Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! em chào chị. em là gia sư có nhiều kinh nghiệm dạy kèm các bé tiểu học. tuy ko phải sinh viên sư phạm nhưng em có khả năng giảng cho các bé hiểu dễ dàng. ở trung tâm 1 cô dạy nhiều trò nên việc chép công thức ko hướng dẫn là điều khó tránh khỏi. việc học 1 cô 1 trò sẽ có hiệu quả hơn nếu chị có nhu cầu cần gia sư cho bé xin liên hệ với em ạ 0985600452 cảm ơn chị đã đọc tin
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! em chào chị. em là gia sư. nếu chị cần có người kèm bé hằng ngày xin liên hệ với em ạ. vì kỳ này em rảnh nhiều thời gian nên muốn nhận thêm lớp cảm ơn chị đã đọc tin ạ ( em đã có nhiều kinh nghiệm rồi ạ. 0985600452)
Họp đầu năm! Bức xúc quá Các mẹ đã đi họp đầu năm chưa? vào điểm danh cái nhỉ. Mẹ cháu vừa đi họp hum wa. Nhiều bức xúc. Hic! lên đây xả cho đỡ trét. Đầu năm có 2 vấn đề làm mình cảm thấy không bằng lòng: 1. Về Ban phụ huynh học sinh: - Nhất quyết không công khai quĩ lớp cho toàn thể phụ huynh học sinh biết ( in ra giấy), mà chỉ đọc mồm cho mọi người . Hãi....! Ai mà nhớ đc. - Khi mọi người yêu cầu giải trình thu - chi và yêu cầu công khai tài chính lại tỏ thái độ là " Ko thể công khai đc, nếu như vậy tôi sẽ giao lại chức vụ trưởng ban phụ huynh" . Ak! dọa nhau đây - Lại còn lên nói là " Tui đứng ở đây với tư cách là 1 Giảng viên đại học. Tôi rất thông cảm với các phụ huynh.....". Như kiểu mình đồng cảm vì bg vật giá leo thang, các vị phụ huynh nghèo lắm ý. Kết quả: Các phụ huynh bị chạm vào tự ái, bực yêu cầu đòi đổi Ban đại diện hội phụ huynh (trong đó có mình và 1 mẹ nữa là giáo viên cấp 2 to mồm nhất. Ke ke !). Thì mấy vị bên ban đại diện ko dám ho hoe nữa và quay lại xin làm tiếp đến hết HK1. Mà thông qua lời xin của cô giáo chứ ko dám trực tiếp nói với toàn thể phụ huynh của lớp. Haizzz. Như vậy chả hóa là nói lới ko giữ lấy lời, tự tay vả vào mồm mình vì chót nhỡ lời với các vị phụ huynh. Hic! Chả hiểu Giảng viên đại học mà thốt đc ra những từ ngữ ấy. Tiếc là mình ko mang theo máy ghi âm. Chứ ko mình làm quả pót lên youtube, và làm cái hội trên Face - " Hội ghét Ban đại diện hội phụ huynh, ko vì quyền lợi của con em phụ huynh!". Nhưng cuối cùng vì cô giáo lên tiếng nên phụ huynh cũng cho thử thách 1 HK xem sao. Chán ghê! Mọi người cũng ngại đấu tranh thì phải. 2. Bé lớp trưởng hành xử kiểu xã hội đen ( Lớp 3 đấy ạ).Kiểu hành xử của bạn lớp trưởng như sau. - Chơi thân với 1 số bạn nam nghịch nhất , khỏe nhất để dùng các bạn này làm tay sai - Nếu ghét ai thì sẽ tìm cách để ghi tên người đó lên bảng vì mất trật tự trong giờ tự quản ( nghĩa là ko có măt cô - nên bạn ý làm gì cũng đc). Khiến cho 1 số bạn bị cô giáo yêu cầu làm bản kiểm điểm. Hic - Có thể tự tay xử lý các bạn nếu các bạn nghịch quá ( điển hình là có 1 bạn vừa bị bạn lớp trưởng lấy bút chọc vào tay chảy máu vào hôm thứ 6 tuần vừa rồi) - Ghét những bạn gái nào điệu đà, có đồ giống đồ của mình. - Đã từng dùng cách xấu nhất là : sai 1 bạn nhân lúc bạn mình ghét đi ra ngoài chơi, thì nhét đồ của người khác vào cặp của bạn đó và vu oan là ăn cắp. ( việc này xảy ra từ lớp 2 ) - Nếu bạn nào bị bắt nạt mà nói ra với cô hoặc thông qua bố mẹ nói với cô thì bạn ấy sẽ càng bị thù ghét hơn, cô lập hơn. - Dùng quyền của 1 lớp trưởng để bắt các bạn phải ko chơi hoặc tẩy chay, hoặc chế giễu bạn mà mình ghét. Con mình cũng từng là nạn nhân của bạn lớp trưởng này. Mình nghĩ chắc là truyện trẻ con nên ko can thiệp và cũng để con tự gq. Nhưng hum wa họp và nghe những ý kiến của nhiều phụ huynh khác có con bị bắt nạt như con nhà mình, mình mới thấy thật là kinh khủng, và yêu cầu cô phải đổi ngay bạn lớp trưởng. Hic! Nhưng cô bảo là vẫn giữ bạn này và sẽ trấn chỉnh.! Hy vọng cô sẽ thay đổi đc. Vì thấy cô chủ nhiệm là người khá tâm huyết và nghiêm khắc. Ôi chưa năm nào đi họp phụ huynh mà bức xúc như năm nay. Thật chán hết biết.
