ. NHưng cái việc cứ thỉnh thoảng nhắn tin cho em nọ em kia thì đúng là làm mình phát rồ thật
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chồng em thì không say bao giờ, vì có uống được đâu đúng là em làm đủ cách để kéo anh ấy về với gia đình mà khó quá chị ơi mê chơi quá rồi mà, em thì, chồng có đi thì đi, phấn đấu bao lâu mới mua được cái nhà, rồi mẹ mình, con mình nữa...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay đọc bài của mẹ Mít xong, em cũng chán quá tối qua em cũng vừa cãi nhau với chồng. chán ngán cả ng, rắn với chả rết, đẻ ra chỉ khổ nhất mình (nhưng lòng em thì rất thèm có thêm con nữa)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đó khổ là cái sau ý, có khi vì tụi nó mà không về ăn cơm, nói dố thì không ai siêu bằng mà 2 vc làm chung cty, nói dối sao được, mà cứ nói dối, cv thì cứ trễ nải....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có con là có của, của , tài sản mình là con ấy chị, em chùn bước, vì tinh thần, sức khỏe tình cảm không tốt đẹp, thì sợ mang bầu em bé sẽ thiệt thòi, sau này sinh ra mà ốm dật dẹo thì...đúng là làm khổ con chị ạ chứ em vẫn thích có con, nhưng phải xong cái gai đoạn này, nói thật em thích con gái hơn con trai,nhưng đàn ông thì thích có nếp có tẻ chứ cho em tự do lựa chọn là em thích 2 cô công chúa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 v/c làm cùng cty rồi mà dám nói dối hả chị ơi, em theo dõi và đọc thì đúng là mooixc ây mỗi hoa, hay chỉ gặp mấy em kia nói chuyện xem sao, bạn bè thfi bảo anh mời về nhà mình chơi, về vài lần thấy nhà cửa bừa bộn bẩn thủi anh nghĩ khác ngay ấy mà,
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thôi em chia sẻ vậy cũng nhẹ lòng lắm rồi các chị ạ em không lạc đề nữa nha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ xua tan cái không khí nặng nề này do em tạo ra , bằng hình ảnh mẫu của em nhé cái này mỗi lần nhì lại là em thấy nàng ý ngộ ngộ, giống con trai quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá, trong bộ sách của em cũng dạy nhiều về những thứ tương tự thế này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ [ hic, em đưa hình lên, mà em không xem được, đúng là em tào lao thiệt, không biết mình đưa cái gì lên ( cứ vào photobucket nhấn )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Là ảnh hai bố con em ạ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hic, đúng là số...em đang ghét bố nó..lại đưa lên, thôi em xóa nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà ơi, đang đúng hôm Nghé post hình đính cuờm, kết hạt thì có mẹ này thanh lý hạt đính váy áo, bán cả đống những 1.2 triệu cơ, CHị em mình có ôm không nhỉ (hy vọng trả được xuống nữa). Link đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/681833-Thanh-lý-hạt-đính-váy-áo-đẹp-giá-rẻ-đây! http://www.flickr.com/photos/31119395@N03/
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trong SG, có nguyên 1 tiệm bán và dạy làm các sp từ hạt cườm chị ạ em nghĩ là không khó, nhưng dính vào, là thêm đam mê, xiền lại vơi đi nhiều nhiều nên ngai với lại làm cho con gái, chứ hết teen rồi ngày trước em là chúa mê những thứ này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào cả nhà hôm nay em bận quá,giờ mới vào dc nhà mình,may quá k phải leo cao mà hôm nay cm đi đâu hết rồi mà để nhà vắng thế ạ? @pliti: bạn ơi,tớ bận quá,k qua dc bạn nhắn cho tớ tk VCB hoặc vib( bank quốc tế) vào đt nhé,tớ ck nốt hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, em nhầm chị với mẹ cò kéo, hiccccccccccccccccc