Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Sao mẹ nó phải trăn trở Trung thu thế, tớ thì không đi j hết. Có đi cũng chỉ được 1, 2 hôm thôi mẹ nó ạ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mẹ nó đã có "quà" cho các cô giáo mới chưa, chứ theo kinh nghiệm của mình thì phải có "phong bì phong bao" cho các cô thì tình hình cải thiện ngay...
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công em chưa có bé đi học, nhưng ghe chừng vụ này gay go quá, phải ngâm cứu trước mới được ah
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Trường công thì đông cháu, nhưng nếu cô có tâm thì vấn đề đó cung k đánh ngại đâu , nếu bé tự xúc được thì càng tự lập tốt hơn ( tớ nói thì hay thế, chứ con tớ, tớ vẫn phải nhờ riêng 1 cô xúc cho ăn, tại ăn chậm, toàn bị đói, về ngày nào cũng ăn cơm luôn từ hơn 5h chiều. hic(
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Trước con em cũng vậy, đón về là ăn luôn, may mà cũng qua được đoạn đường đó rồi chị
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công nhưng em nghĩ còn tùy vào cháu nữa ah, chư không phải mình cứ đưa phong bì cho cô là xong đâu ah, vì nhiều khi cháu sợ đi học, không thích xa mẹ nên khóc mà, chứ không phải tại các cô không quan tâm hay ete quá đâu ah
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chào các mẹ. Em cũng mới cho con học trường công đc gần tháng. Cháu 30 tháng , chưa bíêt làm gì. Tự xúc chậm. Đi học ngàu nao cũng khóc k thick đi. Đc cái quen biết co hiệu trưởng nên chắc cháu k bị bắt nạn vì học ở trường công trường điểm của phường quận. Trước cháu cũng học ở trường tư thục các cô chăm lắm. Đi học trường công do cháu lười ăn nên đi học trường này gầy đi bn. Nhưng đc cái về là chào nói gì cũng vâng ah. K nói trống không. Nên cĩng vui. Vì ở nhà cháu nghịch chả nghe ai ( sợ mỗi mẹ ) con e là bé gái. Cũng lo như mẹ chủ top là con có bị đánh hay bị nhốt k. Vì nghr đài báo nhiều. Tháng tièn học 1tr6 toàn phải thêm phong bi cho cô chủ nhiệm 200k . Để cô để ý cháu. Vì e sắp sinh nên toàn để gv đưa đi. Có gì lại gọi đt nt hỏi cô giáo. Hnay lại thấy topic nsy nên vào chia sẻ cùng các mẹ để con đi học ngoan, bố mẹ k lo. Và cách chăm sóc cô giáo để con mik k bị thiệt. Mong các mẹ cùng chia sẻ kinh nghiệm ah
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình thấy con nhà mình đi học ngoan, mỗi tội hay trớ, suốt hết cả ruột. Về thấy con đi học cũng biết nhiều hơn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Cũng vì sợ con khóc thế này mà con mình 3t mới bắt đầu cho đi học mà cũng ko dám cho vào trường công, gửi vào trường tư thì bé khóc có một chút buổi sáng lúc mẹ về, sau đó thì rất ngoan. Mấy ngày đầu cũng ỉ eo sáng ngủ dậy là hôm nay cho con nghỉ học, nhưng đèo đến lớp cô đón thì lại rất vui vẻ. Mới đi học 3 tuần nhưng xem chừng cô nàng bắt đầu hứng thú với việc đến lớp rồi. Mình cũng xác định cho con học trường tư trước, có thể sang năm lớn hơn thì chuyển sang trường công sau. Con mình ăn cơm tự xúc được mà mẹ cũng sợ chưa dám cho con vào trường công.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Các mẹ ah, em cũng đau đầu về vụ cho con đi học. Con em 3 tuổi đi học trường tư được 10 tháng rồi, con em có vẻ năng động, thông minh nên học hành có vẻ tốt nhưng em không tin tưởng giáo viên trường tư lắm mặc dù đây có thể coi là trường điểm ở Hà Đông. Em cảm giác các cô giáo dậy tại đây toàn là cô giáo trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm dậy trẻ. Camera của trường thì mờ tịt, chả nhìn rõ gì cả. Nhưng nếu chuyển con vào trường công thì chắc cũng lo giống chị chủ top, cũng lo con khóc nhiều, ăn uống chả được bao nhiêu....... Ôi ôi nhiều vấn đề quá, em chưa hết lo lắng.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Voi nhà em 17 tháng, đi học từ 14 tháng hơn nhưng hành trình học có vẻ gian nan quá, trường tư mà cũng ôm suốt nói gì đến trường công.... nên em quyết định cho con ở nhà đến khi biết nói đã. bị cô đánh còn về cáo được.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hu hu bé nhà em mới đi học một tháng mà cũng khóc thế này. Em hỏi chuyện thì cô giáo bảo ở lớp con hay khóc, quấy các mẹ lắm. Con về nhà thì vẫn bình thường chưa có biểu hiện sợ sệt nhưng mẹ hỏi gì con cũng bảo không biết. Mà bé nhà em lười ăn kinh khủng, mỗi sáng được vài thìa cháo, tới lúc xếp đồ chuẩn bị đi học là nức nở lại cho ra hết. Em lại phải đi làm nên đành ho con đi học với bụng đói. Nghĩ con ở trường khóc ròng lại xót xa. Các mẹ cho e lời khuyên với thương con quá.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công thực tình là các bà mẹ rất đau đầu việc con đi nhà trẻ, Trước kia, mình cũng cho bé đi nhà trẻ lúc 20 tháng tuổi- đi học được >01 tháng thì con bị bạn cắn -xót con thế là đem về cho ông bà chăm luôn. giờ bé gần 3tuoi rồi - muốn ko cho đi nhà trẻ cũng ko dc. Mà bé nhà việc ăn uống ko giỏi như các bạn đâu. Đưa vào trường công chắc ko ổn rồi. Vẫn quyết định chọn trường tư thôi. phân vân lắm các mẹ àh
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà em 23 tháng, đi học đến nay là 1 tuần rùi các mẹ ạ. Sáng nay đưa con đi học lúc cô giáo đón đã đồng ý byby mẹ để đi theo cô giáo Mặc dù mặt vẫn nhăn nhăn. Trộm vía, mấy lần trước toàn khóc. Mong các con luôn khoẻ và ngoan thôi các mẹ nhỉ ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà mình đi mẫu giáo trường tư từ lúc 10thang. Trộm vía cháu ngoan và khỏe manh. Mình đang tính đến lúc 2 tuổi cho bé đi trường công mà ko biết ntn?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà minh đến 13/8/2013 mới tròn 24 tháng tuối. mà đọc thấy cac trường công nhận cháu từ 24 tháng trở lên, cho mình hỏi là cháu từ 24 tháng trở lên tinh đến thời điểm nôp hồ sơ là T7 hay đến thời điểm bắt đầu các con nhập học là T8 hả các mẹ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Trời ơi, con nhà em đi học 1 tuần rồi, mà khóc từ nhà đến trường. Làm sao đây các mẹ. Lần trước gửi trường tư, các cô quan tâm được nhiều hơn, Cơ mà chi phí cao lắm. Hết 1/2 tháng lương của mẹ cháu.,