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Ui trường nào mà kinh vậy mẹ nó! Chứ các bác ban phụ huynh lớp con mình thì công khai quá cơ, lại còn tiết kiệm tiền cho lớp nữa chứ. E bé lớp trưởng này chắc phải thay thui, hách dịch quá à, nhưng trẻ con như vậy cũng là do người lớn, chả lẽ cô giáo không có ý kiến gì sao? bó tay bó chân luôn!!!!
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Hic! Cô giáo mới nhận lớp, nên chưa biết tình hình. Còn ban phụ huynh thì miễn bàn.
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Em chưa đi họp chị ơi. Nhưng lớp con em cũng có nhiều vấn đề lắm. Cũng có 1 bạn gần giống bạn lớp trưởng lớp con chị nhưng bạn này không làm cán bộ lớp, Điêu ngoa kinh khủng, em đã từng gặp rùi. hay dọa nạt các bạn khác, bắt các bạn về nhà lấy tiên của bố mẹ mang cho để đi ăn quà, nếu không sẽ mách cô những tội như nói bậy hoặc gì đó, mấy bạn sợ và đã về lấy trộm tiền của bố mẹ mang đến lớp ( hồi lớp 2) may mà cô chủ nhiệm phát hiện kịp, và có bạn dũng cảm mách với me. Sao trẻ con bây giờ đáng sợ thế nhỉ, Chả bù cho con nhà em tồ ơi là tồ.
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Chi ơi, em nghĩ nên đề xuất thay đổi lớp trưởng thôi, chứ thế này không ổn, nếu bé lớp trưởng đó thay thì có thể tính cách sẽ đỡ đi, chứ để yên thì chưa chắc. Trẻ con cũng hay cậy quyền lắm
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Gái nhà tớ đi học 2 hôm về cũng bức xúc vì bạn tổ trưởng chấm điểm không công bằng, cùng bị lỗi như nhau nhưng gái nhà tớ 3 điểm, còn bạn ấy 7 điểm (không mang vở do cô giáo không dặn mang). Gái nhờ bố mẹ email cho cô, nhưng bố mẹ không mail, mà nói con tự thỏa hiệp với bạn tổ trưởng, yêu cầu bạn ấy phải chấm 1 cách công bằng (gái nhà tớ là lớp phó học tập ợ). Còn nếu không thỏa hiệp được con báo cáo cô giáo nhờ cô can thiệp, chuyện này con phải tự giải quyết. Không biết nàng ta làm thế nào, nhưng thứ 6 về nói cô khen con vì có thành tích học tập tốt. Còn bạn lớp trưởng này nhất định phải thay thôi.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Con em được cái tính tồ tồ, vô tư, chơi hòa đồng với các bạn lắm, thế mà thỉnh thoảng về kể chuyện, hit-le bạn này, hít-le bạn kia, nghe con kể chuyện thì bây giờ trẻ con hay chia bè phái lắm các mẹ ạ!
