Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Chị ơi? Dự kiến cuối tháng này là em sinh rồi? Em sợ lắm nghe câu chuyện của chị em thật sự khâm phục chị huuuuuuuuuuuuuuuuu!
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Eo, đẻ phát 1 đc 3 chú rồi mà vẫn còn có ý định đẻ tiếp sao huhu, bái phục bái phục,,, chắc là thụ tinh nhân tạo hả mẹ cháu?? Chưa ăn thua nhé, gần nhà chị tớ còn có nhà sinh 2 lần 7 đứa cơ ... 1 lần sinh 3 và 1 lần sinh 4 đó ... Ôi lúc nằm lên giường đẻ và đau quá rồi tớ vẫn quan tâm đc các bàn khác tình hình diễn biến thế nào ( vào những lúc nghỉ lấy hơi ko đau ý ):-\"[/QUOTE]
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt hnay xã tớ đã ra viện thanh toán xong về, chi phí thế này: Lúc vào viện nộp 4tr tiền dvu ( tớ đăng ký đẻ dvu), 3tr phí tạm thu. Tổng thanh toán hết 4tr dvu + 1tr biếu kíp truyền ( khám .....lúc trong phòng chờ đẻ ) + 500k biếu bsy đỡ đẻ + 500k tiền giường nằm ( vì tớ sinh hôm trước, hôm sau về luôn nên hết 500k tiền phòng )= 6tr. ah, lúc bắt đầu vào viện tớ nhờ chị y tá tên Nhan chỗ bsy Lan dẫn đi khám chuyển dạ và lấy hồ sơ.Chị Nhan bảo đưa 100k cho bà bsy khám chuyển dạ, lúc sau đứa ghi hồ sơ lại xin 100k nữa. Vậy là tổng chi phí = 6,2tr Đẻ dvu lúc mình chuẩn bị sinh có 1 người nhà được vào đứng cạnh, nhà tớ lúc đó xã ở đấy nên bsy gọi hắn vào, hắn sợ mặt xanh hơn cả bộ quần áo màu xanh hắn đang mặc...hô...hô.Nếu phải khâu thì bsy đỡ đẻ mà mình chọn sẽ khâu luôn cho mình....May quá tớ khâu 1 mũi....tập 1 khâu 5-6 mũi,về nhà cả tuần sau đi ko nổi.... Bao giờ tiếp tập 3 nhể ........?
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Há há, mẹ này hoành tráng đây, các cụ bảo đẻ chưa ráo... đã muốn đẻ nữa à hahaha, nhà tớ cũng muốn có tập 3 nhưng mà chưa có bác hồ hí hí
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt ôi hay quá! Cảm xúc rất thật! Em 3 tuần nữa sinh, đọc bài này vừa run vừa mong chờ! Cám ơn chủ top!
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Cảm xúc của chồng mình là: Tập 1: Hồi hộp vì chưa biết nó sẽ như thế nào, Tập 2: Lo lắng: đã tìm hiểu và nghe kể nhiều hơn, biết về những mối lo nhiều hơn Hứa mãi mà chẳng có thời gian viết tiếp cả nhà ah
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Hic, e còn 2 tuần nữa , nghe kinh nghiệm của c chủ top, vừa thấy buồn cười mà cũng vừa sợ... hihi, ko bít mình sẽ ntn đây... hic
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Hay quá, y hệt mình vào tháng 11 năm ngoái, hehe. Mình chắc ko thể viết hay thế này.
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt 2 mẹ này định phá vỡ kế hoạch của nhà nước hả? chỉ được tối đa 2 thui nhé
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt [/QUOTE] Thử hỏi xem hộ mình là anh chị í có bí kíp gì không? mình đang tính tập 2 đây, giá mà lại sinh đôi đc nữa thì tốt quá
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Cái ảnh avatar 2 bé đáng iu quá, đã vote cho anh xã nhà mẹ nó rùi nhé Thử hỏi xem hộ mình là anh chị í có bí kíp gì không? mình đang tính tập 2 đây, giá mà lại sinh đôi đc nữa thì tốt quá[/QUOTE]
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt hihi cái gì đến rồi sẽ đến mẹ nó ak, mình thì tập 1 chưa biết ntn đây đi lót dép để tìm hiểu thêm bạn nhỉ?
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt thế tập 1 mẹ nó sinh đôi rồi ak, trộm vía bé phát triển tốt hả mẹ nó, hi chăm 2 bé có vất vả ko . Mình thì sợ sinh đôi vì nghĩ là mệt thứ nhất sợ đẻ, thứ 2 sợ chăm lắm. Nhưng mà thấy con người ta sinh đôi yêu yêu lắm cơ lại muốn dc như vậy. hjhj [/QUOTE]
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Các mẹ đi đẻ thường thì còn có cảm giác chờ đợi chứ như mình đẻ mổ chủ động nên cũng không hồi hộp gì cả, cũng không biết (và sẽ ko đc biết) cảm giác đau đẻ là như thế nào. Bây giờ ở phòng mình mỗi lần bàn luận về chuyện đau đẻ thì những người đẻ mổ thì bảo cảm giác sau khi hết thuốc tê đau, người đẻ thường thì lại bảo lúc đẻ đau hơn... Túm lại thì đẻ kiểu gì thì đẻ nhưng với mình thì phương pháp nào để các con ra đời an toàn vẫn là trên hết.
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Đọc ký sự đi đẻ mà em sợ quá, em sắp lên bàn rồi đây ạ, huhu, e ko phải là ng dũng cảm ạ
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Nhưng mà cuối cùng thì vẫn okie hết í mà mẹ nó ạ. Vừa rồi bạn mình cũng mới đẻ. 2, 3 tháng trước khi đẻ lúc nào cũng gọi điện cho mình hỏi có đau ko, sợ lắm... thế mà đến hôm mình vào viện thăm nó bảo đau thì cũng có đau, nhưng mà đến lúc bế con trên tay thì quên hết cả đau đớn, chỉ thích ngắm con thôi
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt Mẹ nó ơi, nhà mẹ sinnh đôi ah, nhìn Bông và Bống chỉ muốn cắn má thôi, iu nhắm í muahhh
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt nhớ lại hôm đi đẻ em vẫn buồn cười hôm đấy em phải mổ cấp cứu vì cạn nước ối.bác sĩ chỉ vào phòng mình sẽ mổ lon ton đi vào nhìn ngay cái ca người ta đang mổ.thế là nước mắt ngắn dài xin hok đẻ nữa.nói thế nào cũng hok lên bàn )))))))))))))))))))))))0
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt ko đẻ nữa rùi cuối cùng cũng phải đẻ, lúc ấy chắc chị như đứa trẻ con khóc mếu í nhỉ?
Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt 2 bé nhà mình sinh đôi đấy, nhìn yêu nhỉ. Nhưng mà chỉ bầu bĩnh lúc bé thôi bây giờ gần 3 tuổi rồi người cũng dài ra, không được bầu bĩnh như trước nữa rồi (nhưng mà vẫn iu lắm :X)