Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mình đẻ sinh đôi mẹ nó ạ. Đang tính là cố gắng đẻ thêm 1 bé nữa trước 30 tuổi mà thấy nản quá. Hôm vừa rồi so sánh ảnh của mình lúc mới lấy chồng và bây giờ trông như già đi chục tuổi. Buồn ơi là buồn
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Là 2 công chúa đấy, mình đang tính đẻ thêm (trai gái cũng được), chủ yếu là đông con cho vui cửa vui nhà í mà.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Thời buổi này tìm được người thích đẻ như mẹ nó hơi hiếm đấy vì đẻ một đứa con ra phải lo đủ thứ
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ nó thật hạnh phúc! Mình muốn có 1 đứa mà cũng phải cân nhắc nhiều vấn đề! Nếu có điều kiện thì cứ đẻ đi mẹ nó ạ! Mình cũng thích đông con
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Đúng là phải lo rất nhiều mẹ nó ạ. Vợ chồng mình ra ở riêng lâu rồi nên các vấn đề về con cái mình cũng không nhờ vả được gì ông bà cả. Mình cho 2 bé đi trẻ từ hồi 14 tháng tuổi, cũng ốm đau liên miên suốt vì 2 bé đi học sớm quá, lại sinh cùng trứng nữa nên bé này ốm thì kiểu gì bé kia cũng bị. Có thể tại hồi chăm 2 bé vất vả quen rồi nên bây giờ mình nghĩ nếu đẻ thêm 1 bé nữa thì trông cũng thoải mái thôi. Dù sao 2 bé nhà mình cũng gần 3 tuổi rồi, nếu có đẻ thì lúc đó 2 bé được 4 tuổi là có thể giúp mẹ được tí tí rồi. 2 bé nhà mình được rèn từ bé nên cũng tự lập lắm, mình cho các bé tự đánh răng, vệ sinh, thay quần áo... chỉ còn mỗi khoản cho ăn và tắm thôi.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... 30, giờ phải là 32 rồi mới phải. haizzzzz ... hai con. đủ làm mình vất vả từ sáng đến khuya. 1 chồng. Vâng Chồng mang nghĩa vậy thôi , nhưng giờ chồng ko là trụ cột giờ hàng ngày cắm mặt đi làm , tối về cắm mặt vào con. giá như chồng khỏe mạnh giúp mình một tay thì mình đỡ tủi thân đi nhiều. đằng này.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chẹp, mạnh mẽ lên mẹ nó ơi! So với nhiều người thì...có những đứa con đã là may mắn rồi đấy mẹ nó ạ! Nghĩ tích cực lên chút mẹ nó à!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... í chà bây giờ mới để ý ngâm cứu chữ ký của mẹ nó, đúng cái trang mình đang cần. Chả là từ lúc đẻ xong đến giờ đi đâu mình cũng mặt mộc. Bây giờ muốn make up 1 tí để thi thoảng đi đám cưới cho nó tự tin hơn nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Mẹ nó gợi ý cho mình mấy đồ cơ bản cần mua nhé (cơ bản thôi vì mình cũng ko có nhìu xiền và cũng ko có nhiều thời gian để ngồi tỉa tót quá), tiện thể báo giá luôn cho mình nhé. Thank mẹ nó
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chuẩn roài đấy, nhiều khi mình cũng chán đời lắm í nhưng mà thấy các con lại nghĩ phải cố gắng vì các con... Mà phải công nhận là từ 0-25 tuổi thấy thời gian cũng bình thường, từ 25-30 tuổi thì cứ trôi vùn vụt í, mỗi lần nhìn các em học sinh, sinh viên là lại cứ chạnh lòng, giá mà đc trở lại thời còn đi học thì vui biết bao
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ôi chuyện đã qua rồi, chạnh lòng làm gì chứ mẹ nó ơi! Mình thì luôn tâm niệm là hết mình trong mọi việc nên cũng không có gì phải tiếc cả hihi Cái vụ trang điểm ý, mình dùng cái kem nền hay kem gì ý, đi đâu chỉ việc bôi vào là xong, quẹt tí son, nước hoa là ổn. Cũng nhẹ nhàng, nhanh gọn lắm hihi.....Mà cũng không tốn lắm. Vì íttrang điểm nên mình không để tâm lắm việc này!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... ok. Để mình tư vấn cho. Đồ mỹ phẩm của mình giá bình dân mà chất lượng cũng ok. Vì mình cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu mà cũng có nhu cầu dùng mỹ phẩm nên toàn dùng đồ của hãng này (do mình toàn lấy hàng từ kho của Công ty nên biết rõ nguồn gốc xuất xứ). Những hãng mỹ phẩm khác nếu mua rẻ mà ko biết rõ nguồn gốc thì mình lại ko dám mua & sử dụng.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Sao lại buồn thế bạn? Phải chăng còn nuối tiếc điều gì mà hồi trẻ chưa làm?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... nhiều khi mình ngồi ước gì bây h mình mới 25 thôi nhỉ? xong lại giá như mình lây chồng khi 25t thì h con đã lớn hiiiiiiiiiii Mình đã 32 rồi nhanh thế k biết nhiều lúc nghĩ tới tuổi mà giật mình,chán 1 cái là mặt mũi da dẻ xấu lắm,cái bụng thì k nói làm gi rồi heeeeeeeeeee vì nó k còn chỗ nào để nhăn nữa.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... haizzzzzzzzzzzzzz............. nghĩ đến tuổi lại bùn quá, già roài cả nhà nhỉ