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá ai chà, các lớp khác cũng nhiều vấn đề nhỉ, con giai nhà mình thì cũng bị các bạn gái xô vào xử lý, mấy hôm đầu về khó chịu vì các bạn xử lý con. nhưng hôm nay thì thấy con bảo là làm hòa rùi . @ me tipnam ơi, lớp mẹ ban phụ huynh thu bao nhiêu tiền quỹ phụ huynh kỳ I, ko kể những khoản phải đóng cho nhà trường như kiểu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể... ý là ngoài khoản bắt buộc mà cô giáo ghi trên bảng ấy.
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Quĩ lớp kỳ 1 là 457k. Năm ngoái đóng cả năm là 700k. Lớp có 56 HS. Cái chính là họ ko chịu công khai tiền quĩ lớp, miệng còn kêu ca là vác tù và hàng tổng, làm việc ko công. Hic !
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Quỹ nhiều nhỉ? Chỗ tớ năm nay đóng 350k/kỳ, năm ngoái có 250k thôi. Mà thu chi rất rõ ràng, cuối kỳ phát cho mỗi phụ huynh 1 bản thu chi, kê chi tiết đầy đủ các khoản. Nói chung hội phụ huynh đoàn kết lắm, tiền đóng góp này chủ yếu để chi cho các hoạt động phong trào của lớp và phần thưởng động viên các con vào cuối kỳ, cuối năm, chứ chi cho cô giáo, ban giám hiệu vào những ngày lễ, tết rất ít.
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Sướng nhất nhà mẹ cháu nhé. Này xưa, mình làm hội PH cho con khi ở mẫu giáo cũng vậy. Chủ yếu là vì quyền lợi của các con. Sinh nhật các con tổ chức hoành tráng. Còn khoản ABC cho cô và nhà trường thì mình quan niệm chỉ chi đậm cho cô giáo của lớp thôi, khoản cho trường minimum nhất có thể, nên các cô cũng chả phàn nàn gì. Ngoài ra khoản đóng góp cho quĩ trường, XD Cơ sở vật chấtcũng đấu tranh ghê lắm. Nhưng bg lên tiểu học hình như mọi người sợ thì phải. Hic. Chán lắm. Chả thế Cô giáo năm nay cứ một mực xin cho Ban PH cũ đc làm tiếp mặc dù phụ huynh của lớp phản ứng lắm.
Ðề: Họp đầu năm! Bức xúc quá Chỗ mình thì ban phụ huynh phát biểu thoải mái, vì lúc bàn đến cơ sở vật chất cô giáo ... đi ra ngoài để Ban PH làm việc, chỉ ghi trong biên bản là sau khi bàn bạc đi đến thống nhất ...., thế thôi. Quan điểm của các phụ huynh là không mua máy chiếu, không cần điều hòa. Năm nay cô giáo kêu gọi mua 1 cái smart TV cho các con giải trí, cô góp 1 triệu, các phụ huynh là giáo viên trong trường góp 5 triệu, còn lại bổ đầu ra mỗi phụ huynh chỉ phải nộp thêm 200k thôi, tốt quá, Ok mua luôn.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Ôi topic hay quá, e cũng có con đang học lớp 3. Nên e đánh dấu để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ ah. Chị chủ top cho e hỏi, thầy Tuấn trên số 10 Hàng Mành còn nhận dạy luyện chữ nữa ko ah? Nếu còn c có sđt của thầy ko cho e xin để e liên hệ đăng kí cho bé nhà e học với ah! Tks c!
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Trường em chưa họp phụ huynh, chắc cuối tuần này, ban phụ huynh cũ lớp con em làm việc không nhiệt tình lắm, lên đây nghe ngóng tình hình các trường khác để học hỏi .
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Thầy vẫn dạy nhé. Nhưng cho đi học nhà thầy là phải quán triệt tư tưởng, thầy nghiêm khắc lắm. Mà lớp 3 thì học luyện chữ làm gì nữa. Vì bg kiến thức nhiều, con chỉ cần viết sạch gọn là đc, đảm bảo tốc độ nhanh kịp với lượng kiến thức mà các cô dạy ở lớp. Chứ viết đẹp thì chậm lắm. Ở lớp con nhà mình mấy bạn viết chậm cũng bị nêu tên. Cô giáo bảo viết thì đẹp nhưng chậm quá làm cho kết quả học tập giảm đi. Hic. Con nhà mình chỉ cho đi học 1 khóa, bg ở nhà mẹ rèn cho viết thật sạch và gọn thôi.