Hôm CN e có ở lại ọp ẹp tới rã đám k? Mới đi bữa đầu mà về sớm chị tiếc lắm, mà sao chưa thấy ai up hình mình lên hết hén, hổng biết " xem dung nhan đó bây h ra sao"
chắc là tina chưa rảnh, em ở lại tới cuối luôn, về nhà mình mậy ê ẩm hết( lâu rồi mới đi nhiều như thế ):razz:
Con mén nhà mình đến nay được hơn 2 tuổi rồi mà có nghe BS nói nhắc lại VGSVB gì đâu, mới chích nhắc đợt này là mũi cúm mùa thôi à
Cũng chỉ vài người, mình về sớm k biết lúc sau có thêm người k, mình chỉ gặp được tina, bapluoc, papa, lethanh, memummim, khongbiet, valentina, còn ai nữa ta để từ từ mình check lại coi
Lúc chị về còn ai tới nữa không Thanh? Em về lúc mấy giờ thía? Bé nhà chị bị say xe nhưng vẫn hát hò được
Mình chỉ biết Tina, Hada còn các bạn khác không biết tên. Tại còn ngại nên chưa xông pha nhiều. Cho mình xem hình nhớ chú thích tên nữa nhé. Tina đâu rồi?
thế chắc vui lắm nhỉ ... khongbiet, Heovang-Chuotngoc : 2 chị thì em chưa bấit dung nhan ra sao .... lethanh : chị Thanh thì mới biết qua hình he he.... chưa gặp mặt ....
Đi gặp chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai ở cty Hồn Việt đó chị, bà này tư vấn hay lắm. Em hay nghe bà nì nói chuyện trên đài FM vào 10h tối thứ 6 hàng tuần. Trùi, ở đây cũng hết thuốc viêm não mô cầu à
ối giời ơi là giời .............lang thang có 2 phút quay lại đã lên đến 1849 rùi :shock::shock::shock:
Chị Thanh khác xa lắc trong hình nhiều, hôm CH mọi người thắc mắc quá bữa nay tự đổi cái avatar rồi đó thấy hông
Nghe đồn HT sắp theo chàng về dinh nơi xứ lạ, vậy hổng bít mình có kịp bắt tay cái lấy hên hông ta???
mén với nhái nhà em 5,5t với 3,5t chích cũng đầy đủ mà kg nghe chích nhắc vgan B...chị cho bé qua hùng vương chích thử xem có thuốc kg?